Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp huhu nhiều vụ cầu kỳ thế cơ ạ, mình cứ phiên phiến thôi bán hàng là phụ 888 là chính nên cũng vô sờ tư lắm ý!!hihi
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp êu, êu, kể riêng thì ra top kia kể chứ nhể, ăn xong chưa mà đã tám kinh thế, mà hị mẹ nghé còi, vừa bình mình mà vừa cười "hehe", lại vừa khóc "huhu" thế kia ah,hê hê
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp hihi chết cười với bạn Nghé vừa dậy đã "gros bobo ở chim" hehe " uống sữa maman"!!!
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp Ăn xong lâu rồi, mưa lạnh, ngồi chat, buồn ngủ ghê, làm xong mí cái hình là ngủ 1 giấc.................
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp Đang ngủ ngon lành, lâu lắm mí có bữa ngủ như hôm nay, bị 1 đứa con nít BUZZ inh ỏi, mình quên tắt loa, nói làm xàm, chứ ko phải mua hàng, tức thế ko biết !!!! Và nhiều lần em cứ bị mí cái BẢO HIỂM réo dd nữa cơ, điên lắm !!!!
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp Hehe em bi h bán hàng là chính mà, Nhiều cái điêu lắm chị ơi, vd nhá Ngày xưa lúc còn ở cửa hàng ý, mới sáng ra, cái bà già chủ nhà wa hàng em "Cháu ơi cho bà xin tiền nhà" ............ Ôi, cha mẹ ơi, ngày hum đó ế kinh khủng, em tức điên dã man, em alo cho con bà ý ngay, bảo là tiền nhà tự em đem wa giả nhá, cứ đúng ngày 1 - 5 đầu tháng, tự đem wa, ko cần bà phải gõ cửa như thế đâu !!!!!!!!!!!!!!!!!! Em sợ mí bà già vào sờ sờ mó mó hàng mà ko mua lắm, vía chậm, lề mề điên đảo hic hicccccc Còn tiếp, Mí cậu con giai mà mua mở hàng, nhanh thì vía nhanh lắm, mà mí cậu ý lỡ đụng vào mà ko mua thì thôi rồi, dớp liên tục 3 bận, gặp 2 giai sau cũng ko mua lun, em phải đốt vía cho cả 3,................. Còn nữa ạ.................
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp Em có thể nghe J'espère cả ngày hoho, nhẹ nhàng, và lãng mạn......... [youtube]qUnLUYoPmgA[/youtube]
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp Lâu ko vào hội............chả nhớ gì tiếng Pháp cả...Oublier hết rùi...huhuuu http://vn.360plus.yahoo.com/phuonglink.tran/
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp ngày xưa đi chợ Đồng Xuân thấy mấy bà đốt vía là khiếp lắm rùi giờ tưởng tượng e Y đốt vía hihi!!! chờ xem tiếp...................................có chiêu gì kinh doanh chỉ cho chị với nha!!
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp Hehe bình thường thui mà chị, đốt xong là có khách vào mua ngay, chứ 1 ngày mình ra bao nhiêu chi phí mặt bằng, điện thoại, điện........... ôi, em stress nặng luôn đó !! Hoặc quét nhà cũng đc ạ............. hehe
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp Hí hí, tại quên hết rùi........vào thấy toàn nói tiếng Pháp ko nên chạ hỉu gì hết á..........