Ðề: Tầng 4: CLB của các mẹ order web Mỹ. thử chữ kí phát, con mum cũng làm lại chữ ký đê, 2 đứa mềnh cg ở trang gần cuối đới.
Ðề: Tầng 4: CLB của các mẹ order web Mỹ. có người ở không dữ vậy hả sis, e thì k bít cho lắm mấy cái qd của diễn đàn nhưng mừh e thấy việc bán hàng lập quĩ để làm từ thiện là tốt mà, thay vì ủng hộ tiền mình ủng hộ hàng, cả người mua và người bán đều làm được việc tốt mừh. mà nếu mod vẫn xử ép thì mình tìm cách lách vậy.sáng giờ e mới mò vào thấy cái ổ khóa tổ chảng k hiểu mô tê gì. mai mà thấy được cái chữ kí.
Ðề: Tầng 4: CLB của các mẹ order web Mỹ. cả nhà đợi mình với, vừa mới biết link để vào thì đã là tầng 7 rồi, bây giờ là lội ngược lại page 1
Ðề: Tầng 4: CLB của các mẹ order web Mỹ. oái nhà mình sao vậy??? mấy hum nay em bị hỏng mất máy chả vào đc clb giờ mới lò dò vào thì thấy khóa cửa mất ùi huhu may mà nhìn thấy chữ ký nàng lệ quyên không thì tưởng mình là bò lạc
Ðề: Tầng 4: CLB của các mẹ order web Mỹ. -------------- Mọi người cứ bình tĩnh chờ thứ hai Mod vào giải quyết xem mọi chuyện thế nào. Nếu mình sai sót đến đâu thì sẽ sửa đến đó, chứ vấn đề chả có gì là quá đáng. Cùng lắm chỉ là em Huyenbt vì bận vỡ chum nên mới lơ là chuyện public thông tin cá nhân ( theo qui định mở topic từ thiện ), và chuyện này hoàn toàn có thể xử lý đc, tất nhiên cũng phải sau khi Huyenbt hết kiêng cữ đã. Còn chuyện CLB của mình có sang topic bán hàng tâng giá trên trời của 1 bạn nào đó, với mục đích hoàn toàn trong sáng, không hề mang tính cạnh tranh không lành mạnh, mà chỉ để cảnh báo những người mua hàng biết làm người tiêu dùng thông minh, thì chả có gì sai cả. Không những vậy mà Mod có khi còn phải tuyên dương các member khác học theo ấy chứ nhỉ...hí hí hí...Nếu các thành viên ở các web khác biết được, trên lamchame luôn có những mẹ sẵn sàng thức đêm hôm, canh sale mờ mắt, vợt link mỏi tay mà vẫn sẵn sàng chia sẻ thông tin hữu ích cho các member khác, thì có khi lại rủ nhau sang bên này hết ráo...Khi đó web lamchame lại chả nổi như cồn ấy chứ... Vậy nên túm lại, hôm nay chúng ta cứ giao lưu, vui vẻ với nhau ở tầng 4 này. Còn từ mai, sau khi vụ việc được giải quyết thỏa đáng, các mẹ nhà mình lại có 2 cõi đi về...Một là để chuyên tâm vào topic từ thiện. Còn một thì là nơi chia sẻ...mọi thứ có thể chia sẻ... Còn chuyện có ai đó nói xấu chúng ta sau lưng, nếu Mod muốn đem chuyện này ra để nói cho rõ ràng thì chắc các mẹ nhà mình cũng không thiếu gì bằng chứng đúng đắn... Chỉ có điều là bạn nào đó đã có gan kể chuyện cho Mod thì cũng nên ra mặt chứ nhỉ. Ba mặt một lời có phải vui hơn không...
Ðề: Tầng 4: CLB của các mẹ order web Mỹ. --------------- Hic, pác oai, cái Huyenbt nó là rân 8X đấy ợ...Pác mà gọi nó thía thì nó hắt xì hơi phải bít ná...kekeke...
Ðề: Tầng 4: CLB của các mẹ order web Mỹ. Rất là chờ đợi cái ngày 3 mặt một lời ấy đấy, hé hé. Lần trước hình như con Cóc nó có chụp màn hình cái post ấy lại, để cho bằng chứng còn lưu lại khi thủ phạm dạy dỗ chúng mình là: "các ấy ngu lắm phải thông minh như tớ đây biết mua thì phải biết bán, tớ mới là cái phao cứu thế của bầy đàn các ấy..." vui kinh khủng là vui.
Ðề: Tầng 4: CLB của các mẹ order web Mỹ. Ui em tìm được nhà mình đây rồi , theo thói quen thường nhật cứ vào LCM là em phải vào nhà mình trước đã mặc dù toàn đi tàu ngầm , chiều nay vào thấy bị khóa Topic và em Hbt bị khóa vĩnh viễn buồn hết cả người cảm giác như mình bị mất một cái gì đó quý giá . May mà có em beeline chỉ dẫn chứ không em còn chưa biết đi đâu về đâu. Nhà mềnh ơi các chị tài ba ơi phải đòi lại công lý cho CLB các chị nhé .
Ðề: Tầng 4: CLB của các mẹ order web Mỹ. Ối roài măm xong chui vào hóng chiện thì mới vỡ lẽ lóc kon mịa nó hít cả òi, vào đây leo một lèo từ tầng 1 tới tầng 7 vưỡn lờ mờ hẻm hỉu rõ lắm. Sao pà kon vừa chọc giận tổ kiến lửa à hay dư lào ??? tsb đứa bỏ mợ nào mà lại còn là phao cứu thế của bầy đàn các ấy vậy bác hở tí ?
Ðề: Tầng 4: CLB của các mẹ order web Mỹ. Sửa chữ ký nàng nhé, chữ ký như của nàng cũng "vi phạm nội quy" đấy!! Thời kỳ phải đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên!!
Ðề: Tầng 4: CLB của các mẹ order web Mỹ. èo..tớ vừa vào nhà thấy ngay cái ổ khóa to đùng....tưởng đâu lang thang vất vưỡng rồi.May nhờ pác Hạnh quăng cái link nhà mới....leo ì ạch nảy giờ lên được tầng 7. Chờ thứ 2 Mod giải quyết vấn đề này thế nào??Haiza, đâm sau lưng chiến sĩ lợi hại thiệt.....ko biết dùng từ ngữ nào để nói ngoài từ Khinh của nàng Red....tớ thêm vào từ tởm nửa
Ðề: Tầng 4: CLB của các mẹ order web Mỹ. Em ơi bình tĩnh nhé đang trong thời kỳ kiêng cữ đừng tức giận làm gì , cứ yên tâm nghỉ ngơi đã có các đại ca nhà mềnh giải quyết là bác Mesuti, pác Hạnh ... và nhiều mẹ nữa rồi em ah .
Ðề: Tầng 4: CLB của các mẹ order web Mỹ. Ối roài con bấu tí mày oánh xê kô thía nào mà nó ban lun mày thế hả bầu ??? Bác ở trên núi 1 tháng, vừa xuống được cóa 1 hum đã thấy mày thì bị lên cột điện, nhà thì bị khóa cửa là dư lào? Mờ oánh sập như bên WTT là dư lào, hí hí thông kủm độ nài tớ đang lạc hậu mù thông tin mờ :mrgreen:
Ðề: Tầng 4: CLB của các mẹ order web Mỹ. Có lẽ cái hành trình đi đòi máng lợn này nó cũng mới là chỉ bắt đầu. Nhưng cuộc chiến này, theo tớ, vì chính nghĩa nên không ai ngán ngại. Thậm chí tớ còn hy vọng nhờ nó mà chúng mình đưa thêm được một số dòi bọ ra ánh sáng và hóa kiếp lun cho chúng. Vậy nên, con Quyên, nhiệm vụ đứng ở ngã ba đường làm cảnh sát giao thông, thì lo mà mang mũi tên biển báo vào, bôi đỏ, làm to chữ ra, cho các mẹ ấy biết đường mà quy tụ về đây. Nhân đây, cũng là kinh nghiệm cho tụi mình, cần phải giữ liên lạc với nhau để có biến cố gì còn biết đường mà gọi nhau chứ?
Ðề: Tầng 4: CLB của các mẹ order web Mỹ. Cho tớ hỏi chai S3 cậu gửi vào cùng hội SG là ở nhà chị nào vậy? Mình nhớ mang máng là chị ấy pót topic là có thể gửi hàng thứ 3 này, mình quên đc và số dt cũng như nick chị ấy rùi, cho mình thông tin lại nhé!
Ðề: Tầng 4: CLB của các mẹ order web Mỹ. CÁi hình đó hềnh như em quăng ở máy VP roài, để sáng mai em đi làm lục lại, post lên choa cả nhà xem nhóa. HIk, điên thật, mình ghét nhất mấy thành phần chọc gậy bánh xe.