Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Em thấy rõ ràng là MC chị muốn gây khó dễ với chị. Làm kiểu gì đi nữa thì bà cũng ko vừa ý và phải bới bèo ra bọ. Mình cũng chỉ ở với bà 1 thời gian thôi chứ ở với chồng cả đời. Chị đuợc chồng bênh như thế là tốt rồi. Nhiều chị còn ko đc chồng bênh, nghe lời mẹ chằm chằm thì mới mệt. Chị cứ thoải mái mà sống chị ạ, ko phải stres làm gì cho mệt mỏi, chóng già. Hehe.Cái chiêu cứ đứng nói cho đến khi phải trả lời ấy là cái người nghe phải tức lòi mắt ra đấy . Mình càng mời nhiệt tình, vui vẻ thì người kia càng cú. Phải em thì chắc MC em bị chọc cho tức điên lên rồi
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Đồng ý vs mẹ này. 1 nguyên tắc mà tớ xác định ngya khi về làm dâu là : Với mẹ đẻ : dấm dúi biếu mẹ mấy triệu thì vs mẹ chồng, dù biếu 100k cũng phải để cho cả họ nhìn thấy. Như thế MC rất khoái (sĩ diện mà), còn CD thì được tiếng. KO bao giờ biếu kiểu đi đêm. Tóm lại làm bất kỳ việc j cũng phải công khai dân chủ.
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. vấn đề tiền long mẹ chồng em thì nói thẳng thế này "tao đi lễ là đi lễ cho vợ chồng mày có sức khỏe,làm ăn tốt thì mày phải đưa tiền của mày thì khi xin ngài mới chứng chứ đi lễ cho vợ chồng mày = tiền của tao thì k ăn thua gì ngài chỉ chứng cho tao thôi.mà mày có đưa cho tao mấy trăm thì cũng đừng bép xép nói gì với chồng mày,việc tao bảo mày thế nào thì mày cứ làm thế,k phải việc gì cũng phải bẩm báo với chồng" "Bố mẹ mày có công ty riêng có đk thì mỗi tháng bảo bố mẹ cho vài triệu rồi về đây gửi tao,tao giữ cho chứ chúng may cầm tao nhiêu tiền tiêu mà k hết" vợ chồng em tuy ở cũng với mẹ đẻ chồng em nhưng mỗi tháng vẫn phải trả cho bà 3t coi như là tiền mình thuê cửa hàng,thuê nhà của bà(mà trong khi ấy bà vẫn ăn ở cùng mình,mọi thứ chi tiêu sinh hoạt mình vần è đầu lo hết),bà bảo nếu k lo đc 3t mỗi tháng trả bà thì bà gọi người # đến thuê,ngoài ra vợ chồng em vẫn phải chi trả đủ thứ tiền điện,nước,rác,thuế má của hàng ,,,,vv nhưng ra ngoài đường bà ấy lại sĩ khoe k lấy 1 đồng vợ chồng nó đua mấy trăm cũng đc.hic.dám ăn mà k dám nhận lên chồng em tức lắm.tháng nào làm ăn khó khăn đưa 2,8t(thiếu 200k so với 3t) là bà ấy gọi điện khóc lóc với con trai cả với con gái cứ như bị ức hiếp ấy MC em ghét em, k ưa em nhưng việc gì cần đến tiền là GÕ vào đầu em.vì chính con trai bà(chồng em)cũng k chịu đc cách sống,cách cư xử của Bà.MC em chỉ hợp anh con cả thôi dù ông này bê bết cờ bạc.mà sợ vợ chồng bà chị dâu cả như sợ CỌP ý .thế mới nghịch cảnh
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. xời ơi, như chị thì tức chết mất. đúng là cái kiểu mất tiền mua mâm phải đâm cho thủng. kệ đi chị ạ, mình cứ mời, họ ko ăn, họ thiệt, càng khỏe cái thân mình. mc chị bị tai biến ạ, thế bh thì thế nào rùi ạ?
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Chị tưởng mỗi nhà chị có bà mẹ chồng tai quái chứ hóa ra cũng nhiều bà mc giống nhau thế. Cũng "tao mất tièn đi mua về cho con tao", cũng " nó đi làm mày đừng có mà cái gì cũng gọi điện cho nó..." , cũng chào ko thèm phản ứng cứ như bị điếc bẩm sinh í, đến lúc ko chào nuữa thì lại bảo là con nhà mất dạy... CHị bây giờ thì ổn về mặt tinh thần rồi, chỉ nặng về kt nữa thôi. Tuần chị vẫn cho cháu về chơi 1 lần, lại sun xoe khác hẳn, cũng hỏi " mày ăn cơm chưa? chưa ăn thì ăn luôn", lúc về thì "cho con Bờm ở đây ngủ 1 hôm" . Nghĩ cũng thương_nhớ cháu lắm nhưng chị còn chưa hết ức nên vẫn nhẫn tâm "thôi con cho cháu về ngủ mai cháu dậy sớm đi học, chiều về cháu sang chơi..." Nói thế thôi, bà còn giữ con bà khư khư nữa là mình
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Hóa ra nhiêù nhà chồng giống thế này quá, chị gái em đang sống cùng gđ chồng kiểu này đây, em là em gái còn ức chế nói gì đến ngươì trong cuộc. Cố gắng lên chị nhé ........
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. uh.nhưng hồi pục rồi em ạ,ăn khỏe đi khỏe mỗi tội k nói đc.do đâu thì bác sĩi k ìm ra nguyên nhân
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. xa thơm gần thối chị ạ.con em ở chung nhà cũng là cháu nội mà chả bao giờ đc gì thậm trí bố còn phải kiếm tiền trả tiền nhà cho bà nội thế mà bà nội lại mang tiền ấy đi tổ chức SINH NHẬT cho các cháu nội và cháu ngoại ở xa.cho tiền các cháu,
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Quả báo đó em ạ, nói nhiều quá nên ông trời ko cho nói nữa .
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. suýt chết thôi,chứ chưa chết đc.giwof mình chết đi ai cơm bưng nước rót cho bà ấy,bị tai biến rồi em ạ.bà ý sốngmaạnh khỏe thì ác vậy thôi.chứ giờ bệnh tật thế nhìn cũng thương lắm,dù sao mình làm con dâu còn bà ấy đối xử như thế nào thì lúc ốm đau mình vẫn phải làm tròn trách nhiệm,mình sống còn cho con mình học ,các cụ nói rồi "phúc đức tại mẫu" "gầu trước đổ đâu gầu sau đổ đấy" mình trải qua những năm tháng như vậy sau này càng khiến mìnhh thông cảm chia sẻ,hiểu con dâu mình và thương yêu nó nhiều hơn.chỉ đơn giản là như vậy thôi em ạ.ông trời luôn có mắt và chị tin điều đó,mình nói ra,chia sẻ ra cho nhẹ lòng chứ giờ bà ấy bị Tai biến mà mình ko lo lắng đầy đủ hay đối xử k tốt với bà ấy thì bà ấy cũng phải chịu vì có nói đc đâu mà như tế mình THÀNH KẺ TIỂU NHÂN QUÁ em ạ .
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Ka ka .... phải gương mẫu để sau này con dâu nó học tập chứ nhể ?
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. đúng vậy về sau này bố mẹ em cũng biết chuyện nhưng vẫn dạy em" người ta là mẹ chồng người ta đc quyền như thế,mình là con dâu k đc cãi,giờ người ta ốm đau con vẫn phải chăm sóc đầy đủ không nên để bụng những chuyên đã qua."mình sống có Đức mặc Sức mà ăn", sau này con cái mình sẽ đc hưởng phúc từ Mình chị ạ.hihi
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Tớ đề nghị các mẹ sử dụng font chữ mầu đen thôi. Các mẹ cứ xanh đỏ thế này vào đọc hoa hết cả mắt
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. mẹ chồng nàng dâu, câu chuyện muôn thuở, nếu sóng yên biển lặng thì cũng là chuẩn bị cho một trận bão tiếp theo thôi.
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Em đọc chuyện của chị là e hiểu ngay, MC - chị dâu đã chán lại đc anh chồng cũng ko bênh vợ như thế thì làm sao mà ko xì khói. Chị chưa nhẩy dựng lên đòi li dị là e thấy chị còn nhịn chán đấy. Cái thể loại việc của mình mà cứ ỷ lại ng khác lại còn nói móc nói mỉa của chị dâu chị thì e thấy như là ng vô học ý. Mời mẹ chị với vc a trai nhà chị sang ăn sn con thì phải nói đàng hoàng, nhà chị là bên thông gia thì ăn nói phải lịch sự phải đạo. Dù là mời đãi bôi cũng phải nói cho đàng hoàng đằng này nói như là nói với dân ngoài chợ ý. Rồi cái kiểu ko nấu đc thì thuê nhà hàng đi sao còn mua về để đấy để chị thấy lo lại lao vào làm. Đúng là chả ra gì MC chị lại còn hùa vào, chả công bằng gì cả. Con cháu chị chắc cũng nghe mẹ với bà hay nói xấu chị đâm ra nó mới thái độ láo như thế. Sao chị ko nói chuyện thẳng thắn với a nhà chị 1 lần, cứ nthế chịu sao đc. Cố gắng ra ở riêng chị ạ. Chứ cứ lo kiếm tiền nuôi mấy cái tầu há mồm rồi vẫn cung cúc phục vụ mà vẫn bị nói là ko kiếm ra tiền ko làm đc cái gì thì mệt lắm, mệt cả về vật chất lẫn tinh thần. Lúc khó khăn con chị có ai lo cho đâu.
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Lên đây mới thấy nhiều chị em phụ nữ chúng mình đi lấy chồng mà khổ không khác đi tù; thôi các mẹ có con trai cùng nhìn vào và rút được cho mình kinh nghiệm, vì sau này các mẹ cũng sẽ là mẹ chồng. Mẹ Beshoai mọi thứ ổn hơn ko em?
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Em cám ơn chị. Ở riêng ko va chạm nữa tất nhiên là rất thoải mái. Nhưng công nhận là buồn . Em đang cố hết sức chị ah. Em đã đón đc con bé con về, giờ 3 mẹ con sống với nhau. Ngẫm nghĩ, chẳng hiểu con mình có bố để làm gì? Mình thì có chồng cũng như không.... Nhiều lúc em chỉ muốn gửi đơn, cắt đứt đi cho xong chị à. Bà vẫn quản ko cho bố bọn trẻ sang với con, và chồng vẫn nhu nhược ko có bản lĩnh, có sang thăm con thì cũng len lén (tuần 1 lần), ngồi chưa ấm chỗ thì đt đã réo liên hồi (mẹ gọi). Mà cũng chẳng hỏi hay quan tâm đến con sống ra sao, ăn uống cháo sữa thế nào đâu. Cứ như là ko phải con mình í chị ạ. Em vẫn phải 1 mình gánh 2 đứa, vì con em phải cố thôi. Cũng vì con mà em ko đành lòng gửi đơn ..... Mà sống kiểu hờ hững thế này em thấy đau đớn, phí cuộc đời của mình quá Thỉnh thoảng em vẫn cho 2 đứa nó về chơi với OB, giỗ hay rằm em vẫn mua các thứ gửi thắp hương (dù hiện tại mẹ con em còn rất khó khăn nhưng em vẫn làm tròn bổn phận, còn bà xử sự như thế nào đấy là lỗi ở bà).
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Beshoai, cứ từ từ, rồi bố nó sẽ phải ngẫm lại. Còn ko thì mình gửi đơn sau cũng chưa muộn cơ mà, khó khăn thì biết chắc chắn là khó khăn rồi còn gì. Cố gắng lên em nhé, he he. Chị cũng đang chai lắm với cuộc sống đây, nhưng nhìn xuống chẳng thấy ai bằng minh nên lại phải tươi lên, hì hì
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Lâu lâu không thấy chị qua bên HSV hóa ra là còn bận tâm sự bên này, chuyện của chị em mới đọc được 1 chút thôi nhưng giờ cũng biết hoàn cảnh của chị rồi, thấy thương chị thật nhiều. Thôi bán hàng đông khách để đỡ buồn chị nhé
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Chán những ông chồng nhu nhược!!!!!!!!!!!! Em theo dõi chuyện của chị từ đầu, theo dõi từng bước đi gian truân trên con đường dành quyền nuôi con của chị. Hãy tiếp tục cố gắng chị nhé! Em ủng hộ chị!