Rủ nhau tiết kiệm tiền.

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi womanly_hn, 27/7/2011.

  1. Chuot*con*cua*me

    Chuot*con*cua*me Bột rau, coffee AN, Tiêu sạch, mật ong rừng

    Tham gia:
    27/5/2011
    Bài viết:
    17,393
    Đã được thích:
    6,173
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền.

    EM xin tự hứa: Từ tháng này em tiết kiệm chi tiêu ạ. Quyết không shopping online ( híc, khó quá ](*,)](*,) - Cho em Hứa lại : Shopping ít thôi ạ , híc híc).
    Cuối tháng em sẽ tổng kết thành tích ạ.
    Có lên cố lên :wave:wave:wave:wave:wave
     
    Đang tải...


  2. Chuot*con*cua*me

    Chuot*con*cua*me Bột rau, coffee AN, Tiêu sạch, mật ong rừng

    Tham gia:
    27/5/2011
    Bài viết:
    17,393
    Đã được thích:
    6,173
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền.

    Bạn này nói chuẩn quá đi. ...........................
     
    meconruabobyyeuthuong thích.
  3. singgum

    singgum Banned

    Tham gia:
    12/1/2010
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền.

    Vợ tớ tiết kiệm cho chồng con bằng cách: mua đồ hạ giá, thanh lí cho rẻ. Dạo này ít mua quần áo váy vóc hơn tí nhưng mà chiều hôm qua lại thấy xách cái túi mới rồi.
     
    thang nam thích bài này.
  4. bobyyeuthuong

    bobyyeuthuong Mua đệm Everest tặng ga

    Tham gia:
    27/11/2008
    Bài viết:
    9,168
    Đã được thích:
    2,431
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền.

    hứa là phải làm được đó nha. Cố gắng lên mẹ nó
     
  5. meconrua

    meconrua Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    2/1/2011
    Bài viết:
    2,196
    Đã được thích:
    344
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền.

    Còn em nữa ạ! cái vụ tiết kiệm khó quá các mẹ ơi! Năm ngoái em làm việc cho hãng đồng hồ Đan Mạch, có đứa bạn người Đan Mạch, nó là Tây mà tiết kiệm lắm nhé! Trưa đi làm nó cũng chỉ ăn qua loa thôi, em mời nó thêm cốc chè thì nó bảo là phải tiết kiệm, lúc này chưa cần thiết phải ăn. Xong rồi em nghĩ ra cách nấu cơm trưa mang đi cả 2 đứa ăn, ui, nó hào hứng lắm. Thế là tiết kiệm được khôi khối đấy các mẹ ạ! Đến năm nay thì bão giá kinh khủng, em cũng dự định 1 tháng tiết kiệm 1 chỉ G đấy, nhưng mà kiểu này chắc chỉ gửi tiết kiệm được thôi. Lắm lúc ở nhà rỗi rãi, muốn đưa con zai 6 tháng tuổi đi chơi nhưng nghĩ ra lại phải gọi taxi cũng mất vài trăm, nên là lại ngậm ngùi cho con lên xe đẩy đi chơi quanh xóm, chờ bố nó về đưa đi chơi cho tiết kiệm. Hì! Ah, sáng sớm em đi chợ đầu mối Phía Nam mua rau củ quả cho rẻ, mà rẻ hơn chợ cóc đến 2-3 lần đấy các mẹ ạ!
    Em định tiết kiệm kiểu này các mẹ xem có ai thực hiện được thì cũng ok lắm đấy! Đến cuối tháng cộng lại những khoản tiết kiệm ấy sẽ giật mình :" ui, suýt nữa thì mình biếu không mấy bác bán hàng khối xiền ấy nhỉ, tiền này dành cho con có phải hơn rất nhiều ko?"
    Là thế này ạ! Mỗi lần các mẹ đi shopping, các mẹ cứ trả giá tới bến nhé! Được đồng nào hay đồng đấy, ví dụ: 1 cái áo 300k, các mẹ trả giá được xuống 210k. các mẹ sẽ bỏ 90k lời ấy vào ủn ỉn và ung dung đừng nghĩ đến nó nữa, hãy cứ nghĩ cái áo ấy 300k sẽ thấy đỡ bứt rứt về 90k nằm trong lợn mà mình ko được tiêu hơn. Hì! cứ thế, đến cuối tháng các mẹ mổ lợn sẽ thấy hiệu quả ko ngờ đấy! EM làm được 2 tháng rồi, và thấy rất ok, ít nhất cũng được hộp sữa cho con zai đấy ạ! Chúc chúng mình tiết kiệm hiệu quả vì TIẾT KIỆM TỈ LỆ THUẬN VỚI LỢI NHUẬN mà!!!!!!
     
  6. bobyyeuthuong

    bobyyeuthuong Mua đệm Everest tặng ga

    Tham gia:
    27/11/2008
    Bài viết:
    9,168
    Đã được thích:
    2,431
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền.

    hì, đợt này mình cứ chia làm nhiều phong bì, bán hàng có lãi cho vào lợn cho con zai sắp chào đời 50k, còn ít thì bỏ riêng 1 phong bì. Gửi tiết kiệm = 1 phong bì hoặc oánh vàng được đồng nào = 1 phong bì, chia riêng, cuối tháng tính xem mỗi khoản đc bao nhiêu, rồi thêm lương + thu nhập khác, rồi chia tiền ăn tiêu cho 1 tháng và mua chỉ lẻ tiết kiệm. Cuối tháng sẽ báo cáo kết quả cả nhà nha. Thi đua đi nào, cứ cuối tháng cả nhà cùng báo cáo kq của mình nhé,ít nhiều ko quan trọng mà quan trọng là chúng ta đã tkiệm. Đó là thành quả cố gắng của chúng ta.
     
  7. haanh130284

    haanh130284 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2009
    Bài viết:
    4,464
    Đã được thích:
    675
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền.

    Em cũng đã hứa mấy lần là "từ giờ tao sẽ tiết kiệm" với con bạn thân rất là thân của em rồi, nhưng hứa cứ hứa thôi chứ chả tiết kiệm được đồng nào. Lúc có tiền thì tiêu veo veo, gần hết tiền thì .... ôi ôi sao cái gì mình cũng tiêu nhiều thế. Hôm nay đọc được top này em sẽ cố gắng noi gương các bác tiết kiệm ạ.
     
  8. tocmaygiobien

    tocmaygiobien Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    4/3/2010
    Bài viết:
    1,981
    Đã được thích:
    779
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền.

    Thích topic này ghê, vào học hỏi các mẹ để nâng cao tinh thần tiết kiệm. Mình cũng nuôi lợn cho con, mỗi ngày cho tiền lẻ đi chợ thừa vào, ngày 5ngàn, 10 ngàn, lúc nào có tiền thích thì lại cho vào 100. 500k, hihi, có ngày quên không cho lợn ăn thì hôm sau cho ăn bù, để đến cuối năm âm lịch mổ ra lấy xiền mua quần áo, giày dép cho con, cũng được nhiều phết đấy.
     
  9. bnphucly

    bnphucly Bé xinh

    Tham gia:
    20/3/2009
    Bài viết:
    1,336
    Đã được thích:
    126
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền.

    Các mẹ còn tiết kiệm được tiền mua 1 chỉ vàng / tháng. Tớ đến hôm nay hết nhẵn, ko biết ngày mai tiêu bằng gì đây, hu hu hu hu. Xã vừa thông báo "xe của em sửa hết 500k" :cry:
     
  10. giodong

    giodong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/11/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    165
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền.

    Cho mình nhập hôi với.
    Chẳng tiêu gì hoang, trừ cái tội mua sắm đồ ăn uống linh tinh. hic
     
  11. lebaoyen

    lebaoyen www.banbuondadieu.com

    Tham gia:
    17/10/2010
    Bài viết:
    5,774
    Đã được thích:
    1,863
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền.

    hi hi topic hay ghê.
    Cách tiết kiệm của em như sau: mỗi khi đi chợ chỉ căn đủ tiền ko mang nhiều sẽ tiêu hết,
    hàng tuần hoặc hàng tháng về quê ôm rau, củ, ở nhà lên hoặc mua ở chợ quê cho rẻ sau đó tống vô tủ lạnh ăn dần (biết là sẽ mất chất) nhưng tiết kiệm kha khá tiền rau đấy ạ.
    hàng ngày nhét vô con lợn 20k, ngày nào mình ko có thì lợn đói đợi hôm sau nhét bù ạ, cuối năm đập ra cũng được 1 khoản ạ.
    Hạn chế đi shopping hoặc đi siêu thị 2 khoản này mà thường xuyên thì chắc cả nhà móm vì em mất.
    Không đi xe máy mà đi xe buýt, đi bộ ra bến xe vừa thể dục mà bắp chân lại chắc đỡ tốn tiền đến trung tâm thẩm mỹ hi hi
    E sử dụng nhiều chiêu lắm các mẹ tham khảo nhé. hi hi
     
  12. lyhuyen

    lyhuyen Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/7/2009
    Bài viết:
    2,479
    Đã được thích:
    624
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền.

    bao giờ e mới có tiền tiết kiệm nhỉ....haizzzz chắc đợt này e nuôi heo lại thôi chứ tiết kiệm vào tk chả ổn tẹo nào.
     
  13. Me_TuanMinh

    Me_TuanMinh

    Tham gia:
    14/9/2010
    Bài viết:
    12,271
    Đã được thích:
    3,018
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền.

    hi hi tiền vào tài khoản 1 mai mẹ nó lại rút ra là 2 đấy ah. nuôi heo đi mẹ nó ơi. ai hoi thì bảo là heo của con... ạ..........
     
  14. Mr.bean910

    Mr.bean910 Nothing is impossible!!

    Tham gia:
    8/6/2011
    Bài viết:
    9,046
    Đã được thích:
    2,344
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền.

    Hix, em thì bjo k vào mấy trang mua bán online nữa mà lại nghiệm mua bán trên lcm.
    Chit thật cứ cai nghiện đc trang này thì lại nghiện mua ở trang khác thế thì tiết kiệm thế nào đây???
    Có mẹ nào cũng nghiện lcm như e k???
    Chồng e bảo cứ lúc nào e có lương k cần thông báo anh cũng bít hì hì vì có lương là bắt đầu mua, mua sắm sắm.
    cuối tháng thì hết sạch xiền nhưng mà vẫn sống đc nhé.
    Có nhìu xiền trong túi cũng k tiết kiệm đc, tiền k còn thì vẫn sống như thường, k fai tiêu j vẫn okie.
    Chứng tỏ là nếu quyết tâm m vẫn có thể tiết kiệm vì những ngày cuối tháng k có xiền vẫn k sao.
    NHƯNG....Em k kiềm chế đc mấy em túi, ví, quần, áo, váy vóc, giày dép.
    Các mẹ có cách nào k??? Kíu e với!!!
     
  15. huda.hanoi

    huda.hanoi

    Tham gia:
    10/5/2011
    Bài viết:
    13,533
    Đã được thích:
    2,563
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền.

    Mình cũng mắc bệnh mua sắm, đã thích là ko kiềm chế được huhuuhuh, bây giờ đang cai nghiện bằng cách ko lượn lờ phố phường đi làm là đi thẳng về nhà :(
     
  16. Me_TuanMinh

    Me_TuanMinh

    Tham gia:
    14/9/2010
    Bài viết:
    12,271
    Đã được thích:
    3,018
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền.

    Mình được cái ít mua quần áo lúc nào củng mấy bộ vừa thôi. nhìn lại thấy mình như vậy xấu quá.đành bấm bụng một thời gian nữa vậy, cố gắng tiết kiệm bây giờ để sau này ăn diện tiếp. hihihi
    Các mẹ nuôi lợn đi thôi.............
     
  17. dododethuong

    dododethuong Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    4/3/2011
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền.

    Em cũng cố gắng được 2 tháng nay rồi. Nhưng tự dưng hm trc thèm ăn lẩu quá, hứng lên rủ mấy ng bạn. Cuối cùng tiền tiết kiệm của em.... Huhu.... Bay vèo vào hàng lẩu rùi! Đã thế cái bệnh shopping thì ko kìm nổi. hic....hic.....Các mẹ có cách nào giúp em kìm hãm lại cái bệnh này ko? Cứu em!!!
     
  18. happymusic

    happymusic Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/8/2011
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền.

    Mẹ này nói đúng quá! Đi làm về là về thẳng nhà ngay kẻo lượn phố thì tiền sẽ bay vèo vèo ra khỏi túi thôi :) Nói chung là khi cần thiết thì mới đi mua, như vậy tiết kiệm được kha khá tiền đấy. Các mẹ cố gằng lên nhé!
     
  19. megaucoi2012

    megaucoi2012 0915897889-bichdiep_1710

    Tham gia:
    30/4/2010
    Bài viết:
    12,103
    Đã được thích:
    3,211
    Điểm thành tích:
    2,063
    Mình nghĩ trong thời buổi lạm phát như hiện tại việc tiết kiệm là rất cần thiết, ngoài những cách như các mẹ liệt kê ra thi mình nghĩ các mẹ có thể cải thiện thu nhập của mình bằng cách tăng nguồn thu của mình, VD như làm thêm, kinh doanh thêm một ngành nghề nào đó, hoặc tích lũy kiến thức để có thể cải thiện mức lương hiện tại ạ :).
    Trên lý thuyết là thế, mình cũng đang cố gắng thực hiện đây, Đầu tiên phải lên một kế hoạch rõ ràng, từ kế hoạch đó thì mình mới thực hiện được các mẹ ạ
     
  20. heocoi_883

    heocoi_883 Mẹ NguyênĐức 0985.885.833

    Tham gia:
    30/5/2011
    Bài viết:
    3,695
    Đã được thích:
    881
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền.

    Em theo chân các mẹ với! Chi tiêu khủng quá ạ, Kê tháng nào cũng chóng mặt. Từ nay chăm chỉ vào đây học các mẹ cách tiết kiệm để tích lũy cho con tý ti chứ tình hình này thì nan giải quá. Hứng chí rẽ hàng quần áo trẻ em, vèo phát mấy trăm ra đi luôn ý ạ. Tại cái tính mua đồ cho con bao nhiêu em ko tiếc chỉ thấy nó ưng là em vác về. hihi
     

Chia sẻ trang này