Ðề: Tầng 5: CLB của các mẹ nghiện order web Mỹ E đang hỏi cái áo da báo í, cái í còn hàng. Mình mua cái áo da báo để làm giề vậy bác. mặc nó như thế nào? Ý em nói là mua nó về mặc với áo thun 2 dây hay váy 2 dây đúng ko ợ Và khi mặc nó ko cần mặc áo ngực đúng ko? Tks bác
Ðề: Tầng 5: CLB của các mẹ nghiện order web Mỹ Đúng là khen con hai dây da hổ báo, hổng phải cái ở trong, ẹc ẹc
Ðề: Tầng 5: CLB của các mẹ nghiện order web Mỹ Gái bi nai đưa đường dẫn lối cho mình sang bên này, gớm hội này nhiều tiền quá mong rằng thời gian tới shoping hết đi cho nhẹ túi ko phải xây nhà nưa..he..he
Ðề: Tầng 5: CLB của các mẹ nghiện order web Mỹ Hé hé con mụ Sóc béo đâu sao lại tiếp tay ủng hộ ăn đồ khựa bẩn vầy hả giời . Đồ khựa thì vừa béo vừa kay nếu là đồ tứ xuyên, lói chung là ứ healthy hí hí :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Em hỏi tí sao pác hở tí lại bị lên cột điện vậy? thế cờ lôn của bác là đứa lào để em còn bít đường chào hỏi hẻm thất lễ vậy ?
Re: Ðề: Tầng 5: CLB của các mẹ nghiện order web Mỹ Nó là áo 2 dây bt thôi, ko có support ngực nên nếu ko muốn hở 2 con ốc thì có lẽ vưỡn phải mặc áo ngực, chưa kể các nàng có trôn ốc lủng liểng chạm cạp quần thì càng phải mặc áo ngực hã hã
Ðề: Tầng 5: CLB của các mẹ nghiện order web Mỹ Nài các nàng, tớ đã thông báo là phải đi nhẹ nói có văn hóa roài mà sao các nàng ko nghe là sao ta? Ai bẩu ko chịu vào đọc quy đinh cơ. Các nàng có biết chó săn nghĩa nà thể nào ko? Nếu ko bít thì đi sang bên ĐH Nông nghiệp mà hỏi nhá. Bên đó có nguyên một trại chuyên huấn luyện chóa nhóa. Hay nhắm ế.
Ðề: Re: Ðề: Tầng 5: CLB của các mẹ nghiện order web Mỹ pác red cho em hỏi là em váy size 8 mà vợt idelii đợt rùi nhà bbm mà ko xóa được thành 2 cái ấy ..v1 90 v2 75 v3 95 mặc em nó có được ko pác ?hic
Re: Ðề: Tầng 5: CLB của các mẹ nghiện order web Mỹ Bác Kim sửa cái chữ ký đi, em clink vào mà toàn lỗi thôi. Sáng nay e vào chung cư 4 nhà mềnh, chưa kịp đặt cục gạch nào thì phải ra ngoài, bi h vào lại đã thấy nhà mềnh bị khóa xừ nó rồi, rồi chung cư 5 mọc lên, bác nào tóm lược cơ sự hộ em mới.
Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 5: CLB của các mẹ nghiện order web Mỹ chị chửa có nhận được, nhưng có 1 kon sz8 khác của ECI thì số đo em miêu tả mặc vừa nhé, bọn ECI này xinh nhắm ế... mà chị phát hiện ra hội nghiện này cũng sắp đồng phục em váy ý đới, bác tí này, kem trà này, v.v... nhìn kq ideeli các nhà rợp trời em váy đóa
Ðề: Tầng 5: CLB của các mẹ nghiện order web Mỹ Các mẹ tán chuyện rôm rả quá. Tớ sắp thành con nghiện thôi nên chỉ xin mon men bám càng các mẹ nhé.
Ðề: Tầng 5: CLB của các mẹ nghiện order web Mỹ cửn thựn, nhịn đói mai lại ứ ăn đc món tàu thì cô nhịn đói hử???hihi..........
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 5: CLB của các mẹ nghiện order web Mỹ em bấm nút thank thui hic hổng dám phát biểu lung tung sợ quá !!!!ko dám đưa cả hình lên sợ bảo là buôn bán thì chít em hic
Ðề: Tầng 5: CLB của các mẹ nghiện order web Mỹ Pác đây, nhưng từ hôm qua tới nay có rất nhiều chuyện ko may mắn nên pác ko có tâm trí để 888. Lát nữa pác sẽ post nguyên PM trao đổi với MOD MSTD lên đây để các gái rõ ý của MOD. Còn pác bây giờ có lý do để khẳng định câu pác nói tối qua: Một ngày đầu tháng khốn kiếp, gặp nhiều kẻ khó chịu, gặp toàn chuyện ko vui, nhưng cứ từ từ ko vội được, việc nào đi việc nấy đã, pác đi uốn thuốc đã lát post sau
Ðề: Tầng 5: CLB của các mẹ nghiện order web Mỹ pác pác, sao b phại uốn thuốc vậy???rì lách đi b nhớ...cứ từ từ khoai sẽ nhừ ạ...............hum nai b có đi chén ...với c Pẹp 0 ạ???
Ðề: Tầng 5: CLB của các mẹ nghiện order web Mỹ Em ngồi đợi p uống thuốc xong rồi cho bọn em rõ sự tích nhé... giờ e lại thèm ốc........ có ai ăn không??????????????? artymanartymanartymanartyman:
Ðề: Tầng 5: CLB của các mẹ nghiện order web Mỹ @ bác Vũ : hã hã, em tưởng bác cấm quote bị ban, nhưng thấy bác vưỡn vào bình thường. Hnay thấy bác đau đầu nên em không quote bài của bác. Mai em lại tiếp tục sau bác nhá Nói chung là chỉ sợ Mót ban là phải lập cái nick mới, mà nick mới thì mấy nhà oder ý, họ bắt phải CKhoan trước mới mua hàng cho mình thôi, chớ chạ sợ gì sất.....
Ðề: Tầng 5: CLB của các mẹ nghiện order web Mỹ hihi, b này nhắc đến ốc làm t lại thèm nhá. hum rùi vìa HP hội HP ọp ẹp trong lúc trời mưa bão...ak ak...nhưng công nhựn vui...888 trên giời dưởi biện lun á....... pác H: e gặp đệ cụa b òi b ui................chuận 0 cần chịnh lun á..........