Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Em thì khoái đọc mấy cái này hay lắm, em cũng nghe được nhiều chuyện về thế giới tâm linh, chắc cũng chuẩn đó.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Em tin là có thế giời tâm linh. Mẹ nào muốn hỏi bất kì điều gì về vấn đề tâm linh, hoặc muốn gặp người âm, muốn cầu siêu cho người âm của dòng họ mình, các mẹ đến số 1 Đông Tác nhé, đó là 1 trung tâm nghiên cứu tâm linh, đến đó các bác được nghe bác Khanh , giám đốc trung tâm đó nói chuyện, các mẹ đến đây không hề mất phí. Sau 1 tuần em đi cầu siêu cho họ hàng nhà em, em thay đổi hẳn suy nghĩ về thế giới tâm linh rồi. Có dịp, các bác nên sắp xếp đến đó nghe nói chuyện nhé.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Mẹ nó miêu tả cụ tỉ hơn chút được không? Nhà tôi cũng đang có mấy vấn đề, đang đi tìm hiểu thông tin xem như thế nào. Mình đang muốn đi coi bói về đất cát nhà cửa, mẹ nào biết chỗ chỉ giùm nha.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? em có 1 chỗ này xem về đất cát nhà cửa siêu hay luôn, hay thật ý, k phải quảng cáo đâu ạ, nhà em toàn xem của ông này mà, được cái ở đây ngta k mơi mình làm lễ nên chồng em thik lắm, nhà có việc gì thì họ toàn hướng dẫn mình mua đồ rồi viết cho mình bài khấn, về mình tự làm, chỉ có cái gì to lắm, thì mình mới nhờ đến làm hộ thôi, hyhy, nhưng nhà em thì chưa có cái gì to lắm, chị muôn xem thì pm em cho địa chỉ, hyh, ông này chỉ chuyên xem về đất cát thôi ý, em k dám viết tên và địa chỉ ra hẳn đây, sợ lại bị nói là quảng cáo, hxhx
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Cho tớ xin địa chỉ nhé nàng.Thực ra tớ chuyên xem của 1 bà, nhưng dạo này hình như hết lộc nên bà ấy bắt đầu nói ko chuẩn rồi. Bà ây soi đất cũng hay lắm. Tớ muốn xem người khác. tks.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Mẹ nó ui, có thể PM cho mình địa chỉ được không? Hoặc mẹ nó PM cho mình số điện thoại, mình gọi điện thoại lại cho bạn để trao đổi. Cảm ơn mẹ nó nhiều nha!
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Ở đây đã có nhiều trường hợp người âm ko chịu ra, còn người dương thì phát điên.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? em ơi, nhiều mẹ quan tâm cái này đới, em cứ cho địa chỉ lên đi, có phải người nhà mình đâu mà sợ quảng cáo hả em. Về thầy trấn trạch bắt ma, nhà mình chưa phải làm cái này nhưng mình biết 1 người, ko biết mẹ nào đã từng đến đó chưa, là thầy Hinh ở Như Quỳnh, Hưng Yên. Mình chưa đến nhà bác ấy và nhờ làm việc gì nhưng có lần mẹ chồng mình nhờ bác đến nhà cúng làm lễ tạ gia tiên thì nghe bác ấy kể chuyện có 1 lần bác làm lễ trục vong nhập vào 1 anh bị bại liệt ko đi đứng được thế mà khi vong nhập vào thì người này nhảy phắt 1 cái qua cái tường cao 2 m, đuổi mãi nó ko đi thế là mang ra cho ngồi vào cái chậu đốt, lúc đầu nó cười hề hề, sau đó đốt tiếp thì nó kêu nóng quá xin tha cho rồi mới chịu ra. Cả nhà đấy sợ hết vía mà sau đó người anh kia ko bị cháy xém tí tẹo nào. Trước mình có lưu số định sẽ gọi để hẹn sang nhưng xa quá nên ngại chưa sang lần nào, giờ bị mất số rồi nhưng bác ấy bảo cứ đến Như Quỳnh hỏi thấy Hinh ai cũng biết.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? hyhy, thế em cứ nói công khai vậy nhá, hx, em sợ bị nói là PR lắm, nhưng tại em xem ở đấy thấy đúng mà, hôm trước 2vc đi ăn bún chả, ngồi nói chuyện với nhau về thầy ý, nói đủ các thứ, cũng chả để ý đến xung quang, đến lúc 2vc ăn xong rồi gọi chời trả tiền thì tự nhiên 3-4 người ở các bàn khác sang xin địa chỉ, hy, 2vc cứ buồn cười, thầy ý là cậu Nam, ở ngõ 34 âu cơ, em k nhớ chính xác số nhà, hình như là số 8 hay sao ý, em tả đường vậy nhá, đi thẳng vào ngõ 1 đoạn đến ngã 3 thì rẽ trái đi thẳng là nhìn thấy nhà luôn, ngước lên nhìn thấy nhà có cái điện ý, nhà thầy rộng lắm, mà cậu ý chỉ xem buổi trưa thôi ah
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? chị cún lu hình nư bị vong nhập 1 tháng hay sao ý còn gì nữa bác, hxhx, ah, mà em thắc mắc tý, có phải người có căn thì vong mới nhập được, hay ng yếu bóng vía vong cũng nhập được ạ
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? k phải mang theo gì đâu ạ, đặt lễ thì 50k thôi ạ, nhà e thì hay lên đấy nên mùng 1 hy mang hoa quả lên đặt thôi ạ
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? em cũng k tin lắm đâu, nhưng k hiểu sao hôm nay đen quá trời chị ạ. Sáng vừa bước chân ra khỏi nhà mua đồ ăn sáng cho Xã vs 2 con mà trời mưa tầm tã, mà trước đấy trời hửng, em bước chân ra cửa là trời mưa, mua về xong trời tanh, đi làm trờ mưa, đến cơ quan trời tanh, đi ăn trưa vs xã rời mưa, về tới cơ quan trời tanh, nói chung em cứ bước chân ra ngoài đường là trời mưa. thế có gọi là mê tín k?
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? hyhy, bão thì ai mà chả thế hả nàng, tớ cũng thế đấy, cứ mưa vừa mặc áo mưa thì lại tạnh, vừa cởi áo mưa ra thì lại ưa, ekeke, cái này k tính, hahaha
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Vong nhập khi tâm khởi ý thiện hoặc bất thiện. Những người thường bị vong nhập hay còn gọi là những người có duyên nếu ko biết cách thì sẽ ko bao giờ thương lượng được với vong, yêu tinh, ngạ quỷ...và họ cứ theo hay nhập hẳn vào người dương. Họ nhập có thể là nhờ sự giúp đỡ, kích tâm (tham, sân, si...), trả thù, ái (thề non hẹn biển từ kiếp trước, nay người âm người dương họ vẫn đi theo dù người dương chẳng còn nhớ gì).... Nói chung là nhiều kiểu bạn ạ.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Mình thì cũng k biết có ma thật k nhưng cũng thấy sợ sợ. Ngày mình còn bé khoảng từ 12 tuổi gì đó cũng k nhớ rõ nữa nhà mình thì giường ngủ thì ngay cạnh cửa sổ nửa đêm rất hay có tiếng gõ cửa, mà khi để tay áp vào cửa thấy động hẳn hoi nhé, mà đằng sau cửa cũng đất của nhà mình đằng sau có 1 cây khế, tường thì xây kín nên k thể có ai vào đó được, mỗi lần như vậy bố mình thường dậy lấy đèn pin ra soi nhưng chẳng thấy gì cả. Nhưng cứ vào nằm một lúc lại có tiếng gõ cứ cộc cộc cộc 3 tiếng một. Có thời gian đêm nào cũng vậy mình còn bé nên chưa biết sợ lắm giờ nghĩ lại ghê quá. Rồi bố mình có 1 thanh kiếm từ ngày đi bộ đội mang về bố mình cài vào cửa sổ rồi nói đứa nào mà gõ cửa tao chém chết vậy mà từ đó nhà yên luôn k thấy gì nữa. Giờ nhà thì sửa lại rồi cái khu đằng sau lại xây thành cái bếp, bố mình vẫn phải cài cái kiếm sang cái cửa gần đấy. Hôm về bà ngoại kể là có 1 hôm bà đang ngủ thì đêm dậy đi vệ sinh lúc đấy gần sáng tự nhiên nhìn ra ngoài sân thấy có 1 người đàn bà lớn tuổi đang đi lại trong sân, mà sân nhà mình thì khoá cổng kín hic mình nghe mà sợ quá. Giờ thi thoảng về bà ngoại chơi toàn phải chui và nằm giữa chồng với con hic hic
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Cũng nhiều chuyện khó giải thích lắm. Không hỉu những vong như thế thì họ cho ai nhìn được nhỉ? Tại sao người này vẫn đang nhìn thấy mà người kia không nhìn thấy được?
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Làm mình nhớ hồi nhỏ cứ thấy bóng người đàn bà đứng bên cửa sổ trong khi trời cúp điện tối thui. Có 1 lần về quê chơi đang nằm ngủ bị ai nắm đầu kéo lôi ra khỏi giường, mình nhất định quằn lại, nó cứ kéo hoài, mà nhà không có con nít.....ghê quá!
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Mình oánh dấu ...........................................................