Ðề: Tầng 5: CLB của các mẹ nghiện order web Mỹ để iem bẩu ló. bọn ADSL ló đang KM đầy ra đấy, làm vài đường truyền mới dùng cho thướng chứ nhể.
Re: Ðề: Tầng 5: CLB của các mẹ nghiện order web Mỹ Thôi nghỉ ngơi, kiêng cữ đi em, mấy hôm nữa ngớt bão lại vào 888 nhé Thế thèng ku tên là Bông à? hay là Bống? èo bẩu chụp kiểu ảnh thèng ku cho các mẹ vịt giời toàn tập thèm mà chả chịu chụp rì cạ
Ðề: Tầng 5: CLB của các mẹ nghiện order web Mỹ E ơi, nghỉ ngơi đi, mới sinh có 1 tuần mà ngồi máy tính suốt thế này không tốt đâu Hic, mới đi họp có 1 buổi chiều mà nhà mình có nhiều nick bị banned quá. Hikashai ơi, mai mang áo Tommy đi cho chị nhá/. Con Sóc ú nó bẩu chị không đi off nó giết Chúng mình ngoan hiền thế này mà nó cứ dọa giết.](*,)](*,) Bác Hạnh ơi, em vẫn kịp đọc bài của bác, hi hi, bác quá xứng với vai trò VÚ EM nhể, hi hi
Ðề: Tầng 5: CLB của các mẹ nghiện order web Mỹ SG ơi tớ đã gởi chổ kem & Trà total 7 chai S3 - Kem & trà - Pep - Tuyền - Daquy - ThuThao - Bao Ngoc - BMA Có gì các mẹ liên hệ Kem nhé
Ðề: Tầng 5: CLB của các mẹ nghiện order web Mỹ Nghỉ ngơi đi em ơi, chịu khó kiêng cữ một tí. Yên tâm nằm ôm con ngủ cho sướng đi nhé. Hội nghiện làm sao mà thiếu em được. Chúc mấy mẹ con khỏe.
Ðề: Tầng 5: CLB của các mẹ nghiện order web Mỹ em phải oánh dâu.từ hôm qua đến giờ toàn phải xách dép chạy tìm nhà. p.s:Em cảm ơn chị Sóc, chi suti, chị pep, chị MKthobong về vụ phấn Guerlain nhé.
Ðề: Tầng 5: CLB của các mẹ nghiện order web Mỹ Em hong hieu chien gi dang xay ra cho lam.dung ma tai sao nhieu bai viet bi xoa qua vay? Nha minh dang rat vui ma hic
Ðề: Tầng 5: CLB của các mẹ nghiện order web Mỹ Trời ơi, thay đổi nhanh quá, từ sáng đến tối ko vào cái là lại thấy 1 loạt bị banned rồi...
Ðề: Tầng 5: CLB của các mẹ nghiện order web Mỹ ơ! sao bị xóa hết sạch vậy nhỉ, có ai đả động ji đâu. mãi vẫn trang 15 hụ hụ
Ðề: Tầng 5: CLB của các mẹ nghiện order web Mỹ Avatar xinh thía, chụp ở đâu đó? trông con bà ra dáng người nhớn nhỉ
Ðề: Tầng 5: CLB của các mẹ nghiện order web Mỹ Ùi, tui thích cái emoticon của tui quá, hơ hơ, ngắm nó hoài k chán thui