Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp Công nhận nàng Yến thay avatar xoành xoạch ấy nhể Cuối tuần cafe Yến nhá ???
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp Ước gì được thế Cuối tuần này cô giáo bận việc nên nhóm chị được nghỉ ngơi ! RDV où, quand là do nàng quyết định nhá
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp RDV à quán ốc đi em Yến, tình hình hỏi xin cái địa chỉ quán ốc mừ em ý nhất định ko cho, hic...
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp chị nhớ là quán ốc cô Chín trong ngõ gì đó trên đường Lê Đại Hành thì phải, hẻm bít phải hông
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp Ngon hok chị, hôm đó 2 chị em và bé Khánh ăn tối đầy 1 bụng ốc luôn đó hả? Nhìn hình đĩa ốc giác mừ mún chết đuối...vì nước miếng , ặc..
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp Em thì kiểu gì Tết cũng về rùi nhưng mà cứ hỏi trước để kê vào danh sách quán ăn ưa thích ý, em còn thích bún mắm lắm mừ ko bít ở đâu ngon, chị có bít thì cho em lun nghe Uầy, em Y là chủ top mử chạ đọc tin giề, chị hỏi từ mấy trang trước lận mừ, chị nói là thấy quán sạch sẽ và nhìn mấy món ốc hấp dẫn nên hỏi em ở đâu ý đoá, vậy bi giờ cho choa hok?
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp Dạ, mà lần vừa rồi em dắt chị đi ăn là em hạ sao cho quán rồi ý ạ hic hic Em ăn ở đấy mí năm rồi mừ sao lần đấy hơi kém, em gái em đi với bạn về cũng bảo kém đi nhiều, và nó mí phát hiện 1 quán gần đấy, và ngon hơn nữa hehe Em cũng ghiền ốc giác kinh khủng =)) Ngày xưa em bắt bạn em gửi ốc giác từ quê vào cho em, rồi em chế biến món gỏi ốc giác và ốc giác hấp xả, ăn ghiền luôn !!!!!! Có điều em làm hơi bị lâu =)) Bạn giai em ăn xong đặt tên món ăn là mầm đá hoho Đem 1 dĩa cho papa bạn ăn, papa ăn xong lên xin nữa =)) =)) Em có chụp hình lại đấy, để em úp lên cho chị xem =))
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp hum nay sao buôn bán ít thế ah, cả ngày hum nay ko vào thấy chưa thêm tầng nào cả, he he, nàng yến thì lúc nào cũng có mặt rùi, e chưa vào fb của các chị vì mạng nhà e bị chặn fb nên lười vào lắm, còn nhìn trên chữ ký toàn thấy các mẹ show hàng bán chứ nhể, e có thấy hình mấy đâu chứ
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp Ôi, nhà mình 8 nhanh như gió, có thể em bỏ sót ko để ý thôi, em cũng lo 8 mà................. =)) =)) Chị ko thấy em trả lời thì chị cứ quote lại ạ, hehe cVA nhớ đúng rồi ạ, ngõ kế bên cây xăng đường LÊ ĐẠI HÀNH, wa PARKSON FLEMINGTON 1 đoạn.
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp Ko biết cái bà ăn của em 50tr bi h sống dư lào rồi nhỉ !!!!!!!!!!!!!! =.= Nếu ko có ngày đó, cộng với tiền mà em đưa bố mẹ xây nhà, cũng đc 2/3 tiền đi PARIS rồi -____-
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp Ngoài chợ SG có bán mừ sao phải nhờ bạn gửi từ quê vào đó hử, bộ buư điện người ta cũng choa hả? Cái món gỏi ốc giác ý chị được ăn 1 lần bạn chị làm gỏi xoài sống thì phải, ăn xong là ghiền mờ chả bít ở đâu bán, vào mấy quán ốc ở Q1 mừ ko có bán, nên khi nào chỊ về chắc em thu xếp mấy chị em ọp ẹp quán đó đi hẻ
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp Đóng thùng xốp gửi xe chị, có mí tiếng à Mà quá khứ rồi chị ơi, 2 năm vìa trc ạ, h em lười làm lắm....... Gỏi ốc giác ở mí quán bán mà em ko hài lòng, làm ngu lắm ạ, khá hời hợt, pha chế làm xàm hoho Vâng ạ............
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp Mai em kể nhé chị, h em đang hồi tưởng qk nên bức xúc lắm ạ !!!!!!!!!! Có điều, sau vụ nó, em phải chạy gần như đứt hơi tìm mb mới và còng lưng bán hàng 12 tháng sau đó bên mb mới huhuuuuu Khổ sở vô cùng, ko còn j để tả !!!!!!
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp Gian nan lắm, lại còn mất 1 dd và 500k, bị thổi cái j vào mặt ý như thôi miên, nói j ko bít, sau kiểm lại, ko thấy tờ 500k đâu cả mà tiền thối vẫn đưa nó huhuuuu Ngày xưa năm 2, đi bán hàng phụ bên shop cô em vài ngày, lơ đãng cũng để cái dd trên bàn ông địa, ò ý e lun, là hỉu hic hic Nên mí chị bán hàng onl nên cẩn thận, kẻ jan h nhiều lắm, như cái bà kia, mua dây nịt sai con cháu đem giỏ vô lấy váy ra ướm nịt rồi nói liến thoắng ì xèo j đó, mua xong, ra cửa, ko bít ý trời hay sao, con gấu phủ yên xe của nhà em va vào cái giỏ của bả, 1 nịt rơi ra, cũng là nịt bả thích nhất lúc đầu nhưng ko mua..........
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp Hờ hờ chị chỉ biết mỗi lẩu mắm ở Trần Huy Liệu thôi á. Èo Tết mới về mà đã chuẩn bị menu từ bi giờ rồi, tinh thần ăn uống của Mira thật là cao vút