Ðề: Ôi, sau khi sinh, V1 thảm hại quá Vậy chứ ăn cả cái chân gà luộc không hầm thì không có collagen ạ. Em nghĩ nếu thực sự bản thân chân gà có nhiều collagen thì ăn hầm hay ăn luộc, ăn xào thì vẫn có collagen chứ. Chỉ có điều hầm lâu thì cái đó nó tiết ra nước thui.
Ðề: Ôi, sau khi sinh, V1 thảm hại quá Đang tính đi làm phẫu thuật ngực giống mấy chị Thu Minh, Vũ Thu Phương quá, hihi. Just kidding. Nhưng nhìn của mấy chị đó thấy giả quá, chả thấy đẹp gì. Cơ mà cũng sợ đau nữa. Hic, đời bất công, kẻ ăn ko hết người lần chả ra.
Ðề: Ôi, sau khi sinh, V1 thảm hại quá Chất collagen có trong xương chân gà, ninh nhừ thì nó mới tiết ra nước bạn à.
Ðề: Ôi, sau khi sinh, V1 thảm hại quá trùi ui đọc xong mà buồn quá ta,mình mới sinh được 3th , trước vốn ngực bánh dày giờ đang cho con bú trông tròn trĩnh nở nang lắm , bụng lại không bị to nên mặc đồ trông đẹp hẳn. Chắc đến lúc cai sữa thì thảm lắm đây, hic. Cơ mà có người sinh xong ngực to ra đấy, chắc số đó ít lắm ...........
Ðề: Ôi, sau khi sinh, V1 thảm hại quá cũng có người chảy xệ nhưng cũng có người không chảy đâu mẹ nó ạ.Mẹ nó cứ hy vọng đi nhé . Nhưng nói chung là cũng k thể bằng lúc con gái được.
Ðề: Ôi, sau khi sinh, V1 thảm hại quá Ôi nói đến v1 lại thấy buồn, sinh xong mình trộm vía đc cái tốt sữa nên ngực lúc nào cũng căng tròn, đầy đặn . Đến giờ con ty đc 14 tháng thì bắt đầu xuống cấp trầm trọng, rạn, chảy xệ, ôi thôi nhìn buồn hết cả người. Ko muốn phẫu thuật thì chẳng nhẽ cứ chửa,đẻ mãi để ngực đẹp nhỉ các mẹ nhỉ hihihi
Ðề: Ôi, sau khi sinh, V1 thảm hại quá sau sinh, v1 của mình tăng lên hơn 100. to quá nên giờ nó chảy xệ và ko đều. ko biết có phải do mình mặc áo lót hàng tq với giá 30-50k/ cái nên tình hình lại càng tệ hơn ko nữa. các mẹ tư vấn cho mình nên mua áo lót cho con bú ở đâu để cải thiện tình hình nhé.
Ðề: Ôi, sau khi sinh, V1 thảm hại quá Ôi, đọc topic này mà thấy vui quá xá. Em đang mang bầu, bị chửa ngực các mẹ ạ. Kiểu này sau sinh chắc cũng cùng cảnh ngộ với các mẹ thôi.
Ðề: Ôi, sau khi sinh, V1 thảm hại quá Hic hic V1 ơi V1, bao giờ trở lại ngày xưa. Quả thật là đau khổ các mẹ ạ.
Ðề: Ôi, sau khi sinh, V1 thảm hại quá Hic, top này lúc em buồn toàn vào đây đọc, xả tress luôn đó ha ha... Thế còn V2, V3 các mẹ có nên lập thêm top nữa ko ạ hihi...
Ðề: Ôi, sau khi sinh, V1 thảm hại quá Các mẹ còn có ngực mà chảy. em ko có thì chảy kiểu gì đây, Sau này có em bé ko biết cho con bú kiểu gì (
Ðề: Ôi, sau khi sinh, V1 thảm hại quá e đang hình dung mấy năm nữa e lấy chồng nó sẽ ntn đây các mẹ ạ!hihi buồn cười chết mất!m nhìn còn chán ko bít a xã thế nào!hihi
Ðề: Ôi, sau khi sinh, V1 thảm hại quá ối đọc các mẹ viết mà e lo. ko biết sau khi cai sữa cho Ruby thì ngực e ra sao đây/.
Ðề: Ôi, sau khi sinh, V1 thảm hại quá Mình ra đường dạo này toàn người nhầm đang có bầu mới chít chứ. Tự mình nhìn lại trông cũng giống bầu 4 tháng thật. vòng 1 thì bé xiu lại.
Ðề: Ôi, sau khi sinh, V1 thảm hại quá Ui sau cai sữa nó nhỏ đi trông dài hơn càng giống mướp ấy chứ Mình của ăn của để thời trai trẻ giờ thì mướp ko đc mà bé khiêm tốn
Ðề: Ôi, sau khi sinh, V1 thảm hại quá bé nhà em bây giờ được 6 tháng nhưng bé bỏ sữa từ khi 4 tháng tuổi, ngày trước vòng 1 của em không đến nỗi nào vậy mà bây giờ nó không những nhỏ mà còn nhão nữa chứ, không biết bao giờ mới phục hồi lại được.
Ðề: Ôi, sau khi sinh, V1 thảm hại quá Ôi, đọc topic của các mẹ mà buồn cười nãy giờ, mình 2 tập rồi đây, hồi con gái phải nói là đẹp, không mặc chip và có mặc chip vẫn cao như nhau, chip kông cần đệm tý tẹo nào Tập 1: tăng 20kg, sữa nhiều, bú tận gần 2 tuổi, con chả ăn tý sữa ngoài nào mà lúc nào cũng thừa cân,mẹ không đi làm nên hơi tý là bú, thời cho con bú, ngực như quả đu đủ, khôg ngoa tý nào, nhưng không chảy lắm, cai sữa xong, vẫn tàm tạm, nhỏ đi tý xíu, coi như vừa. Tập 2/; Con mới được gân 7 tháng, vẫn nhiều sữa, lần này bên thấp bên cao,, lên 20kg nữa, tắc sữa, rạn hết cả, thâm quầng, không dám thả nữa, chắc chắn cai sữa xong thì cũng gần tới cạp quần, hi hi.
Ðề: Ôi, sau khi sinh, V1 thảm hại quá hihi,dọc xong bài của bà tôi buồn cười quá. Tôi chạy thể dục từ ngay lớp 10, ngay nào cũng đều đặn từ 5h sáng đến hết đhoc, vì chạy k mặc áo xịn nên hỏng hết. Giờ 2 đứa rồi...chồng bảo em xem ở chợ có bán Ếch k mua về xào mướp...ặc
Ðề: Ôi, sau khi sinh, V1 thảm hại quá Tình hình là tôi còn thảm hại hơn nhiều rồi cơ, mấy hôm theo LC, giảm mỡ, nghĩa là V1 cũng giảm nhiều, vì nó chứa toàn mỡ mà, sập sệ, cô con giá bú còn kéo dài ra nữa, chắc chết quá,