Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chúc mừng chúc mừng nào.....................!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chúc mừng nhà mình nhé, ko có chỗ 8888888888888 cũng buồn
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chào cả nhà! em có lỗi với mọi người quá Xin lỗi cả nhà nha! giờ topic mở lại cả nhà vào chia sẻ xem đã có thành viển Rồng con mới chưa nào??? mà các mẹ 2 Vạch khá lâu ko thấy thông bào xem Công chúa hay Hoàng tử nhỉ??? Nhà mình mới có mỗ `1 Hoàng tử à. Các mẹ 2 vạch ủn Mông các mẹ khác lấy hên nhé!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. HIHi, em cũng 2 vạch rồi, mà giờ ủn mông các mẹ thế nào đây nhỉ,
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Không biết em đã thông báo là em cũng 2 vạch chưa ạ? Đợt này vẫn đau bụng lâm râm. Chẹp
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. mình cũng 2 vạch nhưng chưa biết hotboy hay hotgirl. HiHi
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Nhà mình săn rồng rôm rả quá làm em cũng mún tháo vòng đây. Xem tình hình này sang năm mún đẻ chắc phải đặt chỗ bênhj viện trước quá, vì các mẹ sinh năm sau nhìu mà^^.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Các mẹ 2 vạch ròi thì vào nhà động viên các mẹ đang mong mà bé chưa về để các mẹ lấy Hên nha, Chúc mừng các mẹ 9m10d mạnh khỏe, vui vẻ mẹ đẹp con xinh nha! @ Kut Kit em đau bụng lâu chưa, hồi tập 1 chị cũng đau bụng nhưng chỉ mấy ngày thui rồi hết à.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. đúng đấy mẹ nó ạ sang năm bủng nổ dân số chắc rùi hixxx và nhiều năm sau sẽ có nhưng khó khăn nữa như là đi học nè....
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hôm trước em vào viện chăm bà ngoại, bác sĩ nói với em tỉ lệ bé trai giờ là 118 bé trai/ 100 bé gái ( đấy là mới tính sơ thôi ạ), nên hy vọng năm sau sẽ có nhiều cô rồng con chào đời hơn( em cũng đang mong 1 cô công chúa).
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Vừa lang thang bên hội thích làm đồ handmode sang đây đã thấy mẹ nó rồi, tivi họ thông báo thía mà
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Thông tin đấy dạo này em cũng suốt ngày nghe thôi. Em thì chỉ mong cô công chúa chứ cũng không mong hoàng tử lắm.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. ôi tỉ lệ cao vậy sao??? trời vậy mà nhà Rồng toàn thấy canh Rồng Đực à??? hay là em đổi ý canh Công chúa Cùng mẹ nó nhỉ??? Chồng em thì thích con gái lắm nhưng em muốn có đủ nếp đủ tẻ cơ ( tham quá hiii)
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em đau suốt hơn 2 tuần nay rồi chị ạ! Cũng hơi lo, nên ngày kia em sẽ đi khám xem thế nào. Em hay đau phần dưới rốn. hôm nay hỏi sơ sơ thì bác sĩ bảo chưa khám nên không biết, có thể là do táo bón đầy hơi. Hi vọng là không bị ảnh hưởng j ạ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Như nhà chồng em chỉ toàn thích con trai thôi, em đẻ đứa đầu con trai rồi nhưng ông nội với chồng em vẫn muốn đẻ 1 đứa con trai nữa( chồng em bảo đẻ con gái dễ hư hỏng), em thì thích có nếp có tẻ, với lại cũng thích có đứa con gái để...cho diện váy^^.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. vậy em đi khám sớm cho yên tâm nha! mà ăn uống thì cố gắng ko để táo bón em ạ, vì khi Bầu cơ thể cũng nóng lên chút ít dễ táo lắm. chúc vui vẻ nha!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ùi, nhà chồng chị thích con zai thật đấy. Nhà chồng em lại có vẻ thích con gái, vì nhà ông bà thì 4 anh em trai, nhà chồng em 2 anh em trai. ) Zai nhà em thích con zai cơ, nhưng em cứ toàn trêu là thể nào cũng Hĩm. He he... Con zai con gái nuôi dạy không tốt thì đều hư hỏng cả mà, có liên quan j đâu nhỉ! Chứng tỏ anh nhà chị cũng trọng nam phết. ^^
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Vâng, trước em cũng thuộc loại ngồi 15p trong nhà tắm rồi. :"> Hị hị... Bg thêm vụ này nữa, ngày nào cũng thấy khó chịu. Hihi.. 2 hôm nữa em sẽ đi khám xem thế nào. ^^
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ơ, nhà chồng mình sinh mỗi 2 cậu con trai cũng chả có con gái nhưng giờ ông vẫn chỉ thích có cháu trai thôi. Mà đẻ con gái ông cũng phân biệt đối xử lắm nhé, như mình đẻ con trai ông coi như vàng chăm cháu từng li từng tí hơn cả bố mẹ cháu ý, chị dâu chồng mình đẻ con gái mà mình chả thấy ông hỏi han gì, chả thấy bế bao giờ ý, ông còn bảo với làng xóm là ko biết đẻ . Hồi mấy tháng cuối mình mới bị táo, mỗi lần thế mình uống 1 cốc cafe g7 thế là okie lun ^^.