Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. ôi vậy thì trọng nam quá khiến cho Chị Dâu mẹ nó chắc tủi thân lắm nhỉ??? tớ thấy như vậy thì thật là bất công quá cơ hixx. cứ như vậy làm sao mà tỷ lệ Nam ko cao hơn Nữ cơ chứ hixxxxx
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. wa buồn cho hoàn cảnh như thế quá, các cụ còn phong kiến mà chị
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Tội nghiệp chị dâu chị. Ông phân biệt đối xử thật đấy, con nào cũng quí mà. T_T Thế mới thấy may mà mẹ Việt Anh có con zai đấy nhỉ! Không thì giờ này dễ có 1 bài than thở lắm. Hihi..
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Sao bây giờ vẫn có những người lạc hậu như bc chị nhỉ? vc e cũng rất thích có 1bé trai đầu lòng trước nhưng ông bà 2 bên đều bảo trai gái gì cũng được hết. Nhà chồng e có 1 cháu trai (cháu nội) và 1 cháu gái (cháu ngoại) rồi ông bà lúc nào cũng yêu cả 2 đứa chẳng bao giờ thấy phân biệt thiệt hơn. Đúng là mỗi người mỗi tính, hixhixx
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Cũng may nhưng nhiều cái mình ko hài lòng lắm đâu, vợ chồng mình lanmf ăn trên HN nên gửi cháu cho ông bà chăm. Con đầu cháu sớm nên ông bà chăm, yêu và chiều cháu hết mực, đòi gì cũng cho và ko bao giờ đánh mắng cháu, cháu chửi bậy ông cũn ko dám mắng. Nên mình đang lo con mình ỉ lại và dễ sinh hư, mình định đón con về nhưng đang sợ ông bà ko cho. Ông tuyên bố cháu đi học lớp 1 ông mới cho đón...hic...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Nhà em mới tuần thứ 10 chưa biết là gì ạ, khi nào biết thông báo liền. Giờ đang trải qua giai đoạn khổ sở với nghén ngẩm, sợ tất cả các loại mùi, chắc sau đợt này em sút cân mất thui
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em thấy khoản nuôi con mà mình ko trực tiếp chỉ bảo con được là hoi khó nhé, vì OB chiều cháu sinh hư, chị bảo OB cho cháu đi học Mẫu giáo ở quê như vậy bé cũng sẽ Ngoan hơn chị ạ, còn nhà Em từ hồi cưới 2 VC bảo nhau con mình phải chính mình chăm sóc và dạy bảo ko để ai thay thế cả hixxx vậy mà khi có con OB vẫn chiều như gì ấy nên vẫn hư lắm, cho đi học Ngoan hơn nhiều các mẹ ạ!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Oh, ông bà đúng là chiều cháu thật đấy. Sau này em chăm con nhất định không để ông bà chiều thế. Như nhà chị thì gửi con ông bà trông nên cũng khó mà can thiệp được, mà mình tỏ thái độ thì ông bà lại còn khó chịu ý chứ chị nhỉ!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Mấy thằng ku em họ em, lúc ở nhà, vì nhà ngoài mặt phố nên cứ nghe ngoài đường họ nói bậy là bắt chước theo, rồi nghịch ngợm hư lắm. Sau đấy cho đi học mẫu giáo đúng là ngoan hẳn, các cô dạy nghiêm nên ngoan hơn hẳn.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hi, các me, hôm trước Topic bị khóa e tưởng là... ( Hum nay e nghe nói có vụ j vui mà mẹ Anna Dương mách nước, vụ j đây, tò mò quá Hi, hôm 30/7 e mới đi Sa được 4W5D rùi, kích thước ối là 7,8mm và hẹn 2 tuần nữa đi SA lại nghe tim thai,hic hic. Em hồi hộp quá cả nhà ạ. Nhưng mừ đúng hôm đi SA bị dính mưa và lạnh thế là về nhà sụt sịt và đau họng (. E chỉ biết là súc miệng nước muối và nhỏ thuốc mũi Natricloric cho trẻ sơ sinh? Các mẹ còn cách j nữa k ? Giúp e với (
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em ơi mỗi tối uống một cốc nước chanh ấm nhé cũng rất tốt em ạ, và tiếp túc xúc miệng nước muối và nhỏ hay xịt nước muối sẽ nhanh khỏi thôi mà, nếu có mật ong, đánh răng xong em mút 1 chút nhé sẽ nhanh khỏi họng hơn. chúc em mau khỏe nha!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Dạ vâng ạ. Em cảm ơn chị, hì hì. Em sẽ về thực hiện luôn,
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chúc mừng mẹ nó nhé! Em đang mong đến ngày 16/8 để đi SA lần đầu đây. Mẹ nó giữ gìn sức khỏe nhé! Uống thêm cam chanh và uống nhiều nước cho nhanh khỏe. ^^
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Cái khoản nuôi dạy con là cứ phải mình uốn, để ông bà chiều sợ sau này khó bảo lắm, như con cháu gái em cũng thế, ở với ông bà chiều quá nên bây giờ bướng lắm, đi đâu gặp người lớn bảo chào mà chả chịu chào gì cả, cô đến chơi đuổi bảo cô về nhà cô đi, mới có 3 tuổi thôi đấy nhé. ặc ặc
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hi hi. Chị đợi đến mấy tuần mới đi SA thế, hi hi, em thì chậm kinh 10 là đi SA xem thai đã vào TC chưa rùi . Xem tim thai thì 2 tuần nữa cơ
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hì hì... Em mới chậm 6 ngày thui. ^^ Sốt sắng quá nên từ sau hôm thả em cứ nhăm nhăm thử, bg bác sĩ bảo sớm quá, SA cũng chưa thấy gì, nên em chờ thêm.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Mẹ nó pha cốc mật ong gừng ấm ấm 1 chút uống vào buổi sáng, vừa hết đau họng lại không lo bị cảm lạnh. Chúc mẹ khỏe, con khỏe!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em hiện giờ mới đóng tập 1 được hơn 2 tháng. vào học hỏi kinh nghiệm các mẹ đây !
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. welcome mẹ nó nhé! mẹ nó chịu khó vào nahf Rồng chia sẻ với mọi người và mình cũng có kinh nghiệm luôn chia sẻ với mẹ nó! vào đây có nhiều mẹ 2 vạch lắm hy vọng mẹ nó cũng sớm 2 vạch
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. lâu lâu ko vào thấy dạo này nhà minh đông vui quá. hôm nay mình mới đi tiêm rubella.bác sỹ bảo sau 3 tháng là mang bầu đc. lúc đấy đã yên tâm chưa các mẹ nhỉ? mình định sinh vào tháng 8 sang năm thì các mẹ tư vẫn cho mình xem nên có bầu vào tháng mấy thì vừa?