Ðề: bé Bo chào các cô, các chú ah! Hi hi , Anh đi học được hơn 1 tháng rùi CC ah, nhưng mà cộng những ngày nghỉ phải gần........2 tuần. hjì hì hì. Hôm nay em có được đi chơi đâu ko?
Ðề: bé Bo chào các cô, các chú ah! hic..hic.......hic.mẹ anh mà mát tay như mẹ em, thì anh cũng bụ bẫm lắm, nhưng mẹ anh là "mẹ mìn" em ơi
Ðề: bé Bo chào các cô, các chú ah! Hí hí, mẹ nuôi ơi, lúc đó mẹ con đưa đi lớp con mếu máo đòi theo mẹ í mà. Nhưng mà mẹ bảo nhìn vẫn xinh zai, hi hi.
Ðề: bé Bo chào các cô, các chú ah! Ừ nhìn vẫn xinh lém .. . Chị Annie về kể với pa và ongoai là giữ Bo đó ..mà em Bo quậy lém ông ngoại ơi . Con phải chạy theo đưa bình sữa cho em bú rùi dọn đồ lên cao sợ em phá đó . hihi đúng là có con trai có khác T hén ..ku bo lí lắc ghê á .
Ðề: bé Bo chào các cô, các chú ah! Bo ơi em mặc bộ áo dài này trông người lớn lắm nè. Hồi anh đầy năm, anh cũng được mặc bộ y như em lun đó. Mà em trộm vía bụ bẫm thế nên nhìn giống phú ông quá ah heheh. Sao mà mặt mũi tèm nhem thế kia. Em vẫn còn ốm hay là hok mún đi học vậy? Mẹ anh nhìn hình của em mà mún cắn em quá ah heheh
Ðề: bé Bo chào các cô, các chú ah! Hì, nó nghịch lắm chị. Chỉ tội chưa bétt nói nên đi chơi mất vui. An vui nhất đó nha được gặp bao nhiu là bạn í. Sau này không bit có làm dâu HN ko chị P nhỉ?
Ðề: bé Bo chào các cô, các chú ah! Nhất định là em sẽ khoe với anh đó, anh có trò gì mới hay hay cũng gọi em nha.
Ðề: bé Bo chào các cô, các chú ah! Hí hí em khóc nhè đó anh Ken ah. Em thấy mẹ đưa đi lớp là khóc suốt dọc đường thui ah. Đợt này em còn gầy đi rồi đó anh, trước em còn béo 17kg cơ, bg chỉ có 15 kg thui ah.
Ðề: bé Bo chào các cô, các chú ah! KHông bit chị AN sắp có em để bế chưa anh Ken nhỉ? Mẹ nuôi em giữ kế hoạch ghê đóa.
Ðề: bé Bo chào các cô, các chú ah! Chị Tép và Tig sang ra mắt nhà Bo đây. Vào xem ảnh Bo mà giao diện làm sao ấy ko thấy hình. Thi thoảng mời Bo qua nhà Tig chơi nhé. Tig cũng sinh năm Dần nhưng tháng 3 cơ. Tig thích đá bóng lắm đấy nên thì thoảng giao lưu nhé. Chúc Bo hay ăn chóng lơn, thông mình, ngoan ngoãn nhé!
Ðề: bé Bo chào các cô, các chú ah! a Bo ui, a đang làm j đóa? quậy mẹ phải k?hihi e thì quậy trưa giờ nè, e mới khò rùi.
Ðề: bé Bo chào các cô, các chú ah! Uh, anh quậy mẹ suốt thui CC ah. Chán lắm, mẹ anh bảo mẹ anh ghét anh rồi.
Ðề: bé Bo chào các cô, các chú ah! Con cảm ơn cô nhìu lắm. Chắc do mạng làm sao đó cô ah, các bạn vẫn vào xem được mà cô. Ủa Bo sinh năm Sửu mà Tig, vậy Teg là chị còn Tig là em ah. Xưng hô thế nào bi giờ nhỉ?
Ðề: bé Bo chào các cô, các chú ah! Chị Tep sinh năm 2006, còn Tig sinh 2010. Bo goi chị Tep và em Tig nha. Hôm nay quấy mẹ hả. Em Tig nhiều lúc cũng ghê gớm bắt nạt mẹ đó.
Ðề: bé Bo chào các cô, các chú ah! Hihi Ken và Bo ơi ...chị chỉ giữ em người ngoài thui chứ không chịu giữ em của chị đâu . Mẹ chị hok có kế hoạch kiếm em cho chị đâu hihi ..
Ðề: bé Bo chào các cô, các chú ah! Panda qua chơi với Bo nè , nhớ Bo lắm lun nha .Dạo này em biết làm gì rùi nà.
Ðề: bé Bo chào các cô, các chú ah! Chị ơi có một mình bùn nhắm. Có chị có em mới vui chớ. Níu mà có em trai thì càng thích nha. Sau này sẽ là vệ sỹ bảo vệ chị đóa nha
Ðề: bé Bo chào các cô, các chú ah! Bo ơi nghe nói em bị mẹ ghét rùi hả? Mẹ mà ghét em thì em sang đây với anh đi. Mẹ anh chìu hết hahah. Hôm nay em có đi học ko vậy?