Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Bé nhà mình cũng uống Nan nè, nhưng hổng lên cân mấy, mỗi tháng lên được 0,5kg thui. Chán chẳng buồn cân luôn.
Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Dạ, em có chị bạn cũng cho con uống Nan đến 2y rồi, chị nói uống sữa này tốt nhg ko lên cân vù vù như mấy loại sữa khác, bù lại bé rất chắc khoẻ. Con em mới khởi động thôi, tại mẹ ko đủ sữa nên con mới phải bon chen sữa ngoài đó chứ! Thương con lắm!
Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Bé nhà D uống các sữa khác đều bị táo, chỉ hợp với Nan thôi mới khổ chứ. Bé còi lắm, nhìn con cứ èo uột mẹ não hết cả lòng. Mình ít sữa nên bé cũng phải uống sữa ngoài từ nhỏ rùi.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Chao cả nhà,lâu thật lâu rồi ko vào nhà,còn 2 tháng 5 ngày nữa là sinh nhật lần thứ 3 của hội 10/10 rồi pa kon ơi,ai có kế hoạch ,sáng kiến gì up lên làm bữa hoành tráng các mum nhỉ.................... @: Bà su đi Long Xuyên zdia nhớ có quà nhé.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM sau 3 tháng thèm thuồng sushi mà ko dám ăn hihixhix , hôm nay vừa tròn 13tuần , em đã ko kềm chế đc mình , huhu em đã ăn 2 miếng sushi cá hồi sống..... Giờ ngồi nghĩ thấy lo lắng tội lỗi đầy mình hihixx cai miệng hại cái thân oaoaooa , mấy chị ơi , hihixx ko biết có sao ko?? huhuhuhuhu đêm nay phải ăn năn hối lỗi vì cái tội tham ăn .. hxhix
Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Cá sống thì bà bầu không nên ăn, nhưng mà ăn rồi thì thôi, không sao, cứ áy náy ăn năn mãi lại còn ảnh hưởng hơn đấy em ạ.
Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Ak..ak... post xong mới thấy, mình chẵn số 60000 nhé. Đến hẹn lại lên, mai nhà mình lại đấu giá, các mẹ tham gia nhiệt tình nhe. Mẹ Su ới ời, mau mau rinh cái đèn về tặng chàng đi, năm sau tòi ra thằng cu nữa. http://www.lamchame.com/forum/showt...-Món-quà-độc-đáo-sang-trong-và-hữu-ích/page26
Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Ak..ak... post xong mới thấy, mình chẵn số 60000 nhé. Đến hẹn lại lên, mai nhà mình lại đấu giá, các mẹ tham gia nhiệt tình nhe. Mẹ Su ới ời, mau mau rinh cái đèn về tặng chàng đi, năm sau tòi ra thằng cu nữa. http://www.lamchame.com/forum/showt...-Món-quà-độc-đáo-sang-trong-và-hữu-ích/page26
Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM He he tui mới mò ra hội này gặp ngay người quen. Các mom cho em nhập hội với. Nhà mình 8 dữ quá, tới 6000 rồi mà sao ko thấy lập nhà mới nhỉ.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM hehe mẹ nó giống mình quá. Hồi bầu tự nhiên thèm sushi thế là 2 vc kéo nhau vô sushi bar ăn luôn. Nhưng rùi cũng chẳng thấy sao. Mẹ nó lo nghĩ quá làm gì
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Em cũng ở Hà Nội hihi nhưng khoái sống ở Sài Gòn, Xã em thì thích nhậu ở trong đó. Chào ngày mới sang, chúc các Mẹ Sài Gòn có một ngày làm việc thật hiệu quả.