Chào bạn trên lachame Mình lập topic này mong đông vui cùng trao đổi nội dung giấc mơ nhé. Hihi nó sẽ như câu chuyện nhỏ mỗi ngày làm giàu vốn sống của hội hơn. Thế giới giấc mơ, câu chuyện ko có thật hay có thật, phản ánh được 1 phần, đời sống của chúng ta. Có nhưng giấc mơ cho chúng ta những cảm giác mà thế giới hiện thực ko có. Tôi yêu những giấc mơ, dù là giấc mơ đẹp hay ác mộng cũng cho tôi trải nghiệm nhiều cung bậc cảm xúc. Tôi từng mơ được bay lượn giữa bầu trời với chiếc tàu lượn cua doremon, cái cảm giác ngỡ ngàng được bay cao, cảm nhận từng luồng gió khiến tôi lâng lâng khi tỉnh giấc. Giấc mơ gặp nhưng người thân tôi chưa bao giờ gặp mặt, chỉ nhìn qua tấm hình, giấc mơ đưa tôi về quá khứ, hình ảnh ngôi nhà bờ tre của quá khứ được giấc mơ miêu tả chính xác. Hihi tôi cũng vô cùng ngạc nhiên, vậy là giấc mơ có thể khiến con người trở về quá khứ. Giấc mơ đi qua những con đường xa la tôi chưa bao giờ đi tới. Vậy mà có nhưng nơi tôi chưa từng đặt chân đến bỗng trở nên gần gũi đến lạ nhờ những giấc mơ. Hay giấc mơ tối qua ăn món gì đó thì sự trùng hợp vào ngày hôm sau tôi được ăn. Hihi ngạc nhiên vui vui ra phết. Ko biết giấc mơ có phải đưa mình đến tương lai hay không, chắc những cái này là do tiềm thức của nhiều kiếp trướcnhỉ. Tôi mơ cả về chiến tranh, xe tăng, cái cảm giác đi nấp tránh quân thù sợ lắm. Giấc mơ này hồi bé tôi hay mơ lắm, nó cứ mơ đi mơ lại rất nhiều lần. Tự trong mơ tôi ý thức chỉ là mơ thôi,đừng sợ hãi nhưng vẫn cứ sợ bị giặc bắt đi. Đólà những con ác mộng hồi bé, sợ kinh khủng đi được. rồi lớn lên từ hồi học c2 tôi ko còn mơ nữa.Nhưng năm ngoái có mơ lại 1 lần,cái cảm giác sợ lại y như thế.nhưng được cái khi tỉnh dậy ko còn sợ như ngàybe. cái bán phím bị kẹt dấu cách quá.hôm nào lại kể nữa.các bạn ghé qua kể cậu chuyện của các bạn nhé.
Ðề: Tối qua bạn Mơ gì Hôm kia tôi co 1 giấc mơ dễ sợ. Mẹ con tôi đang ngắm hồ nước bỗng nhiên co 1 con rắn chúa bò ra, tôi hoảng sợ vô cung vì sợ nó cắn con, tôi hét lên quát con nó liền bò về tôi. tự dưng nó biến mất, hóa ra nó dang chui lên lưng tôi. cảm giác lạnh sống lưng. tôi chỉ kịp nói với mẹ mình. Mẹ ơi con sắp chết chăm cháu cho con, thế là tỉnh giấc, vậy mà cái đường con rắn bòtừ chân lên lưng tôi vẫn mát lạnh y như vậy. Hihi, đúng là cái cảm giác lạnh lạnh theo vết của con rắn bò, làm tôi ngơ ngẩn mấy phút mới tan.
Ðề: Tối qua bạn Mơ gì Công nhận có những giấc mơ tuyệt đẹp chỉ muốn ngủ tiếp để mơ, gặp những giấc mơ kinh khủng thì mong tỉnh giấc ngủ lại đừng có mơ tiếp.Mấy hnay Hn mưa suốt mình hay mơ buổi sáng dậy mưa to, ngập đường vậy là không phải lên cửa hàng, được ngủ thật đã sáng nay ngủ quên 7h40 mới mở mắt.mà tối qua hình như không mơ gì thì phải.hic
Ðề: Tối qua bạn Mơ gì Có lẽ hồi bé tôi rất yeu chuyện cổ tích nên bây giờ tình yêu đối với chuyện cổ tích vẫn vậy mặc dù đã là mẹcuar2 con. Hehe Tôi mơ về 1 con cá chép nấu chín tại 1 chiếc giéng vẫn kêu éc éc rất to. Lúc đầu là 1 chiếc giếng nước trong vắtxanh thăm thẳm, tự dưng tôi cứ múc nước để tắm thì nó biến ra là 1 hố cháo ca chép thơm lừng được đun từ dung nham của núi lửa. hihi. con cá chép thơm lừng chín rồi cứ kêu ec éc to lắm, rõ là nó vẫn sống mà cơ thể chín rồi. Mẹ chồng tôi tự dưng ở đâu xuất hiện vớt rồi bẻ đánh nghéo cái đầu, thế là nó hết kêu rồi bảo tôi ăn. hihi tôi ăn ngon lành luôn. hehe buồn cười quá. Chả hiểu sao chỉ mỗi mình tôi ăn, thật sự là cháo rất ngon, hạt gạo nở hoa sánh lại. Hihi, bí mật ăn và rồi nó hóa đi thành trở lại giếng nước y như cũ. Hết sức ngạc nhiên, mẹ tôi bảo nếu thích thì về nhà bà, bà sẽ khoan cái bếp nhà bà là sẽ có giếng cháo giống y như vậy được tạo từ dung nham núi lủa. Tôi chỉ cười và thế là tỉnh dậy.
Ðề: Tối qua bạn Mơ gì tối qua ngủ không mơ gì, giờ giấc mơ hôm trước đã thành sự thật HN ngập mất rồi, mưa to và Hn thành 1 cái hồ.Nhưng chán 1 lỗi là mình không ở nhà để nằm trên giường như giấc mơ. Giấc mơ đúng có 50% ah!
Ðề: Tối qua bạn Mơ gì Mình cũng nhiều lần mơ thấy rắn và bị rắn cắn hôm sau lên mạng tra, thấy bảo mơ thấy bị rắn cắn là sắp có Tài Lộc vậy mà chưa thấy đâu cả, hí hí
Ðề: Tối qua bạn Mơ gì hic hic! E sợ vụ mơ có bầu và sinh E bé nhất.cũng không phải là duy tâm hay mê tín mà tự nhiên thấy sợ vậy thôi. Chỉ khoái nhất vụ ngày xưa hay mơ gặp đám cưới của mình, thấy chú rể đón dâu mà nhìn thấy mỗi sau lưng chú rể chả bao giờ thấy mặt. Thắc mắc chả biết nó là đứa nào mà cưới được mình.hihi
Ðề: Tối qua bạn Mơ gì ừ, các cụ vẫn có câu "Sinh dữ, tử lành" Mỗi khi mơ thấy có ai chết, mọi người lại dùng câu này để động viên "đấy là điềm may đấy" còn kể chuyện mơ tối qua thì chẳng thấy ai nói gì
Ðề: Tối qua bạn Mơ gì Hôm qua đọc báo thấy Hn ngập. Phạt mẹ này vì tội mơ thế đi. Hehe. Kiểu này cần báo cho chính quyền sợ tại có công dân phá hoại thủ đô dám mơ mua ngập Hn.
Ðề: Tối qua bạn Mơ gì Tớ rất hay mơ gặp rắn. Từng mơ rôi vào 1 hồ rắn, rắn to như cột nhà có mào hăng hoi, đủ màu sắc, bơi quanh mình, quận xoán vào với nhau. trong mơ sợ khủng khiếp nhưng vẫn ý thức là mình đang mơ sẽ tỉnh dậy thôi vì mình mơ nhiều lần như vậy, thậm chí biết rõ kết quả sẽ lại như vậy mà ko thể nào sửa đổi được kệt cục giấc mơ. Tớ có nói chuyện với 1 nhà sư rất vai vế, Người nói rằng nhà tớ có mộ kết nên hây mơ như vậy. Tớ cũng nghe chỉ biết thế. Nhưng không ngờ có lần vô tình mình phát hiện đúng là có mộ kết thật các bạn ah.
Ðề: Tối qua bạn Mơ gì Hihi, nàng ko kể làm sao biết nàng mơ đẹp như thế nào. kể đi xem giấc mơ ấy như thế nào. Tự dưng nhớ là câu chuyện có người mua giấc mơ. Giấc mơ đẹp thế nào, để tớ xem mua nhé
Ðề: Tối qua bạn Mơ gì hé hé...Tự nhiên ko ngủ mà ngồi kể giấc mơ nè....Tài thiệt đóa.... Thui, mai cóa mơ gì thì kể nha...Mơ xong bẵng đi ......quên...bi giờ chả nhớ gì cả...ĐÚng là tan tành như giấc mơ...
Ðề: Tối qua bạn Mơ gì bên Úc giờ sắp 6h sáng bạn a. chênh vn 3 tiéng, hình như sang tháng sau thì chênh 4 tiếng
Ðề: Tối qua bạn Mơ gì Ặc..... thía hóa ra mẹ nó dậy sớm ah...Hic....Em đi mơ đây..........chít mất thui.....
Ðề: Tối qua bạn Mơ gì Đêm qua mơ về nơi ấy.....................................................@ CÓ ai có cùng giấc mơi hem ?
Ðề: Tối qua bạn Mơ gì Hihi nơi ấy là nơi nào.... Thình thoảng có nhưng giấc mơ tuổi học trò làm chúng ta ngẩn ngơ mấy ngày ấy nhỉ