Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Ok mẹ cubin nhá. Để mai nhắc bà mang đồ đi cho bác Hiền qua lấy.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Vậy khoảng 11h chị qua đó đc ko ? Giờ đó chị mí đi đc. Nếu có hàng của Vân thì chị sẽ lấy luôn cho ẻm. Ô mà Phệ đi học xa thế cơ ah ? Có bà nội chăm cho là nhất rồi nhỉ. Bố mẹ hoàn toàn yên tâm. Thế sáng sớm Phệ phải theo bà nội đến tối mí đi công tác về nhà à ? yêu ghê nhỉ.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Vâng, 11h chị cứ qua nhá. Phệ nhà em sáng 6h30 đi học cùng bà nội, chiều thì 2 bà cháu lại đèo nhau về. Đấy là mùa hè thôi, còn mùa đông thì em đèo Phệ đi học lúc 7h30, chiều vẫn 2 bà cháu về cùng nhau. Tuy xa 1 tí nhưng đúng là em ko cần lo nghĩ đến khoản ăn uống với ngủ nghê, tắm rửa và học hành trên lớp của Phệ. Chiều 2 bà cháu tắm cho nhau ở trường rồi mới về nhà cơ mà. => Em khỏe re luôn. Chị đến lấy thì cái túi bóng của chị là túi bé bé, ko có tên nhá. Còn các túi khác để đó đều có tên. Túi của Vân là mecubin chị nha. Em sợ để lâu thì hành nó hỏng thôi.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Okie. Chị nhớ rùi. Chị vừa gọi cho bà thì vào đây thấy bài của em. Vì chị ko biết hnay em có đưa cho bà mang đi ko. Thế này thì mẹ Phệ đẻ mấy nhóc mà chả đc. Em nuôi con thế là sướng lắm đó, chị thì nuôi con vất lắm chả đc nhàn như em đâu !
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Cảm ơn Mẹ Phệ nhé. Hôm qua chị lấy hạt rồi và lấy thể cho Em Vân nữa. Mẹ chồng em trẻ ghê nhỉ. Bà vui vẻ giúp con dâu việc vặt này chứng tỏ bà rất dễ tính đấy. @Duongkieuvan: Chiều qua CH nhà chị lấy hạt nhé. Chiều chị ko có đó đâu, em cứ vào gặp anh nhé.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Hí hí, đã biết cơ sở của anh bộ đội núp trong đống rơm rồi thì khi nào có hàng nóng gì thì cứ qua đó gửi cho em nhá. Em nhận tuốt luốt luôn :Laughing::Laughing::Laughing:
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Vâng, e cảm ơn chị nhiều. Mà chị có hành ba chài chưa? Chưa có thì lấy của e một ít mà trồng chị ạ.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) ý hiến của mẹ Phệ rất hay đấy, hôm nọ tớ xui ông chồng đi qua sông Hồng lấy hộ đất về trồng mà ông ý lười, có khi mình phải đích thân lôi đi vác đất về mất, chứ đi mua biết bao nhiêu tiền để đổ hết hơn chục cái thùng xốp, hôm nọ tớ mua 20k 10kg đất đổ được có 2 thùng bé mà vơi lắm. Các chị ơi, hành 3 chài là hành gì thế, tên lạ quá.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) em đã thu hoạch đựoc ít rau mùng tơi để măm rùi, hyhy, mấy lần bảo chụp ảnh mà cứ leo lên đấy rồi mới nhớ ra, hxhx, xuống lấy máy ảnh thì lười nên lại thôi, nhưng mà các mẹ cho em hỏi tý, rau nhà em thì hay bị những chấm chấm nâu, như kiểu bị héo bị sâu ý, thì có sao k nhỉ, nhưng nó mọc dài, mọc nhiều nên em vẫn hái để chén, keke
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Mùa này các mẹ nên trồng cải ngọt. Năm ngoái em có gieo 1 đám đất, mà lên xanh mơn mởn. Khi lên khoảng tầm 16cm thì mình thu hoạch và luộc thì hết ý. Có vị ngọt như đường và rất là giòn nữa. Ông xã em cứ ăn 1 rổ rau với 2 quả trứng gà luộc dằm nước mắm thì khoái lắm.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Đúng rồi. Chăm chỉ một tí đi mới là lông zân đích thực Đất phù sa là đất tốt cho cây cho rau lắm đấy. Vừa đỡ tốn xiền lại vừa bền. Ah em Đậu xanh ơi, cây hôm trc của nhà chị đích thị là cây chanh leo nhé: Khi ra vài lá 1 thì em nó bắt đầu chia tách ra lá ba choạc nè: Hay chưa Thế là bi giờ có thêm 1 kinh nghiệm về 1 loại cây rồi nhé !
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) thế là xoá mù cơ bản về chanh leo rồi, chúc mừng chị nhé, bõ công chờ đợi, mà mùa này trồng chanh leo là trái vụ hay sao ý nhỉ vì hè quả mới chín thì chắc tầm sau Tết mới trồng chứ nhỉ. Nhà em thì ko thích trồng chanh leo vì em ko thích ăn chanh leo, với lại chanh leo đến mùa mua quả rẻ mà chanh leo mua sẵn cũng an toàn chứ ko sợ tưới tắm gì vì vỏ nó dầy thế cơ mà. Ko biết họ có dùng hoá chất để dấm chín quả ko nhỉ.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Ôi rau các chị đẹp quá, em trồng sà lách mà sao bị nhụt hoài, chả tốt lên được dù chăm sóc cũng kỹ lắm ý
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Chị cũng ko biết mùa nào là mùa chanh leo nữa, nhưng hình như mùa hè rồi là mùa chanh leo thì phải, vì thấy họ bán nhiều. Nhưng thôi cứ để đó xem sao. Thực ra vỏ dầy hay mỏng ko liên quan gì đến tưới tắm gì cả. Mà chị nghĩ chanh leo chắc là an toàn thôi, vì giá trị kinh tế của nó thấp, một cân mười mấy hai mươi quả mới có 15-20k ah. Nên người ta chả làm gì nó đâu. @All: Có mẹ nào lấy cây con chanh leo + cây dọc mùng nhỏ không ? Tớ dọn vườn nên thấy nhổ bỏ hơi phí. Mẹ nào lấy thì để tớ mang đi cho nhé. Nhưng tớ để cây ở Hoàng Hoa Thám cơ. mẹ nào tiện đg thì qua đó lấy nhé.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Các mẹ ơi cho em hỏi chút! Em trồng rau muống 1 đợt rồi, cũng ko nhớ là bao nhiêu ngày - chắc khoảng 1 tháng, hôm qua vừa thu hoạch. Nhưng tình hình có vẻ không ổn lắm, vì: cây rau gầy, dài, luộc chín rồi ăn vẫn hơi dai. Vậy có phải do em ko bón (phân bón loại nào đó mà em ko biết) hoặc thu hoạch quá ngày không ạ? Cảm ơn mọi người giải đáp giúp em!
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) rau muống thu sau mưa là ăn ngon nhất chi ạ....................! chị trồng có nước hay khô đới?
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Mình trồng ở đất thường (không fải là giá thể). Ngày tưới 3 lần, không để đất quá khô hoặc quá ẩm. Nhưng mình không bón bất kỳ loại hỗ trợ nào cả. hihi. Con gái mình nhận xét: cây của mẹ giống như mẹ vậy (gầy mà).
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) thế thì hôm nào chị lựa lúc trời sắp mưa ý..............chị hòa một ít đạm.( đạm màu trắng chị nhé) vào nước rồi chị tưới cho nó, sau khi trời mưa 24 tiếng đảm bảo ăn rau sẽ rất ngon chị ạ..................đạm này không độc hại gì đâu chị nhé..................
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Ô chị nghĩ là phân nói chung và Đạm nói riêng mà tưới sát vào ngày thu hoạch thì khớ là không nên chứ, có hại đấy chứ. Đúng là rau muống mà gặp mưa thì non và lên nhanh phải biết. Chị thường thu hoạch rau muống tranh thủ vào ngày mưa, có hai cái lợi, một là rau non hơn, hai là tranh thủ trời mưa mát dịu mà cái gốc nó lại nhanh phát triển lên. Vì thế rất nhanh có rau ăn. Còn phân Đạm chị còn đc khuyến cáo là khôgn nên tưới vào lá và thân cây cơ em ah. Chỉ tưới khi cây con đang thời kỳ sinh trưởng vào gốc mà thôi.