Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi bongcon2011, 16/5/2011.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. Mẹ SuZin

    Mẹ SuZin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/9/2009
    Bài viết:
    8,871
    Đã được thích:
    1,262
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Uh,con Su chưa chịu ngủ nên phải ngồi chơi với nó, cho nó vào giường sợ nó đánh thức con zin dậy. Thế là tối mai ra xe sáng thứ 5 là ra tới đây ah?
     
    Đang tải...


  2. cún yêu huế

    cún yêu huế

    Tham gia:
    19/1/2010
    Bài viết:
    11,539
    Đã được thích:
    3,943
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    ừ đúng rồi, thế ko phải 2 chị em nó ngủ riêng à??????? thôi tui đi ra kho hàng chơi với ba mẹ tui đây
     
  3. Mẹ SuZin

    Mẹ SuZin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/9/2009
    Bài viết:
    8,871
    Đã được thích:
    1,262
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Tôi cũng ý định thôi, chứ phải để vào thu mới làm, tầm này toàn buộc cao, làm tóc xong mà buộc thì phí ra :D Tết năm nào tôi cũng làm xoăn giả, lưỡng lự bao nhiu lần rồi mà chưa dám làm thật, lần này hứng lắm rùi :D Chắc chắn sẽ làm tóc, thay đổi hình tượng 1 chút cho đỡ nhàm chán :D Hehhehhehe

    Đợt trc còn hay thả tóc xõa, đợt này tóc dài quá rùi nên phải buộc cao. Chắc mai ra tỉa chút ít cho bằng bạn bằng bè nhể :D
     
  4. Mẹ SuZin

    Mẹ SuZin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/9/2009
    Bài viết:
    8,871
    Đã được thích:
    1,262
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    con Zin vừa xem hoạt hình xong nằm bên giường tôi ngủ luôn chốc bố nó về bế sang giường bên phòng lớn nằm. Nó nặng lắm, tôi bế ko nổi :(
     
  5. bibi_bop

    bibi_bop Mẹ Yêu Cún

    Tham gia:
    23/7/2009
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    103
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Ờ, mấy hôm xuống công trình nên chả on off được gì! Mà dạo này mạng công ty cứ lát bét nữa, nên :rolleyes:
     
  6. phongkiet

    phongkiet Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/6/2011
    Bài viết:
    7,922
    Đã được thích:
    1,387
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    uhm,đang nghiên cứu mà..........................
     
  7. phongkiet

    phongkiet Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/6/2011
    Bài viết:
    7,922
    Đã được thích:
    1,387
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    hic,tin vui đó nhé.chúc mừng bà.mấy tháng đầu đi ít thôi nhé.
     
  8. phongkiet

    phongkiet Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/6/2011
    Bài viết:
    7,922
    Đã được thích:
    1,387
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    tôi làm ở nguyễn sơn_gia lâm.gần chỗ chuyên bán đồ xách tay đó.tôi làm ở đoàn bay 919
     
  9. Mẹ Bé Zin

    Mẹ Bé Zin Gái Sơn La

    Tham gia:
    27/5/2009
    Bài viết:
    16,524
    Đã được thích:
    4,614
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)


    Ha ha ha, bà hiểu chồng tui hơn tui roài đới!!!!!!!
     
  10. Mẹ Bé Zin

    Mẹ Bé Zin Gái Sơn La

    Tham gia:
    27/5/2009
    Bài viết:
    16,524
    Đã được thích:
    4,614
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Khiếp thật hôm qua có 2 mụ lọ mọ buôn chuyện với nhau đến nửa đêm. Sợ ghê cơ. Đấy, bà Cún đc chồng mời ra đi du lịch, sướng thế còn gì.... Thôi thì ông ấy biết kiếm tiền là đc rồi. Thanh lý mà p các thêm xèng thì chắc bà k thanh lý nổi đâu!
     
  11. Mẹ Bé Zin

    Mẹ Bé Zin Gái Sơn La

    Tham gia:
    27/5/2009
    Bài viết:
    16,524
    Đã được thích:
    4,614
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    À đới, thế ngay gần nhà bà Nghé hip à? Hi hi. Thảo nào kêu sang nhà Nghé hip chơi roài. Thế bà đi làm xa nhỉ?
     
  12. cún yêu huế

    cún yêu huế

    Tham gia:
    19/1/2010
    Bài viết:
    11,539
    Đã được thích:
    3,943
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    hahaha chứ gì nữa hôm rồi bà chả kể đi ra véo 1 tí đi vào vỗ 1 phát hahahahah...........nên biết ngay là dễ chiều, mỗi tội bà bị " đóng băng tạm thời hahaa" chứ chưa lãnh cảm ........nên cứ hâm nóng lại 1 chút là thành tay sai ngoan- vâng lời như nhà su zin ngay à hihihih
     
  13. cún yêu huế

    cún yêu huế

    Tham gia:
    19/1/2010
    Bài viết:
    11,539
    Đã được thích:
    3,943
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    ko phải mời đâu bà, à nó có cái nguyên do cả, cty lão tổ chức cho gia đình các xếp đi chơi, mà lão mới lên chức xếp tháng 6 vừa rồi nên cũng nằm trong danh sách được đi chơi, ai cũng đi cả gia đình, chả nhẽ lão mò đi 1 mình? mà mấy anh ý toàn theo cái kiểu nêu cao tinh thần gia đình....nên mình cũng được kéo theo

    chứ đi với toàn thể nhân viên thì có mà lão cho mình ở nhà hihihi
     
  14. cún yêu huế

    cún yêu huế

    Tham gia:
    19/1/2010
    Bài viết:
    11,539
    Đã được thích:
    3,943
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    chiều nay lên ô tô rồi...................hà nội ơi, ngán bụi hà nội quá, tui xem tivi thấy mưa gió ngập đường ghê lắm, còn ngập đường ko các bà ơi??
     
  15. Mẹ Bé Zin

    Mẹ Bé Zin Gái Sơn La

    Tham gia:
    27/5/2009
    Bài viết:
    16,524
    Đã được thích:
    4,614
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Uh thì thôi an ủi, lão cũng là sếp chứ ít đâu. Mà tui nói thật nhá, tôi chơi với 1 bà chị hơi giống bà cái khoản có chồng vô tâm vô tính, Nhưng bà ơi bà còn an ủi là ông í bít kiếm tiền, thích chơi với con. Lão kia á, cũng là công trình, đi cho khuất mắt thì thôi chứ về nhà là thêm 1 ng phải hầu. Con lão cũng mải chơi game k thèm để ý í. Kinh khủng lắm!
     
  16. Mẹ Bé Zin

    Mẹ Bé Zin Gái Sơn La

    Tham gia:
    27/5/2009
    Bài viết:
    16,524
    Đã được thích:
    4,614
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Hôm nay ráo rồi, ngập gì đâu......ra đấy lại nắng toa ấy chứ bà! Sáng mai ra đến nơi hử?
     
  17. cún yêu huế

    cún yêu huế

    Tham gia:
    19/1/2010
    Bài viết:
    11,539
    Đã được thích:
    3,943
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    ừ cái phận phụ nữ gặp anh chồng có tâm 1 chút thì sướng............nhưng cũng phải bản lĩnh lắm mới sống được với các lão này, chí suốt ngày bị nhồi máu cơ tim với huyết áp cao hahahaha, lão vô tâm nhưng cũng thuộc dạng đàn ông của gia đình, sống chết ăn cơm vợ nấu dù có đi đâu về: cứoi, bia, hội nghị kiểu gì về cũng xin bát cơm, và ở nhà chứ ko chịu mò ra đường nên mình cũng an ủi đôi chút là còn nhìn thấy mặt lão ngồi nhà hihiih
     
  18. cún yêu huế

    cún yêu huế

    Tham gia:
    19/1/2010
    Bài viết:
    11,539
    Đã được thích:
    3,943
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    ừ sáng mai ra đến nơi, ai đến nhà thì được quà à hahahaha chơi khó mấy bà tí
     
  19. cún yêu huế

    cún yêu huế

    Tham gia:
    19/1/2010
    Bài viết:
    11,539
    Đã được thích:
    3,943
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    bongcon tình hinhg đâu bụng thế nào rồi????????????? mò lên điểm danh phát nào

    điểm danh chứng tỏ còn sống hahah

    ko điểm danh là đang ngáp ngáp như cá nằm trên thớt à hhhiih

    nói kiểu này mình bị dân miền núi càm dao rượt đây
     
  20. Mẹ Bé Zin

    Mẹ Bé Zin Gái Sơn La

    Tham gia:
    27/5/2009
    Bài viết:
    16,524
    Đã được thích:
    4,614
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Này cái bôi đậm ấy, cũng hay mà cũng dở nhé! Giống chồng tôi.

    Hay như bà nói đấy

    Nhưng mà dở hơi ở chỗ là ông ấy k thích ăn quán. Nếu tôi có đi đâu chơi cũng p nấu cho ông ấy nồi cơm nồi thịt, chứ cứ đi là kiểu gì cũng mì tôm suốt. Hoặc là nhịn đói luôn. Thế mới tài. Ở gần nhưng k ăn hợp khẩu vị cơm mẹ nấu nên cũng k sang ăn. :D
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này