Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Em vừa liên hệ được rồi chị. Số 4 hết rồi ạ, chỉ còn số 1,2 và 3 thôi. Nhưng bạn ấy nói dùng số 3 càng tốt vì có nhiều dưỡng chất hơn số 4. Con em thì dùng số 3 là đúng số, chắc em bon chen vài hộp. Nghe nói có quà tặng nữa, em đang chờ bạn ấy gửi email thông tin chi tiết quà tặng, nhận được em sẽ thông tin ngay nhé
Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Mình liên hệ rồi nè, thông tin chính xác 100%, mình phải tới công ty ở Ung Văn Khiêm lấy chứ họ không giao tận nhà. Mua nhiều có quà tặng nữa, nhưng thường phải mua 1 thùng (12 lon) mới có.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Có thông tin gì cho em với, Sóc em đang dùng Dumex nhưng cũng sắp hết, nếu được mình bon chen sang Milex cũng được nhỉ
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Mấy ai quay lại thời như con gái nhỉ? Mà đủ thứ việc có thời gian đâu mà tập thể dục hả mẹ Sóc.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Mình liên hệ rồi đó. Tới mua hàng trực tiếp tại công ty 422 – 424 Ung Văn Khiêm, Bình Thạnh, hoặc bên công ty giao tận nhà phí ship 50k. (liên hệ Ms. Bùi Tuấn mobile 0988.330.332). Mua 1 thùng trở lên mới có quà tặng, túi xách, lều bóng, balo, vali....tùy số lượng mua. Tối về mình tính toán thử xem mua bao nhiêu, mai chắc cũng rinh về 1 thùng để bé uống dần
Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Chị cũng chọn NAN ví trong BV thấy từ BS đến y tá linh tinh, ngay cả mấy chị đẻ cũng khuyên, mà thấy ok thật. Xem thành phần trên lon của NAN cũng n món hơn các loại khác. Bé biết ăn dặm vỗ béo cũng k khó, k cần lo đâu, sợ bé biếng ăn thôi!!!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Ôi chị nhớ đến thế cơ à, hội trưởng" bận" thế chắc năm nay trôi qua êm đềm quá!!!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Chỉ 2 iếng thôi, k sao đâu, k ăn cũng lỡ ăn rồi, đừng nghĩ ngợi n em gái ơi, ảnh hưởng k tốt đến bé đâu!!!
Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Quẳng cáu dữ hen, rót nước mời cho thấm giọng quảng cho hội tiếp nà(^_^)
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Sáng tung ta tung tung tăng chưa gọi nữa, đang ham hố đây!!! Cám ơn nhà giầy với thông tin hữu ích này nhé!!!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Ôi thế thì vô tư luôn, miễn có xe là oke hết luôn, tới đâu cũng tới, chỉ sợ mẹ Mít đuối thôi hà(^_^)
Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Thì chuẩn bị đồ nghề đi săn cả rồi đấy, chả biết là sẽ săn trúng con gì thôi!!!:mrgreen::mrgreen::mrgreen: