Ðề: Ken xin làm quen với các bạn anh Ken ui,em qua chơi với anh nè.cám ơn mấy hum nay anh đã qua trông nhà giùm em nhé,tại mẹ em có chút việc nên bận quá k cho em đi đâu chơi được hết đó
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Vậy ah em, thảo nào anh hok thấy em đâu hết. Mẹ bận thì em ở nhà chơi với anh Gum ngoan nha
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Em bảo mẹ cho đi khám đi chứ để lâu bệnh nặng khó chữa lắm. Chúc em trai mau khỏi bệnh nha
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Vậy là anh giỏi lắm rùi. Ko đến lớp lâu như vậy mà khóc có 15p là ngoan rùi đóa. Tiếp tục phát huy nha anh
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Hê nhô Ken, lâu quá ko ghé qua nhà K chơi, K vẫn khỏe chứ? Cún An đây
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn hihih cảm ơn cô đã khen con nha. Con hem thích các em chết vì con đâu, sợ nhắm
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Chúc mừng Ken. Ken ơi mở tiệc khao nhớ ới nhé, mà nhà Nghé sắp ọp có đi được hem???
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken ới ời, hôm nay em đi học có ngoan hôn, anh thì không ngoan rùi .Hôm nay anh lại khóc nhè.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Chị Cún ơi lâu lắm rùi hem thấy chị nè. Chị có phẻ hok? Chị dạo này chắc lớn lắm rùi nhỉ?
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Em vẫn đi học rất ngoan anh ah. Sao anh lại khóc nhè vậy? Hay là trên lớp có bạn trêu anh? Nếu bạn nào mà trêu anh thì anh méc cô nha. Em giỏi khoản méc cô lắm. Em thấy bạn nào đến giờ ăn mà chưa ngồi vào bàn là em lại méc cô ngay hihih
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ôi bé Ken dễ thương quá, đôi mắt thật to và đen tròn nữa, đáng iu quá chừng a
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn a Ken ui, a đang làm j đó? hn còn mưa k a? bt thì 2 ngày nay nắng chang chang rùi a. a đi học bữa giờ có quen dc bạn gái nào ko ji?
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Anh ken đi học ngoan nhỉ mai là thứ 6 rồi anh có phiếu bé ngoan không? nhớ khoe em đó nha.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ui Ken hay thế ...em khoái đi méc cô quá vậy ? ...sang nay mẹ chị mới đi nộp hồ sơ cho chị đi học nè Ken ơi ...chị vui lắm đó ..
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn mẹ bận vì trông em đó anh Ken ạ!mấy hum nay em bị ốm do hôm vừa bà đưa em lên đồi chơi,thế là em bị bọn muỗi liên hoan 1 bữa.về nhà em sốt luôn mấy ngày đó ạ! à mà em có hình mới đó anh Ken ui,anh qua nhà em coi nha!trang 20 ạ
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken đẹp giai ơi ...hôm qua đi học có méc cô tội mấy bạn không ngoan hôn em ? trong chị mấy ngày nay nắng nóng khó chịu quá em à ..
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Chị ơi hôm nay em nghỉ tới giữa tuần sau mới đi học chị ah. Em bị viêm tai phải uống thuốc và nhỏ tai nhiều lắm. Với lại giờ em tong teo thấy tội luôn đó chị. Mẹ em đang bồi dưỡng lại cho em lại người mà tình hình là em hok chịu ăn mấy. Chắc là khi nào hết phải uống thuốc là mẹ em cho em đi học lại lun để các cô cho em ăn. Hichic chán ghê Trời tội nghiệp Nấm quá. Anh qua liền đây Vậy là chị sắp đi học rùi pk? Đi học vui lắm chị ơi
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Hic anh nghỉ nhiều quá làm gì có phiếu bé ngoan hở em huhuh HN mấy hôm nay trời nóng khó chịu lắm em ah. Anh bị viêm tai rùi còn khó chịu hơn cơ. Anh nghỉ học thế này chắc các bạn gái nhớ anh lắm đấy Cảm ơn cô nha. Chị gái trong avar là con cô pk? xinh quá chừng lun hihih
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Tội nghiệp Ken quá vậy ...sao bị viêm tai thế em ? Ken ráng uống thuốc và nhỏ thuốc cho mau khỏi nha Ken . Nghe mẹ em nói vậy chị thương em quá à . Chúc em mau mau khỏi bệnh nha . Em phải ăn mới mau lại sức được chứ Ken .