Mẹ nào có con "được" đi nhà trẻ sớm thì vào đây!

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi me_TungK, 22/10/2010.

  1. MinhTuệ

    MinhTuệ Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/8/2009
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    84
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mẹ nào có con "được" đi nhà trẻ sớm thì vào đây!

    Bé nhà em chắc đến lúc đi nhà trẻ là mới được 10th em đang lo quá, chẳng biết con ở trường rồi sẽ thế nào nữa, em định gửi con ở trường Nắng Mai (cạnh công an Nhật Tân).
     
    Đang tải...


  2. nhinhi

    nhinhi Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    17/6/2009
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Mẹ nào có con "được" đi nhà trẻ sớm thì vào đây!

    Là một giáo viên mầm non cũng là người mẹ, mình thấy như thế này: nếu bố mẹ nào có điều kiện thì nên để con khoảng 18 tháng cho đi trẻ. Vì sao ư? lúc này con đủ cứng cáp để đúng vứng vàng, con nhỏ nên chỉ cần các cô ôm ấp vỗ về là quen ngay không khóc nhiều. Còn nếu bố mẹ nào không có điều kiện thì có thể đi sớm hơn. Các mẹ đừng lo lắng khi con chưa biết tự phục vụ bởi giáo viên là người dạy các con những vấn đề đó. Còn chưa biết kể ư? Các mẹ lầm các con biết kể hết đấy. nếu bé bị đối xử không công bằng sẽ rất sợ đến lớp, sợ cô, không muốn đi học (tất nhiên ngoại trừ các trường hợp sau: Con mới đi học nên thay đổi tâm lý, con đang mệt mỏi hay có vấn đề sức khỏe).
    Đồng ý rằng hiện tại có một số trường lớp (cả công cả tư) có một số thành phần thiếu trách nhiệm không có lương tâm nghề nghiệp. Vậy nên trước khi cho con nhập học bố mẹ nên tham khảo kỹ lưỡng và khi đã yên tâm gửi con rồi thì cũng đừng quá đa nghi, nếu có vấn đề gì nên trao đổi thẳng thắn với giáo viên và tìm hiểu thông tin từ nhiều phía.
    Chúc các mẹ tìm được ngôi trường ưng ý để gửi gắm con và yên tâm công tác.
     
  3. buforphe

    buforphe Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/8/2009
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mẹ nào có con "được" đi nhà trẻ sớm thì vào đây!

    em thấy chị nhinhi nói thật đúng, quan trong nhất mẹ phải tìm hiểu kỹ mọi thông tin về trường mình định gửi bé, chuẩn bị tinh thần cho bé bằng cách đưa đến làm quen, và xác định trước những khó khăn sẽ gặp phải để không quá sốc dẫn đến những phản ứng thái quá hoặc tiêu cực, a/h đến cả mẹ lẫn con!!!
     
  4. Munmin

    Munmin Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    31/12/2009
    Bài viết:
    2,446
    Đã được thích:
    501
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Mẹ nào có con "được" đi nhà trẻ sớm thì vào đây!

    Mình đang định 15thang cho con đi học đây mà thấy xót quá, nhưng ko biết có cách nào hay, thấy nhiều bạn còn phải đi học sớm hơn còn tội hơn nữa, hic, nhưng mà ở khu nhà mình nếu nhận trẻ 12 tháng chắc mình cũng phải cho đi mất thôi, bí quá
     
  5. Mẹ của Châu Anh

    Mẹ của Châu Anh chuyên sỉ lẻ mỹ phẩm nhập tại Mỹ

    Tham gia:
    22/12/2010
    Bài viết:
    11,783
    Đã được thích:
    3,039
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Mẹ nào có con "được" đi nhà trẻ sớm thì vào đây!

    Cho trẻ đi học sơm tội lắm, nhưng nếu không có ai trông thì các mẹ nên gửi nhà trẻ gần nhà là tiện nhất, gần nhà dù sao cũng có cảm giác an tâm hơn vì mình quen biết. Mình chuẩn bị chuẩn bị cho bé nhà mình đi học Mẫu giáo nhỡ đây mà cũng vẫn lo, không biết bé ăn uống làm sao, thứ 2 này nhập học rồi, chắc thời gian đầu sẽ sút cân lắm, vì thế các mẹ cố gắng chăm con được cho đến khi bé hơn 2 tuổi thì tốt hơn các mẹ ạ
     
  6. me_TungK

    me_TungK Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/4/2010
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mẹ nào có con "được" đi nhà trẻ sớm thì vào đây!

    Cố gắng qua giai đoạn băn khoăn, lo lắng về việc cho con đi học sớm các mẹ nhé, Bé nhà em mới đó thôi giờ đã được 22 tháng rùi, sắp sinh nhật 2 tuổi rùi đấy. Trộm vía đi học mất vài ngày đầu mè nheo, giờ thì tung tăng "Đi học, đi học thôi" rùi khoác ba lô đi học, lũn ca lũn cũn, thật đáng yêu, về thỉnh thoảng hát một bài mà mẹ chưa bao giờ dậy (chứng tỏ cô giáo dậy), rùi bạo dạn hơn, hòa đồng với mọi người hơn. Cố lên các mẹ nhé, quan trọng là hãy chọn cho con một trường học có không gian chơi và có được "người mẹ hiền thứ hai thui". Khi đã đi gửi rồi thì cũng hy vọng đó thực sự là người mẹ hiền thứ hai cho con vì mình ở hiền sẽ gặp lành các mẹ nhé, chúc cho các bé đi học sớm sẽ sớm thích nghi được môi trường mới, bạn mới, thầy cô mới nhé.
     
  7. Me_TuanMinh

    Me_TuanMinh

    Tham gia:
    14/9/2010
    Bài viết:
    12,271
    Đã được thích:
    3,018
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Mẹ nào có con "được" đi nhà trẻ sớm thì vào đây!

    Chào các mẹ. Hiện nay e đang ở nhà chăm con nhỏ, tiện thể kết hợp cùng 2 cô sv đang học ngành mầm non hàng xóm nhà e ấy mà, đang có nhu cầu nhận trẻ trông tại nhà, e nhận trẻ mọi lứa tuổi các mẹ nhé. Mẹ nào có nhu cầu gửi trẻ ở khu vực Hoàng quốc việt thì liên hệ e nhé ( E là Dung - đt: 0912.946879). Thanks
     
  8. Munmin

    Munmin Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    31/12/2009
    Bài viết:
    2,446
    Đã được thích:
    501
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Mẹ nào có con "được" đi nhà trẻ sớm thì vào đây!

    tiếc là nhà mẹ nos xa nhà mình quá, ko thì tố biết mấy
     
  9. Me_TuanMinh

    Me_TuanMinh

    Tham gia:
    14/9/2010
    Bài viết:
    12,271
    Đã được thích:
    3,018
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Mẹ nào có con "được" đi nhà trẻ sớm thì vào đây!

    mẹ munmin nói vậy e tiếc nhỉ?? thank mẹ nó nhiều nhé. có gì nhờ các bác quảng cáo giúp e, hihi...
     
  10. traitimden1211

    traitimden1211 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/12/2009
    Bài viết:
    1,633
    Đã được thích:
    358
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Mẹ nào có con "được" đi nhà trẻ sớm thì vào đây!

    Các mẹ ơi , con em 15 tháng nhưng đi nhà trẻ được mấy hôm rồi . Hôm nọ bà giúp việc đến đón con em ở nhà trẻ về kể là : ở trường con em khóc nhưng cô giáo cứ đè nằm ngửa ra đút bắt con ăn , nghe mà xót quá , mặc dù bình thường ở nhà con em toàn ngồi ăn . Nên làm sao đây ạ.
     
  11. Munmin

    Munmin Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    31/12/2009
    Bài viết:
    2,446
    Đã được thích:
    501
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Mẹ nào có con "được" đi nhà trẻ sớm thì vào đây!

    Bạn thử hỏi chuyện cô về vụ ăn uống ở nhà trẻ xem cô nói gì, cung thảo luận vì con yêu, qua đó chia sẻ cho cô về mong muốn của mẹ
     
  12. ngaoopxinh

    ngaoopxinh Mẹ cún con

    Tham gia:
    12/5/2010
    Bài viết:
    2,470
    Đã được thích:
    747
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Mẹ nào có con "được" đi nhà trẻ sớm thì vào đây!

    Cảm ơn mẹ nó về thông tin hữu ích này, em cũng định cho con đi mẫu giáo khi con 18 tháng, bây giờ trẻ con khôn lắm, ở lớp mà bị làm sao là về mách mẹ ngay, cháu em hơn 3 tuổi, ăn xong nôn hết ra nền nhà bị cô giáo mắng rồi lại còn nói "lần sau nôn thì chạy vào toalet nôn nhớ chưa", hôm sau nó sợ không đi học nữa, chị dâu em thấy lạ hỏi mãi mây hôm sau nó mới kể là bị mắng, bà chị dâu em ra nói cho 1 trận, cô giáo thì xin lỗi rối rít, bà chị em cũng cho con chuyển lớp luôn.
     
  13. mecuty10

    mecuty10 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    6/5/2011
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    78
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mẹ nào có con "được" đi nhà trẻ sớm thì vào đây!

    hjc, em cũng gửi cu tí nhà em được hôm nay là hôm thứ 4 rồi, bé 17 tháng, 2 hôm đầu ngoan lắm, không khóc lóc gì mấy, ăn ngoan chịu chơi. Đến hôm thứ 3 thì cô giáo kể cứ bám rịt lấy cô giáo bắt cô giáo bế. về đến nhà thì không rời mẹ nửa bước, mà trước kia thì cu tí không quấn mẹ mấy đâu. cô giáo bảo bé bắt đầu biết cảm giác xa mẹ, sợ mẹ đi mất, sợ người quen đi mất, nên phải từ từ sẽ quen. nhưng em sợ lắm, sợ bé bị khủng hoảng tâm lý thì chết ah. Mẹ nào có con như thế rùi thì giải tỏa giúp em với ah.
     
  14. buforphe

    buforphe Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/8/2009
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mẹ nào có con "được" đi nhà trẻ sớm thì vào đây!

    bé có phản ứng như thế là bình thường thôi, ko đến mức khủng hoảng tâm lý đâu ạ. ku con nhà em đi học 3 tháng nay rồi nhưng vẫn bám mẹ kinh lắm, từ hồi cho đi học ở nhà là mẹ thôi, ko theo ai cả, đến mức mẹ đi toalet con cũng ngồi bô bên cạnh, 2 mẹ con nhìn nhau cười nhăn nhở!!!
     
  15. tomyphuong

    tomyphuong Zalo 0989329294

    Tham gia:
    26/8/2009
    Bài viết:
    40,554
    Đã được thích:
    11,652
    Điểm thành tích:
    7,313
    Ðề: Mẹ nào có con "được" đi nhà trẻ sớm thì vào đây!

    Con em tháng sau là được 3 tuổi. Hôm qua đi học là buổi đầu tiên, đi học về ăn liền 2 cái bánh chocopie, Về mẹ hỏi thì con kể thế này : ở lớp con được cô cho ăn cơm canh, cô bảo há mồm ra cô đút cho rồi cô cất vào tủ, chiều cho ăn chè có hạt đậu, cô bảo sắp xếp đi, cất cốc đi, có mấy bạn khóc nhè.Em nghe thế cũng thấy yên tâm, vì buổi đầu đi học con ko khóc thế là tốt rồi. Nhưng tối con thủ thỉ con không muốn đi học đâu, con sợ lắm, cô giáo đánh, đánh vào đít, cô không cho con về nhà rồi con òa khóc nức nở. Tối qua con em ngủ sớm 9h30 đã ngủ rồi, ngủ được 2 tiếng thì kêu thất thanh bà ơi rồi bật dậy khóc tiếp, bố mẹ dỗ mãi mới nín và ngủ tiếp. Sáng nay hơn 6h dậy, đi tè, rồi đòi đi ị 2 lần nhưng ko đi được ( Không biết cô có nhắc con là phải đi ị ở nhà ko chứ bình thường con em đi ị là tự biết gọi, tự tụt quần và trèo vào bệ để ngồi, lần nào đi cũng gào tướng lên hát bài " Cám ơn tình yêu"). Sáng bảo con đi học thì có vẻ ổn ổn rồi, nhất là có bạn gần nhà đi qua rủ đi nữa nên con vẫn hào hứng lắm. Không biết chiều nay về có chuyện gì nữa ko.
     
  16. amyvu81

    amyvu81 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    30/11/2009
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    196
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Mẹ nào có con "được" đi nhà trẻ sớm thì vào đây!

    Con em 20 tháng đi học ngày hôm nay là ngày thứ 3 rồi. Đọc những dòng chia sẻ của các mẹ cũng làm em thấy vững tin hơn. Ngày đầu tiên thì lúc đón con, thấy lớp mất điện tối om, nhìn vào phòng mãi mới thấy con vì cô đang ngồi trước mặt quạt cho các con. Con vừa nhìn thấy mẹ đã òa khóc, mồm liên tục kêu Mẹ ơi, mẹ ơi. Ra về vừa khóc mẹ ơi vừa bi bi cô, bi bi bà hiệu trưởng. Trộm vía con về nhà ăn rất là ngoan, mồm há to lắm chứ mọi khi mẹ xúc con cứ ậm ọe, được 2/3 là chán muốn trớ rồi. Ngày thứ 2 đi học bố đón thì đang ngồi bô. Bố nhìn thấy cô lấy giấy chùi cho con thì phật ý lắm. Cứ bảo em là phải mang giấy ướt đi để cô lau cho con đỡ xước đít. Nhưng em thấy trên này các mẹ cũng kêu cô toàn chùi thôi, có bg rửa đâu, rửa hết con này đến con kia thì cũng hết ngày à. Buổi tối con về là lúc nào cũng mẹ ơi, bám mẹ kinh khủng như các mẹ khác tâm sự. Đêm đang ngủ tỉnh dậy cũng mẹ ơi. Nhưng trộm vía sáng nay con khoác ba lô và bi bi mẹ rồi. Chẳng biết ở trường có vấn đề gì ko. Trường con em học là trường Nemo Garden ở phố LNĐ, bố nó đang bắt em phải đi tìm trường khác vì cơ sở vật chất không có gì, cô cũng toàn bắt các cháu ngồi ghế, xem ca nhạc. Con em bt rất hiếu động, ở nhà cứ liên mồm & chơi đồ chơi. Đến lớp bé chả nói gì, cứ đi tha thẩn ôm con búp bê thôi. Hôm nay em phải cho bé mang con gấu đi chứ búp bê ở lớp xấu lắm. Về đến nhà là bé nói liên mồm, hoạt động liên tục. Thậm chí còn trồng cây chuối và lộn đầu cơ. Hix. Các trường tư khác xung quanh có Dream house thì mẹ cháu phân vân lắm vì 5tr/tháng đắt quá. Nhưng kiểu này chắc phải đầu tư thôi. Các mẹ cho em ý kiến về hoạt động của bé ở trường với ạ. Liệu có vận động rồi vui chơi gì ko chứ ở đây chả dạy gì cả. Mà giai đoạn đầu này rất quan trọng đúng ko ạ?
     
  17. mecuty10

    mecuty10 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    6/5/2011
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    78
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mẹ nào có con "được" đi nhà trẻ sớm thì vào đây!

    hj, em cũng mong là bé sẽ sớm thích nghi. dạo này khóc hay kêu nhiều, bé lạc cả giọng đi đấy ah.hjc, thương quá. nhưng phải quyết tâm theo học thôi, không bỏ giữa chừng được. cám ơn mẹ nó nhé! Nhìn cu của mẹ nó có quả đầu ít tóc giống y thằng nhà em. keke
     
  18. MinhTuệ

    MinhTuệ Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/8/2009
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    84
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mẹ nào có con "được" đi nhà trẻ sớm thì vào đây!

    Em đi làm qua đường Hoàng Quốc Việt, sang tháng nếu bà ngoại phải về quê em sẽ alo cho chị nhé. Bé nhà chị được bao nhiêu tuổi rồi? Bé nhà em sinh 20/10/2010.
     
  19. nguyenngocminhanh

    nguyenngocminhanh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/1/2011
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mẹ nào có con "được" đi nhà trẻ sớm thì vào đây!

    Hix em cũng đang tính cho con đi lớp đây các mẹ ơi. Giữa tháng này con mới được 17th mà con nhà em lại còi&lười ăn lắm. Em nửa muốn cho con đi học vì mẹ ở nhà lâu quá rồi, mẹ ở nhà từ lúc sinh con đến giờ tù túng & bí bách ngừoi lắm chưa kể con ở nhà với mẹ chả ngoan tí nào, quấy mẹ, mè nheo, nhõng nhẽo&lười ăn lắm cứ như là nó bắt vía mình ý, nửa ko muốn cho con đi vì xót con, cứ nghĩ đến việc mình chăm nó tử tế thế mà còn chả ăn thua nữa là đến lớp cô giáo phải trông bao nhiêu bé thế thì chắc j con mình đã được chăm cẩn thận, là em lại chùn bước nấn ná việc cho con đi lớp. Chắc phải quyét tâm 1 lần thôi, đằng nào cũng phải cho đi mà các mẹ nhỉ.
     
  20. Munmin

    Munmin Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    31/12/2009
    Bài viết:
    2,446
    Đã được thích:
    501
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Mẹ nào có con "được" đi nhà trẻ sớm thì vào đây!

    Hô quyết tâm là được đấy mẹ nó ạ, đi học vất vả tí giai đoạn đầu, nhưng giúp rèn con mình hơn, đi vào nề nếp quy củ hơn nhiều.
     
    nguyenngocminhanh thích bài này.

Chia sẻ trang này