Ðề: Sinh đôi Ừa! kể ra cuộc sống không có điện thoại hay phết hehe, để trong túi từ hôm qua đấy có biết ai gọi đâu. Với lại hôm nay Bà nội đi vắng, T+C đi học thêm, Anh rể của e lại về trưa nên C "bận" quá
Ðề: Sinh đôi Khiếp sợ thế , thảo nào mọi hôm thì gọi mình sang tưng bừng , còn hôm nay thì mình gọi thảm thiết các súng mà chẳng thấy gì ? định làm em bé nữa chắc ?????
Ðề: Sinh đôi Ai mất ngủ ấy nhỉ? tinh vi cho "người ta" đi rồi giờ ở đó mà mất ngủ cả trưa lẫn tối, hối hận chưa?
Ðề: Sinh đôi Ui, ngưỡng mộ chị iu quá, bận thích quá, thích bận quá, chị nói bận có đứa đang sửa lò nó lại giận đấy, nó ngoan chưa chị, hehe.........
Ðề: Sinh đôi Khuyên nhủ rồi, không biết có chịu nghe lời không nữa, mấy đồng chí cầm tinh con Ngọ là ương bướng lắm đấy!
Ðề: Sinh đôi vừa mới giục hắn đi thi IE, đuổi về nhà mẹ rồi! Không mất ngủ sao gần 2h sáng vẫn còn post bài? xi!!!
Ðề: Sinh đôi Gấu biển nhỉ? Chỉ đơn giản là ban ngày ngủ quá nhiều, có thế mà cũng phải hỏi câu hỏi tu từ Ngoan .
Ðề: Sinh đôi hôm qua em làm được mẻ sữa chua đầu tiên rùi chị ơi. Quả là cũng đơn giản ạ. Hihi. Em sẽ tiếp tục làm. Chúc cả nhà ngày cuối tuần vui vẻ.
Ðề: Sinh đôi Thế là tốt quá rồi, con giai có thể ăn sữa chua mẹ làm thoải mái rồi. Đang đà chiến thắng làm luôn fomai tươi đi e!
Ðề: Sinh đôi Ôi hàng xóm nhà e vẫn ngưỡng mộ đây mà. Hai anh sinh đôi thích lắm, manly nữa, cô yêu nhắm, lớn nhanh cô đợi
Ðề: Sinh đôi oack! Phấn đấu có bố chồng hơn 10t như tớ hả! Ô b sĩ phó viện trưởng viện phục hồi chức năng là "bố chồng" e đấy Chili ạ! Con trai ông h lớp 6, hê hê!!!
Ðề: Sinh đôi Các cháu thì "ngưỡng mộ" đồ chơi nhà Cô lắm đấy, nhoáy một cái lại thấy mấy Bố con chúng dắt nhau đi mua đồ chơi rồi Bố chồng trong ngoặc kép là sao Dâu? em chồng e giờ học lớp 6 à? nếu Bố chồng xịn thì đúng là GIA ĐÌNH NGƯỜI VIỆT ......TRẺ nhỉ