Tôi chẳng biết là đi đâu,chỉ biết đi chơi thôi hehe...cho đi đâu thì mình đi đấy,cứ đi chơi là tui thích rồi bà ạ. Tính ham chơi mà,lại đi chơi phờ ri nữa nên càng thích . Quê chồng bà ở gần biển ah,thích nhỉ? Tôi mà như bà chắc tôi về quê suốt đấy
Bà làm tôi giật cả mình đấy không hiểu là có vấn đề gỉ nhỉ. Có phải người quen không ta? Mà vào chuồng khỉ rồi thì trước lạ sau quen phải không các bà .
Nhà chồng tôi cách biển 20km, mỗi lần đi thì gần trưa mới đi rồi chiều về thôi, đỡ phải thuê phòng tốn tiền , mỗi năm tôi cũng chỉ xuống biển 1 lần vào dịp hè thôi, còn mỗi lần tranh thủ về chỉ được 1-2 ngày nên không đi chơi đâu được.
Chanh chua ơi, đi chơi pờ ri thì nhớ mua nhiều nhìu quà vào nhe!, bà mua về rồi nhớ gọi tôi tới nhe!, để xem làn da " xinh đẹp" của bà biến đổi như thế nào, hihiihihihi.
đùa bà chanhchua vậy thui chứ, da tui còn "bánh mựt " hơn bà nhiều lắm nha, ra nắng cái là về biết lun, thế mới khổ chứ.
ờ mà lạ thật, nhà khỉ ko muốn xây nàh mới hay sao ý nhi?, mình hô xây nàh mà chẳng thấy ai ủng hộ cả thế, Nhà Khỉ lên tiếng đi nàooooooooooooooooooo!@!!!!!!!!
Tôi chịu khó mang vôi vữa về xây nàh vậy, ko mấy hôm nữa về quê lại chẳng mang gì tới được Chúc cả nhà 1 ngày làm việc dzui dzẻ nhe!
nào thì xây nhà. các mụ thích xây nhà mà chẳng chịu vào buôn bán thì xây kiểu gì? Tôi đang điên hết cả người lên vì cái bọn chuyển phát của VNPT đây. Có đứa e ở trong kia gửi hàng ra cho minh,có ghi địa chỉ của mình rõ ràng. Thế mà ra đến ngoài này từ hôm 26, nó k chuyển mà hôm qua mới gọi điện bảo mình ra bưu điện nhận hàng về. Hỏi nó sao k gửi về tận nhà mình,nó bảo ở đây k có dịch vụ đấy. Điên thế,tí nữa ra tận đấy chửi cho bọn nó 1 trận cho hả giận
Tôi cũng mang gạch về đây, bà Chanh à, bọn chuyển phát nhanh ấy thường như thế đấy, cơ quan tôi thỉnh thoảng cũng phải ra bưu điện nhận bưu phẩm mà lại còn ra các bưu điện khác nhau nữa chứ. Thôi bà chịu khó đi đi.
Tôi điên tiết cái con nhân viên gọi điện thoại cho tôi lắm. Sáng nay tôi gọi đến định phản hồi rồi nhưng mà ở đấy k ai nghe máy. Tôi sẽ ra tận nơi nhận hàng và làm cái phản hồi mới được, chưa thấy con nào ăn nói như cái con đấy nó gọi cho tôi. tôi kể các bà nguyên văn con đấy nó gọi tôi nhé: nó:" c có phải c Hân k? C ra bưu cục Giảng võ nhận bưu kiện về nhé" mình: ơ e ơi, hàng ở đâu gửi về hả e? Sao k gửi về địa chỉ đã ghi giúp c?Bình thường c vẫn nhận tại nhà mà,có phải ra bưu điện lấy đâu. nó: Ở đây k có dịch vụ chuyển hàng tại nhà,c ra lấy đi nhé. Đồ ăn để đây mùi kinh lắm. cúp máy luôn.. Trời ạ,điên thế? Nó bảo ra Giảng Võ lấy,địa chỉ k cho,hỏi tôi ra đâu lấy? Điên k để đâu hết được. Chắc chắn phải chửi nhau 1 trận mới hả giận :finga:
Bọn cửa quyền nó thế, hách vớ hách vẩn đấy mà, bà cứ ra phản hồi cho nó sợ, cứ để yên lại tưởng to lắm, thế nào ra lấy chả thấy nó lẩm bẩm gì đấy. Ghét nhờ
Tui chả bao giờ dùng của bọn này toàn dùng bên Viettel thui. Họ mang tận nơi. Bà Chicky này ngó dùm tui xem bà có cái quần yếm mặc mùa hè cho bé k?quần ngố hoặc sort nhé. Nếu có post hình tui xem nha
Các bà ơi, tôi có chuyện này bóng bàn với cả nhà mình chút nhé. Bà nào tham gia hội khỉ bên wtt thì chắc là biết rồi. Hội khỉ bên wtt,bà nikita làm thủ lĩnh ý, có hay tham gia các hoạt động từ thiện, gọi là hội chia sẻ tình thương ( CSTT) thì phải. Đợt này đang có chương trình nuôi lợn tiết kiệm CSTT. Tặng miễn phí lợn cho mọi người để các mẹ mang về nhà nuôi tiết kiệm,thỉnh thoảng bỏ mấy nghìn tiền lẻ nuôi lợn, đến khi lợn béo thì mình mang ra đập chung rồi đi làm từ thiện. Vậy bà nào muốn lấy lợn thì báo tôi nhé. Đấy là tinh thần của chương trình là vậy,nhưng tôi thì lười lắm,lại hay thích thịt lợn sớm nên sợ chẳng nuôi được. Vì thế nên đề xuất ý kiến cả hội nhà mình nuôi chung 1con. Đặt tại văn phòng tôi,lúc nào các bà đi đâu qua hay mình tụ tập hay các thế nào cũng được thì có con lợn ở đây,cả nhà cùng nuôi. . Đến khi béo thì cùng thịt rồi đi làm từ thiện. vì làm từ thiện nên k phân biệt ít nhiều,đây là tấm lòng của mọi người mà. Nên cũng k có thời hạn nuôi ( k phải lợn kinh tế mà ) . Tôi có ý kiến vậy,các bà phát biểu thêm nhé