Ðề: e muốn tâm sự vs các chị 1 chút ạ Qua câu chuyện của bạn mình nghĩ có 2 vấn đề bạn cần tìm hiểu kỹ. - Đàn ông và đàn bà khi tạo hóa sinh ra đã cho họ nhu cầu sinh lý tình dục để phát triển và duy trì nòi giống. Chỉ có điều nó được thể ra ngoài nhiều hơn là đàn bà. Các chị em nhà ta cũng rất nhiều người còn thậm chí có nhu cầu sinh lý (theo bạn gọi là Dê) hơn đàn ông nhưng họ không thể hiện ra ngoài mà thôi. - Còn việc bạn để đến mức mà ông anh Rể bạn cũng đè bạn ra thì bạn nên xem xét lại. Ắt hẳn bạn đã vô tình tạo cơ hội cho ông anh rể bạn. VD bạn thường xuyên ở nhà với ông anh rể khi không có ai ở nhà, hoặc bạn ăn mặc quá lộ liễu. Hoặc cũng có nhiều khi a rể bạn cố ý đi lại va chạm với bạn và không thấy bạn phản ứng gì nên nghĩ bạn đã bật đèn xanh. Cũng có thế có những chi tiết bạn k kể ra nên mình cũng chỉ biết tư vấn đến vậy
Ðề: e muốn tâm sự vs các chị 1 chút ạ Theo mình có thể bạn nói chuyện hoặc quần áo ko được kín đáo lắm nên tạo cơ hội cho người khác hiểu lầm. Chứ ko phải đàn ông ai cũng có tính xấu và càng ko dám sàm sỡ nếu ko được tạo cơ hội. Tất nhiên có thể do bạn vô tình và vô tư quá, dẫu sao cũng ko nên tạo cơ hội cho người ta sàm sỡ bạn tốt nhất là nếu chỉ có hai người thì bạn nên kín đáo và tốt nhất là ra ngoài ở bởi nếu đến cả anh rể bạn cũng thế nếu chị bạn phát hiện sẽ rất đau khổ dù người đàn ông đó có lỗi hay do thiếu bản lĩnh. Còn ở nơi công cộng mình nghĩ ko quá khó khăn nếu bạn thực sự muốn tránh chuyện đó. Chúc bạn sáng suốt!
Ðề: e muốn tâm sự vs các chị 1 chút ạ hi mình đọc hết topic này thấy buồn cười quá, mình thấy em chủ topic toát lên sự ngây thơ quá mức nhưng không trong sáng ( hi xin lỗi em nhé nếu có làm em buồn). Đàn ông và đàn bà là hai cực âm duơng vì thế luôn hút lấy nhau điều đó là đương nhiên, trong chúng ta bao gồm hai phần đó là phần con và phần người, người nào phần con mà lớn hơn ( cái bản năng ý mà) phần người ( cái ý thức của riêng con người) thì sẽ là người xấu thui và ngược lại, đúng là đàn ông thằng nào cũng thấy gái là nuốt ừng ực nhất là những cô gái có phần gon mắt một tý, nhưng họ chỉ thèm thuồng vuốt ve cơ thể của người con gái đo bằng ánh mắt và ý nghĩ thui chứ ít khi dám hành động, vì họ ý thức được rằng nếu họ mà hành động thì thôi rồi mất hết ( cái này thì ai cũng biết nhé), ông anh rể của em dám đè ngửa em ra làm cái chuyện ấy thì chị đúng là bó cánh, chị khuyên em đừng để chị gái em biết chuyện này vì nếu biết chắc chị ấy bị sock lắm vì người chồng suy đồi về đạo đức, trên đời này thiếu con gái hay sao mà ko tha cả em gái vợ.
Ðề: e muốn tâm sự vs các chị 1 chút ạ Thôi các mẹ nó à. EM nó k vào đây đọc nữa rồi. ở trên em bảo là em đi nc với bạn.keke Mình thì mình nghĩ là cả 2 có vấn đề. 1 là chủ topic sơ hở tạo điều kiện, 2 là ông anh rẻ cũng đồi bại thật .(chấm) hết
Ðề: e muốn tâm sự vs các chị 1 chút ạ hi đúng là ở đời thấy nhiều cái hay thật, mấy đứa em mình nói bây h có cả nhà nghỉ dành riêng cho học sinh mình rùng hết cả mình đấy.
Ðề: e muốn tâm sự vs các chị 1 chút ạ uh, ko phải chỉ ở thành phố mới có đâu nhá, mà ở quê cũng có luôn đấy, nên có con gái bi h cũng sợ lắm bà ạ.
Ðề: e muốn tâm sự vs các chị 1 chút ạ Chết thật. Sinh con trai cũng sợ. Con gái cũng sợ. Vậy nên làm sao. Con trai thì sợ hư đốn cờ bạc lô đề, nghiện ngập. Con gái thì sợ k biết giữ thân .....và còn vô vàn cái khác nữa chứ. ĐÚng là xã hội thay đổi chóng mặt
Ðề: e muốn tâm sự vs các chị 1 chút ạ Quan trọng là nên giáo dục các con từ đầu các mẹ ạ, vai trò của cha mẹ cũng rất là lớn trong quá trình hình thành nhân cách của các con.
Ðề: e muốn tâm sự vs các chị 1 chút ạ Em nghĩ là do ít phản kháng nên người ta làm tới đó.. ai thử động vào chị, chị cho hắn 1 tát trời giáng xem, lần sao có dám léng phéng không. Kinh nghiệm bản thân đó. Hồi nhỏ, cái hồi học lớp 3-4 gì đó..Em cũng có ông anh rể ( con rể của má đỡ đầu em) Thấy ông nhiệt tình lúc nào cũng cho bánh kẹo, rồi hay qua chơi..còn chở đi học nữa (hồi đó đi học đi bộ, trường cách nhà 1 cây số) rôig mỗi lần ổng qua chơi, hề vắg người là ông lại ôm vào lòng, sờ mó lung tung, nhất là hay sờ mó chỗ kín, gay cả khi chở đi học cũng vậy (hay đi chung vơi bạn, mỗi lần chở đi là chở 3 đưa, em bé nhất, nên ngồi phía trên) hồi đó thì còn bé chưa biết gì..Nhưng cũng sợ sợ ông, nghe người ta nói vậy là dê, nên em né, không dán nói người lớn, vì nói người ta cũng không tin ... Lớn lên tới học năm nhất mới biết là như thế là ...xx ( chứ trước đó nghĩ là sanh con bằng nách, nắm tay, hun nhau là có bầu) từ đó về sau, ra đường không bao giờ chào, gắp ông là em lườm... khoảng cách bao giờ cung là 1m50 hết. Em chỉ hận là sao hồi đó mình ngu thế, 1 phần do cái tính mình nhút nhát nữa.
Ðề: e muốn tâm sự vs các chị 1 chút ạ đúng là đàn ông nào cũng ko bỏ qua miếng mồi đâu chị, dù cho anh ta có là ai. Nhưng cũng phải nói rằng đàn ông có đểu cáng chó má nhất cũng biết tôn trọng 1 vài đối tượng phụ nữ, ko phải ai ngta cũng coi là con mồi đc chị ah hihi Còn chị kêu c bị cướp hiếp trong hoàn cảnh như nào, híc phần đó e chẳng hiếu lắm. Nhưng xem ra là người anh rể c đúng là ko ra gì , nhưng chắc chắn có 1 điều c nên xem lại thái độ "ngây thơ " của mình Em góp ý chân tình đó, ko có ý ném đá chọc j c đâu
Ðề: e muốn tâm sự vs các chị 1 chút ạ phải, mỡ để miệng mèo, nhu cầu của các hắn thay vì tự sử hàng ngày thì sẽ nhờ b