Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Chính xác lun đóa em, ăn đồ ăn nhiều không dễ mập bằng ăn cơm đâu .Chị mà cứ tì tì tối hai chén cơm là một tuần lên 2 kgs .Hic, kinh khủng.
Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Sáng nay vào, thấy người post cuối là PANDA, mới tò mò xem mẹ PANDA còn bức xúc gì mà tối qua đã post cuối cùng mà sáng nay đã vào post tiếp. Click vào thì thấy tặng đồ chơi, thế là hai mẹ con vui từ sáng đến giờ. Thanks Me Panda nhe.
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Bé nhà em bao nhiêu tháng? Bé chị cũng lớn lớn rồi, trộm vía, sữa gì cũng uống, đêm nào cũng phải 2-3 bình. Chưa uống thử, cũng hồi hộp, không biết thế nào đây.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Bé nhà chị uống sữa dễ thế thì chắc uống được Milex đấy. Bé nhà em mới gần 19 tháng, uống sữa khó lắm, trước uống similac, thấy ngán em đổi sang Friso thì đỡ hơn, hôm qua cho thử Milex lắc đầu nguây nguẩy
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Nhà chị có 2 bé ngang nhau, một bé con của cô em, nó cứ chê sữa nào thì lại vứt sang cho thằng anh uống. Thằng này anh thì đang ngủ, đút bình vào là bú lấy bú để, còn mẹ ngủ quên không cho uống sữa nó dậy là nó gắt.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Bé nhà mình 23 tháng, đêm cũng phải hai bình sữa đầy, mỗi bình 240ml thì mới ngủ yên .Hi.Dạo này sáng chàng uống sữa tươi Long Thành , tối sữa bột.
Re: Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM À quên, nó bảo hôm nay đi học cả ngày, ngày mai mới qua được. Sorry nha.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hi hi ăn kiểu này tốn kém quá, em cũng thích ăn đồ ăn nhiều à, mà dạo này 2 vc toàn ăn vặt buổi tối thôi --> mập cái bụng nè
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Bé bn tháng rồi mà còn bú đêm hả chị? COn bé nhà em thì chỉ bú mẹ buổi đêm thôi, nhưng giờ thì ở xa rồi nên buổi đêm có tỉnh dậy thì bà ngoại cho nàng uống nước, tội nghiệp lắm
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Panda nhà chị uống sữa tốt quá nhỉ. Sóc nhà em chả được thế, nàng lười uống sữa lắm, mà uống thì đút thìa chứ ko thèm ti bình đâu, nên là chẳng mơ đến chuyện bú bình lúc ngủ
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Ôi, giống bé nhà mình quá, ngày nhỏ tu bình ừng ực, từ hồi 9 tháng tự nhiên không chịu ti bình sữa, nhưng nước và nước cam thì vẫn tu đều.
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Bé nhà chị 38 tháng rồi, biết là bú đêm không tốt nhưng nó ốm quá nên cứ ráng cho nó bú, được chút nào hay chút ấy. Mà thằng này nghiện sữa em ạ, trung bình 1 ngày 4-5 bình 240ml, chưa kể sữa hộp giấy, hôm này hứng thú thì uống đến 6 bình. Thế mà cứ tong teo mới ức chứ.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Bé nhà em nó ghét cái ti giả lắm, nên là uống sữa thì đút thìa, còn uống nước thì hút ống hút từ 8t................................
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Trời ơi, nghe mà ham quá, bé nhà em mỗi ngày được 3 lần, mỗi lần 150ml thôi, cộng với 3 bữa cháo nữa là hết rồi. Bé nhà em thì ko mập nhưng chắc thịt và cứng cáp lắm, bây giờ 1t mà đi ầm ầm rồi. Bé nhà chị uống sữa kiểu đó chắc mẹ đau ví lắm nhỉ , chắc vào xương vào răng hết rồi . Mà bé có ăn tốt ko chị? Nếu ăn cũng tốt mà vẫn ốm thế thì thử cho đi bs xem sao, có thể bé ko hấp thụ tốt đó chị.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Vừa mua thử 1 lon về cho con thử, 1-2 ngày ok là chơi tới luôn!!! Cám ơn nhà giày nhé!!!
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Có việc nhờ mẹ này nè!...mình xem wa trang web giaycongso mà k thấy đôi nào cao trước,cao sau hết..mình tính mua cho nhỏ em chân nó size 35 thôi, nó sợ mang cao sau mà trước thấp bị chúi đau chân,bạn có đóng loại này k?? Thanks bạn trước nha!