Ðề: Đánh hàng Quảng Châu Nhận PHIÊN DỊCH - TƯ VẤN cho ai có nhu cầu sang Quảng Châu - Thẩm Quyến - Phật Sơn... lấy hàng, đặt hàng, chuyển hàng, mua sắm, du lịch..........! hoặc đi bất cứ nơi nào ở Trung Quốc.( mình đi qua rất nhiều thành phố lớn ở Trung Quốc) Hiện tại mình đang học tại Đại Học Công Nghệ Hoa Nam - www.scut.edu.cn (http://www.scut.edu.cn/) Với thời gian 6 năm sinh sống và học tập tại Quảng Châu, hơn 3 năm kinh nghiệm phiên dich. bạn có thể yên tâm khi tìm mình làm PHIÊN DỊCH ! Ngoài ra , mình còn có rất nhiều bạn thân ở Quảng Châu , cả TQ lẫn VN. có thể đáp ứng được tất cả các nhu cầu từ order> phiên dịch hội nghị, tiếng anh, trung, pháp, nhật. hay việc khúc mắc cần đến chính quyền, lãnh sự quán , các vấn đề thương mại, giao dịch...v ..v. Liên hệ : mail: neuphaixanhau19852003@gmail.com (neuphaixanhau19852003@gmail.com) qua yahoo: neuphaixanhau19852003 điện thoại : (0086)13143536107 nếu gọi từ vn. 13143536107 nếu bạn đang ở Trung Quốc. Mọi thắc mắc về các vấn đề như: làm visa, các thủ tục sang trung quốc, cho đến cách đi sang trung quốc, quảng châu hay nơi nào đó. đặt khách sạn , phương tiện đi lại ( moto,xe 3 bánh, taxi, máy bay, ô tô ngồi -nằm , xe bus, tàu hỏa,tàu điện ngầm...) giá cả. đoạn đường nào nên đi như thế nào! lấy các mặt hàng nào, ở mức giá nào, số lượng như thế nào, ở chợ nào, chuyển hàng về vn hay bất cứ nước nào, đường bộ, biển... đi hội chợ, du lịch, chơi ăn ở đâu, giá thế nào( giá đi lại, giá khách sạn, phong cảnh ...v...v ) hoặc bất kể vấn đề nào các bạn cần thêm thông tin . Tiện nhất là liên lạc với mình qua yahoo. hoặc điện thoại. ( mình tên Hải nhé ^))^ ) Giá cả : tuỳ vào thời gian phiên dịch, nội dung và khối lượng công việc ( thường là 300 tệ) ! nếu bạn cần những thông tin ti mi tỉ mỉ hơn thì liên hệ với mình nhá.
Ðề: Đánh hàng Quảng Châu Đánh dấu phát...............................................................
Ðề: Đánh hàng Quảng Châu cho mình hỏi topic còn hoạt động không?có mẹ nào có hứng thú với việc đánh hàng bên quảng châu không vậy?
Ðề: Đánh hàng Quảng Châu top này dạo này vắng vẻ quá , mọi người đang mải lo cv khác nên chẳng ai vào kéo top lên cả , ???????
Ðề: Đánh hàng Quảng Châu thực ra có một số tai đi làm mà cứ nhăm nhăm như là lấy được tiền của người ta ngay ấy , như vậy ko đúng với phong cách phục vụ của người tq ?! nếu mà cái kiểu hết 8 tiếng vòi thêm tiền và đòi về thì họ khó mà giữ được khách lắm bạn ạh ! hôm sau gọi ngay tai khác , ko thiếu người làm nghề này rất lành tính và cư xử đúng mực ! còn những tai kiểu kia thì sớm muộn họ cũng phải bật bãi thôi , còn thanh toán tiền nong thì nói thật , khi nào về tới ks , kể cả nửa đêm coi như mời họ đi ăn tối cùng với cả đoàn , trả đủ tiền theo thỏa thuận bt các bạn tai tử tế , no problem ! rất vui vẻ và hữu nghị ! Mọi người mà trả thêm họ ít tiền nữa coi như bồi dưỡng thêm , thì họ sẽ rất trân trọng và sẽ rất vui vẻ với chúng ta . Có nhiều Tai họ có vốn , và quan hệ tốt với chủ hàng , còn nhận tạm ứng của khách , rồi tự đi nhập hàng và tự bỏ tiền túi ra thanh toán hết lô hàng với bên xuất , sau đó chuyển hàng về , bên nhập mới thanh toán nốt tiền cho họ (Tai) đấy ! Giá thuê Tai hiện tại mình không rõ , nhưng chắc là cũng chỉ khác trước chút xíu thôi , ko vênh nhiều ... Mọi người chỉ cần thuê tai từ 2-3 lần đi các chợ thôi mà , sau đó cứ lấy ít name-card của vài shop-buôn trong các chợ đó , rồi tự đi taxi hoặc bus cũng ok mà , mặc cả = máy tính vô tư , chả cần nhờ bên Tai nhiều đâu !
Ðề: Đánh hàng Quảng Châu à , cập nhật chút tình hình bên qc với moị người , mình mới về hôm đầu tuần , mọi người đi sang đó như bt thôi , có mấy điểm nên chú ý chút xíu , tránh mang mấy thứ như dao , đồ vật nhọn , hay trông giống giống vũ khí (kể cả đồ chơi nhái theo các loại dao kiếm vữ khí !) hành trình 1 đêm từ bằng tường tới qc trong 1 đêm mà xe nào cũng bị kiểm tra 4-5 bận , có bận lên tận giường , khám cả người , túi quần áo , có lần còn dồn cả xe xuống , bắt đi qua máy dò kim loại & kiểm tra Hộ Chiếu - Visa ... và bên đó hiện tại có tình trạng các lao động nhập cư bất mãn với tiền lương & chế độ của giới chủ (mình đoán bừa vậy thôi!) nên mọi người nếu gặp các đám đông thanh niên hò hét hô hào ầm ầm ngoài đường hay gần các khu công cộng thì cứ nên tránh xa cho nó lành , chỉ mấy phút sau là công an xuất hiện đầy ra đấy ngay , nên mình cứ tránh càng xa càng tốt ... cv tìm hàng hóa của mình nên đặt lên trên hết , đừng tò mò mà khổ thân ... khi về thì lại bt , chỉ đúng 1 lần bộ đội lên kiểm tra HC là ngủ ngon tới BT luôn , goodluck !
Ðề: Đánh hàng Quảng Châu Update ít ảnh ọt mới đi về mọi người xem chơi , Toàn ngồi trên xe chĩa máy ảnh ra ngoài "phơ" loạn xạ , nên có ảnh bị rung , cả nhà xem tạm tạm ... một góc khu Tian-He chuyên đồ điện tử ... đây là 1 cái chợ ... Đồ Lót trong khu điện tử Tian-He ... mình đọc không hiểu phăm phăm phi vào ,,, rồi quay ra , bị mấy cha bảo vệ to như gấu soi chằm chằm ! cổng xuống Ga Tàu Điện ngầm ở khu Tian-he (chỗ biển hiệu màu xanh bên góc phải màn hình ) 1 cái chợ cóc nằm ngày trong 1 ngõ nhỏ giữa trung tâm thương mại hiện đại ... "Tỉa" được 1 góc vườn hoa và cái cầu (ko biết tên , hình như là cầu Hai-Yin) khi đi ... xe ôm 3 bánh (có cái góc ô che nắng của bác xe ôm ở góc màn hình ...hihi) gần khu Hai-Zhu-Guang-Chang sát bờ sông . hic,,,lần đầu tiên được bước vào cái công nghệ hiện đại mà thế giới sd cả vài chục năm nay ... tàu điện ngầm ! ...chạy nhanh dã man ... nên phải giơ máy ảnh lên "phơ" nhanh trước khi lên tàu ... phi lên bus công cộng cho đỡ tốn tiền (đọc bản chỉ dẫn muốn lòi con ngươi luôn vì quên sạch mặt chữ !) ... vô tình lúc xuống xe chộp ngay được 1 khu chợ chuyên mỹ phẩm và các thể loại làm đẹp của chị em ,,, nhiều shop hoành tráng dã man ,,, tất nhiên là cả bán buốn bán lẻ như bt thôi ... thêm cái ảnh chợ pỹ phẩm nữa ... khá to ... nhưng mà mình nam giới nên ngại chui vào quá nên ... ngược luôn ... thêm 1 cái chợ comestic khác ngay gần cái chợ nói trên ... hic , mỗi riêng cái khu Tian-He Đồ-Điện-Tử mà nó rộng vầy , mỗi 1 tòa nhà trong cái khung hình này đều bày bán Đồ-Điện-Tử , ặc ặc , chả trách mình đi 1 lúc mà 2 chân cứ mỏi rã , không chịu bước đi nữa ... đây là tòa nhà zhong-hua-guang-chang ảnh chụp từ bên ngoài , vào trong nói chung là gì cũng có ... có cái đồng hồ điện tử to tướng chỉ số 21h36 trên thân tòa nhà đấy ... sơ sơ vậy đã , rảnh mình up thêm ít ảnh cho mọi người ngó chơi !
Ðề: Đánh hàng Quảng Châu oánh dấu cái đã xem tinh hình các mẹ đi thế nào ah.e đang muốn mở shop quần áo trẻ em.
Ðề: Đánh hàng Quảng Châu Dịp này hầu hết các nhà " đánh hàng " đều án binh bất động do tỷ giá đang lên theo tốc độ phản lực . Chiều qua NDT đã lên đến gần 33 : tỷ giá chốt cuối chiều là 3280 . Với tỷ giá này , các nhà nhập hàng người lớn còn méo hết cả mặt huống hồ đồ trẻ em .
Ðề: Đánh hàng Quảng Châu hic hic , hôm trước mới mua 3190 , lên 3300 thì đủ thứ cần phải suy tính ,,,
Ðề: Đánh hàng Quảng Châu cái này bạn hỏi mod , chứ mình ko rành về công nghệ , mình vẫn xem được ảnh từ máy tính của mình mà ...
Ðề: Đánh hàng Quảng Châu Đánh dấu..............................................................................Em đang có ý định mở shop kính ở quê, có mẹ nào sang đấy buôn hàng này thì giao buôn cho mình với, các mẹ cũng đỡ tiền đi lại.
Ðề: Đánh hàng Quảng Châu Trước em cũng đi QC rùi, nhưng là đi công tác tham gia hội chợ Canton, nghe các mọi người nói, cũng muốn đi quá nhưng mà lại bận con nhỏ ạ. Mẹ nào có nguồn hàng kính thời trang nam, nữ, trẻ em giá tốt để làm ăn lâu dài PM mình nhé. Em ở HN nhé.