Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Chị thì lại toàn mang giày cao , chỉ đi giày đế bệt lúc đi biển thui , hehe.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Xa con quá thì nhớ lắm, thế bà xuống nhà mình chăm cháu dùm không được hả em ?
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM ờ, mình cũng muốn hỏi như mẹ Panda đó, ko nhờ ngoại xuống trông dùm đc hở?
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Trùi, giỏi vậy, k nhớ con à!!! Nhà SUre thuộc dạng chân, tới lúc bầu mà ngày 24 tiếng có mặt ở nhà 5-6 tiếng. Giờ có con, tự nhiên đi chưa được mươi phút đã muốn về!!!
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Riêng mảng giày cao gót k có phần SUre, nhỏ lớn toàn đi sandal hay thể thao thui, ngày cưới đi chân đất:finga::finga::finga:
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hì hì hì, thì phải tranh thủ chứ, k được con cua cũng phải được con ốc chớ, kakakakakaka
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Xa con nhớ lắm chứ các chị. Buổi tối đầu tiên xa con, nằm ngửi mùi cái áo của con mà khóc ướt cả gối, làm chồng dỗ mãi. Nhưng mà đành chịu các chị ạ. Vì bà ngoại đã ở dưới này trông con cho em hơn 1 năm rồi ạ, từ trước lúc em đẻ cơ, để ông ngoại ở nhà có 1 mình thôi, chả ai lo cơm nước cho ông, mà bố mẹ em còn trẻ lắm mới có 5 mấy thôi. Nên là khi Sóc được 1 tuổi bà ngoại bảo về trên đó thì em cũng ko dám nài nỉ thêm. Dù sao ông bà hy sinh cho con cháu như thế cũng đủ rồi, mình cũng ko thể ích kỷ giữ bà lại thêm nữa. Được cái an ủi là con bé nhà em ở với bà ngoại quen rồi nên cũng ko sao, khí hậu trên đó mát mẻ trong lành cũng tốt cho con hơn, bà ngoại thì chăm cháu tốt lắm, cho ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ nên em cũng ko lo gì, chỉ nhớ con thôi.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Í, sao thế chị?Ox thấp hơn chị à? Em thì chiều cao hơi bị khiêm tốn nên là toàn giày cao gót mà chiến thôi, nhưng cũng toàn đi khoảng 3,5 phân thôi chứ cao hơn đi ko nổi . Chỉ khi nào đi biển hoặc chơi linh tinh thì lết dép lê thôi
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Thắc mắc chút, ông bà ngaọi sóc ở đâu mà mát mẻ, 2 vc ở đâu mà xa nhau vậy???
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM K thấp hơn dưng mừ nhỏ lớn đã thích phong cách xì po roài, trong tủ giày chễm chệ 1 đôi búp bê nữ ngày cưới, 1 đôi sandal cao cổ ủng hộ nhà mẹ Xù, còn lại là 15 đôi thể thao, 6 đôi sandal tin tin men men:mrgreen::mrgreen::mrgreen:, 3 đôi dép kep 20k/ 3 đôi, kakakakakaka. K biết sao nhìn giày nữ k được thu hút cho lém!!!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Cac Me oi, minh la nguoi Nam rat luon , cho minh gia nhap duoc khong? Me Bong Bóng
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Ah, Cac Me o TPHCM oi, minh co ban cac loai sua xach tay tu MY day, gia cuc ky soc! Cac Me co nhu cau alo cho Me BOng Bong nha! HP: 0909 350368 - 0839830847