em chưa từng ra HÀ NỘI,ko bik Hà Tây cách HN bao xa chị nhỉ?:-k.Kì này mà về VN chắc phải ra HN chơi,chị sẽ là hướng dẫn viên chứ[-o<[-o<[-o<
Bạn sang 2 năm rồi có đi đâu chơi chưa?mình sang 7 năm rồi mà chỉ bik nơi đang sống và sắp phải chuyển về CUXHAVEN để gần ba mẹ chồng ,chán.......:roll::roll::roll::roll::roll::roll:
sao ko cho bé ở với ba mẹ,xa ba mẹ tội nghiệp bé lắm!!!Với lại mình nghĩ,điều kiện sống của bé ở bên đó sống tốt hơn ở VN
em mới qua cũng hổng rành lắm...2 hôm nay chỗ em ở mưa hoài,chẳng bù 2 tuần trước nóng chảy mỡ...8-[8-[8-[8-[... chỗ nhà chị chắc nóng đúng ko?
liti85:mình sang đây cũng đc 5,6 năm rồi,có 2 nhóc, nhóc đầu hơn 3t rồi, còn nhỏ em mới dc 9 tháng,thời gian trôi nhanh thế . Hè này nhà mình mời bà nội sang chơi với cháu,cả nhà cũng đang tính xem đưa bà và tụi nhóc đi đâu chơi,mà chưa nghĩ ra đi đâu cả. Nếu mia1989 hè qua đây chơi thì í ới 1 câu nhé. hai yen: hồi mình sinh cháu đầu mình cũng tính gửi về bà ngoại 1 thời gian, nhưng đến lúc có con rời lại hết muốn gửi, thấy nó bé xa mẹ tội lắm, với lại điều kiện nuôi con bên này hơn hẳn ở nhà, với lại bạn gửi bé về Vn thế thì ko biết có đc nhận Elterngeld & Kindergeld nữa ko nhỉ?
Nhu các me con có chong ho tro kinh te,em thi nuoi con 1 minh..,ben nay fai nghi de 4 nam moi dc di lam,bi h em o nha ng ba con,hang thang em fai tra lai ngan hang,các chi thu tính xem em ko di lam ma vua fai tra no va nuoi con,lai fai vay them cua ng ba con de mua sua,ta,cho thang nhóc.E cung chang muon xa con nhung de nó o day em ko di lam dc tham chí la lam chui,em chang con cách lua chon nao ca,con em moi dc 8th thoi,thuong lam nhung bít lam sao...
mình cũng muốn gần mẹ lắm,nhất là lúc sanh con .....mà hổng được....híc híc híc..... mẹ chồng cũng chăm sóc mình nhưng làm sao = mẹ đẻ....nhiều khi cũng tủi thân lắm......
sao kì vậy,ở bên đó ko có tiền trợ cấp thất nghiệp và tiền con sao? mà sao bạn ở 1 mình?(xin lỗi,nếu ko muốn thì bạn ko cần trả lời)
Chỗ mình ở trên núi cao cho nên chỉ khi nào vào mùa hè khoảng tháng 6, 7 thì mới thực sự nóng khủng khiếp, còn mùa xuân mấy hổm nay thì mát mẻ nhưng cả gd chồng vợ , con cái đều bị di75 ứng phấn hoa : ắc xì, sổ mũi, nhức đầu suốt . Bù lại mùa đông là lạnh khiếp . Phải cả nhà mình ở gần nhau thì off nướng thịt vui nhỉ ?????
Mình đi Pháp , Thụy Sĩ, Ý rồi . Hè này gia đình mình lại đi miền nam nước Pháp Lavandou tắm biển . Thế mùa hè mẹ ấy có định Urlaub ở đâu kg kể cho nghe với . Mẹ ấy qua 7 năm vậy chắc bạn bè nhiều hả? chỗ mình ở trên núi , kg có người Việt sinh sống nên buồn , cô đơn lắm , tối ngày cứ rảnh là vô mạng thôi . Mình nghe nói chỗ bạn mà qua Tây Ban Nha là gần lắm hả? bạn có mẹ chồng bên đây sướng nhỉ , mình chả có ai .
Theo chị thì dù có tiền đi chăng nữa em cũng kg nên cho bé về VN sống, về chơi thăm ông bà thì được . Hãy cố gắng để bé sống và lớn lên ở bên đây em à . Bên đây bé có tương lai nhiều hơn ,
Ko có gi dau chi ah,chuyen cua em dai lam,nói chung la bo thang cu tí khong có trách mhiem,bo roi 2 me con,ko them nhan con.Ben nay em chi có tien con thoi khoang 350eu,ma tra lai ng/hang da 300eu roi a,(may la em có giay to cu trú dai han nen có tien con,chu nhieu ng moi sang,chang có gi),thang nhoc an theo em day chu
chị liti85 ơi chị sống xa đất nước mình thế?ôi nửa vòng trái đất.em chỉ cách nhà ngồi máy bay 3 tiếng mà thấy xa lắm rồi .hồi trước em cũng có ý định lấy chồng bên đó nhưng sau lại thôi và bây giờ lấy bên ĐÀI LOAN rồi.chị đi xa lâu thế nhớ nhà lắm hỉ?bao giờ chị dự định về thăm lại VIỆT NAM?
Ôi, vào đọc mấy bài này mà mình cũng buồn quá, mình cũng xa quê hương, nhưng mình không ở Đức, mà ở Úc. Chẳng có bố mẹ ở đây, buồn lắm. Nhưng may mắn mình có 1 người chồng yêu thương lo lắng cho mình hết mực và 1 cô con gái 17 tháng, rất đáng yêu. Nhưng mình cũng vẫn buồn vì phải xa quê hương, xa bố mẹ, bạn bè, người thân. Tết vừa rồi mình về ăn tết, đó cũng là lần đầu bố mẹ mình được gặp cháu. Lúc mình đi, bố mẹ mình cứ khóc hoài, làm mình khóc cho tới sân bay luôn. Buồn ơi là buồn... Mình muốn về Việt NAm sống, nhưng hoàn cảnh không cho phép, và bên này có tương lai cho con gái mình hơn. Nên đành chịu vậy. Hải Yến ơi, mình cũng có 1 người em họ, cũng ở Đức, giống như hoàn cảnh của bạn đó. Qua Đức cũng có bạn trai Việt, có với nhau 1 đứa con gái, rồi anh ta bỏ em họ mình cùng đứa con, mà cả 2 là đi trốn, không có giấy tờ, bây giờ em họ mình đang trong trại tị nạn, đứa con gái cũng tầm 4,5 tuổi gì đó rồi.
Vay ha chi,doi con gai chang bít dau ma nói trc chi nhi?Nguoi yeu ma bac tinh thi kho ca doi minh va con suot doi ko có bô,chi that hp day ah,vi chi co 1 ng chong va dua con yeu thuong chi het long,em tham cau chuc cho tat ca các me tren the gioi nay deu duoc hp