Ðề: bé Bo chào các cô, các chú ah! Bo ơi, sao em làm j mà mẹ em wa nhà than quá trừi nè, nói em nghịch lắm, có đúng hok đấy em giai?
Ðề: bé Bo chào các cô, các chú ah! Vâng ah. Không hiu sao càng lớn em càng nghịch, càng bướng anh MK ah. Mẹ em kêu chán hoài ah.........
Ðề: bé Bo chào các cô, các chú ah! Em mà sang nhà anh thì mẹ anh sao trông được anh chứ? Chắc được nửa ngày là mẹ anh phải giao trả lại cho mẹ em roài anh Ken ui.... Hôm nay em có đi học, sáng mẹ đưa đi lớp, em khóc nức nở mà mẹ phóng xe đi không thương xót, hic.
Ðề: bé Bo chào các cô, các chú ah! Chắc chị AN có nhiều em trai quá rùi nên mẹ nuôi ko sinh thêm em bé nữa. Mới lại chắc mẹ để tg chăm chị AN đó anh Ken ah.
Ðề: bé Bo chào các cô, các chú ah! Anh PD đã khỏe chưa vậy? Ui anh mới ra viện mà đã đi chơi rùi ah? Em honk có bit làm j mà chỉ quậy mẹ thôi ah.
Ðề: bé Bo chào các cô, các chú ah! Chắc mẹ nuôi để tg chăm sóc cho chị phải không ah? Ngưỡng mộ mẹ lắm đó, chị AN phải iu mẹ nhìu nhìu nha! Cả phần của em luôn nữa đó c.
Ðề: bé Bo chào các cô, các chú ah! Trời mẹ 2 con gái thích thật đó, em muốn có đứa con gái mà hem được, toàn giai nè. Thỉnh thoảng 2 chị em sag chơi với Bo nha!
Ðề: bé Bo chào các cô, các chú ah! Đúng là con nuôi hiểu mẹ đó nha . Mẹ chăm 1 mình chị con là oải lém rùi con à ..nên mẹ chưa có kế hoạch sinh em cho chị Annie đâu . Hôm nay con đi học ngoan hôn nè ? mẹ con cũng chăm con cực lắm đó nên con phải ngoan cho mẹ vui nha .
Ðề: bé Bo chào các cô, các chú ah! Bo ơi, chiều nay về nhà, đừng cho mẹ ôm hun nha, cái tội mẹ em lớn lắm, dám bỏ em khi em khóc, em mà chịu về nhà anh ở, 2 anh em mình quậy tưng bừng và oánh nhau suốt ngày nhỉ, vì em biết sao hok? Anh bị mẹ phạt quỳ gối úp mặt vào tường, mà quỳ 1 mình bùn lắm
Ðề: bé Bo chào các cô, các chú ah! mẹ Bo ơi,tui với bà chung hội rồng 88 mà bà quên à???Bo dạo này nghịch lắm hả bà?
Ðề: bé Bo chào các cô, các chú ah! Chị P ơi, em thấy nản quá . Cv thì không đâu với đâu cả, con thì càng ngày càng nghịch, càng bướng. Hic, chán lắm c ah.
Ðề: bé Bo chào các cô, các chú ah! Uh, Bo nhà tui nghịc lắm, cơ bản tui ít vào nhà bên đó vì cũng ko có tg mà. BB ngoan không bà?
Ðề: bé Bo chào các cô, các chú ah! Anh MK ui, hnay mẹ em còn mắng em ở trường đó vì tội ko chịu thơm mẹ, thế là em lăn đùng ra đất dỗi ko chơi với mẹ lun. Em sang nhà anh chắc anh cũng không yên với em được đâu, anh bit vì sao honk? Em cấu xé ghê lắm đó. Hic
Ðề: bé Bo chào các cô, các chú ah! Chị không biết an ủi em thế nào nữa ...cố lên em à ..Bo từ độ tuổi này trở đi nghịch và khó bảo lắm ...em phải uốn nắn con từ từ ..vòi gì không được thì nghiêm khắc lên cho Bo biết sợ mà nghe lời nha em . Còn công việc thì tùy lúc em à ...phải cố chịu đựng thôi ..làm ăn ngày càng khó khăn không phải lúc nào cũng thuận lợi đâu Trang ơi . Có buồn gì cứ chia sẽ với chị nghen .
Ðề: bé Bo chào các cô, các chú ah! cũng quậy lắm,té u đầu hoài mà ko sợ,giờ còn c1o chiêu phóng xuống đất nữa cơ,huhu...
Ðề: bé Bo chào các cô, các chú ah! Thế là lại giông Bo nhà tui rùi đó, ngã như đập đất suốt ngày hem thấy sợ. Hic, con với cái.....
Ðề: bé Bo chào các cô, các chú ah! Vâng, em hiểu chị ah. Ah, mà chị không ol ah. Em ít thấy chị ol quá!
Ðề: bé Bo chào các cô, các chú ah! Chị thường vô yahoo tầm 8g tối trở đi ..nhưng khoảng 9g hơn hay 10g là chị out hà ..dạo này pa annie không còn trực đêm nên chị ít vào lắm em à .
Ðề: bé Bo chào các cô, các chú ah! hi em có gì mới chưa em nhỉ? có gì vui vui việc làm chưa em? em bận ko? Bo đi học, em làm gì? hay học gì thêm?
Ðề: bé Bo chào các cô, các chú ah! vậy hả???hì hì...chắc tại tụi nó ham chơi quá nên ko biết sợ hehe...thôi bà ráng lên nha,từ từ con nó cũng ngoan lại thui hà??bà đừng chiều nó quá là được