Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM eo ôi, bộ sưu tập giày của chị Sure hoành tráng thế.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Nhà ông bà ngoại Sóc ở Đà Lạt chị ạ. Còn 2 vc ở SG mừ, thế em mới gia nhập hội nè
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Ôi, nhiều giày thế? Em chả khi nào có nhiều giày thế cả, toàn hư đôi này mới mua đôi khác thôi, vì giày dép em ko mê cho lắm . Giờ chỉ thích sắm đồ cho con gái thôi
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Tò mò quá nha! Em cũng có cùng câu hỏi............. Trên cao...mát mẻ....nghĩ chắc là Đà Lạt. Đoán mò vậy mà cũng trúng!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Nam rặt là rặt seo hè, quê ở đâu, nhà chỗ nào, nghề nghiệp, gia đình ,tuổi tác..nhố coi còn gì hạch sách nữa k rồi mới cho gia nhập:axe::axe::axe:
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Vì mê giày thể thao mà, từ ngày có con ít mua sắm cho mình rồi đấy!!!
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Ra thế, thương nhỉ!!! mà sao 2 vc k thuê ng phụ để con ở gần cho đỡ nhớ!!!
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Chị thì chỉ mê giày thể thao, xe đua& đồ chơi linh tinh trẻ con thôi. Riêng khoản đồ chơi linh tinh thỉ giờ thành ưu điểm, 2 mẹ con chơi chung, hì hì hì
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Thuê người cũng được nhưng sao mà dám để 1 mình con mình với người giúp việc ở nhà hả chị? Lỡ mất đồ gì thì thôi ko nói, nhưng lỡ mất con thì chết. Với lại tìm người ưng ý đâu có dễ
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Cũng đúng, giờ tìm ng giúp việc đã khó, tìmv được ng ưng ý càng khó hơn. Thế nên 2 vc chị phải đổi công việc sau khi sinh, thay nhau chạy đi chạy về trông!!!
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Mơi mốt tút tít lại tí, xởn tóc ngắn thì đi hù chị em được òi, kakakakaka
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM 2vc mẹ Sóc giờ như 2 vc son nhỉ? tha hồ mà riêng tư (trừ cái khoản nhớ con thì nhất rồi. Tôi đây này, nội ngoại đều ở xa, cả bà nội, bà ngoại đều bận chăm trẻ nhỏ nên chẳng gửi con được cho bà, đành cho đi bộ đội luôn, từ hồi 11 tháng. Trộm vía con đi nhà trẻ tốt hơn ở nhà mẹ chăm, giờ thì ban ngày đi làm, tranh thủ buôn bán tí, chiều 2 vc về nhà là chỉ có con thui. Cũng chẳng có thời gian riêng tư cho nhau, chẳng đi du lịch, đi dạo đâu hết, hội hè gì cũng ko tuốt, nhiều lúc thấy buồn sao đó, ít gặp gỡ bạn bè, may mà giờ có mấy bà cho tui chia sẻ, bớt bùn!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Thì 2 vc đi đâu cho con đi cùng, riêng tư lúc trước 2 ng giờ riêng tư 3 ng thui mừ, hì hì hì
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Vậy chắc hai vợ chồng em là dân tỉnh lập nghiệp ở thành phố phải không ? Quê nội Panda cũng ở Bảo Lộc, khí hậu mát mẻ quanh năm .Mà ông bà nội giờ cũng đang lưu lạc suốt ngoài Hà Nội để chăm cho con của đứa em chồng ...Nhà ở Bảo Lộc thì bỏ hoang .Gia đình chị ở HCM nên cũng tiện lợi, nhà mình thì cho thuê, vợ chồng lại về nhà ông bà ngoại ở để bà chăm cho cháu được chu đáo .Ngẫm lại thì nếu ở trong hoàn cảnh của em chị cũng chưa nghĩ ra cách nào hay hơn ...Thôi ráng lên mẹ Sóc nhé, mình làm việc vất vả để lo cho con được chu toàn thì cũng là thiêng chức của cha mẹ mà .
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Chị không mê giày, mà mê đầm đìa quần áo thời trang, và sưu tập nhà + các phụ kiện linh tinh cho búp bê, đồ chơi, nước hoa .Riêng khoản sưu tập các phụ kiện của nhà búp bê, thành phố, sân chơi, bệnh viện ...cho búp bê thì bây giờ chị có thể khai trương một shop riêng cho nhà búp bê được đó , nước hoa thì cũng mấy chục chai rồi .Panda hok được rớ vô cái nhà búp bê của mẹ, nó chỉ thừa hưởng sở thích sưu tập đồ chơi của mẹ nên giờ nó có một tủ đồ chơi to đùng đoàng thui..Ông xã chị nói tính chị giống như con nít vậy, ổng nói chị cứ lo chăm cho mấy cái nhà của búp bê còn hơn chăm cho ổng nữa.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Em dành tất cả cho con, chị cũng nể thiệt .Vợ chồng chị thì thỉnh thoảng lại trốn con đi chơi riêng nè.:-(.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Thông tin của mẹ Bong Bóng ít quá hè, nhà ở đâu, quận mấy, con mấy tuổi , làm nghề gì, bật mí chút đi
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Thì thế thui, mà bi giờ đi đâu tha theo con cũng hông tự do như trước, nên nhìu khi xã lười, ông ý ở nhà xem ti vi với xem phim sướng hơn đi chơi. Rồi vợ cũng mang con lười trên mình luôn hà.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Thời thế thế thời nên phải thế mà chị! ^_^, em mà đc như chị chắc vc em cũng đi chơi. Lần trước về ngoại chơi, tối em dỗ con ngủ xong, 2 vc đi hát karaoke đến gần 11g đêm mới về, đc 1 bữa đã đời, hehe