Một HS lớp 7 bị bạn học "tra tấn" như... "thời trung cổ" suốt 2 năm

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi liti85, 29/4/2009.

  1. liti85

    liti85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    8/2/2009
    Bài viết:
    1,256
    Đã được thích:
    857
    Điểm thành tích:
    723
    Bị chính những người bạn cùng lớp lột quần áo diễu khắp khối 7, lôi vào nhà vệ sinh đánh, đá vào bộ phận sinh dục…, em Phạm Minh Việt, học sinh lớp 7B trường THCS Xuân La đã phải cấp cứu tại BV 354.

    Câu chuyện tưởng như từ "thời trung cổ" này đã diễn ra suốt gần 2 năm qua ngay trong một trường điểm của Thủ đô Hà Nội. Ấy vậy mà những người có trách nhiệm lại cho đây là chuyện đùa của con trẻ?

    Nhiều lần bị bạn đánh và lộn ngược bộ phận sinh dục

    Chị Nguyễn Thúy Hạnh, phụ huynh của em Phạm Minh Việt, học sinh bị ngược đãi gần 2 năm trời tại trường THPT Xuân La, nhạt nhòa nước mắt cho biết: Cấp I, Việt học ở trường Đông Thái. Ngày ấy, cháu thích đến trường và học rất tốt, thầy cô chỉ nói Việt rất hiếu động. Ấy vậy mà lên cấp hai, mới chưa qua hai năm học, cháu đã học kém hẳn, vợ chồng tôi lo lắm”.



    [​IMG]

    Chị Hạnh bên cạnh chồng giấy ra viện của con.

    Theo chị Hạnh, sau khi học hết cấp I, chính xác là vào tháng 06/2007, gia đình chị xin cho cháu Việt vào trường THPT Xuân La. Bước vào năm học 2007 - 2008, Việt rất hay đòi nghỉ học, vợ chồng chị gặng hỏi nhưng Việt vẫn không nói mà chỉ khóc. "Khi đó chúng tôi tưởng cháu mặc cảm chuyện gì nên lại khuyên con cố mà học để không phụ công ơn thầy, cô - những người truyền cho con kiến thức sau này vào đời. Những ngày tiếp theo, ngày nào cháu đi học về quần áo cũng lấp lem, khi tắm gội cho cháu thấy rất nhiều vết bầm tím trên cơ thể cháu, nhất là hai cánh tay.



    [​IMG]

    Đây là "hậu quả" của những trận đòn của Việt tại trường.

    Đáng sợ hơn là đêm ngủ cháu hay mê sảng và khóc. Bước sang năm học 2008 - 2009 thì hầu như đêm nào cháu cũng mơ rồi khóc. Khi đó tôi phải dọa “ở trường con nghịch lắm nên đêm về toàn mơ và khóc đúng không?” thì cháu òa khóc và kêu đau ở bộ phận sinh dục" - chị Hạnh kể.


    Trong tiếng nấc nghẹn ngào, Việt nói: “Các bạn trong lớp hay lôi cháu ra nhà vệ sinh lộn ngược bộ phận sinh dục của cháu ra. Không những thế, các bạn rất hay đánh cháu và dọa nếu báo cô giáo sẽ đánh tiếp. Có lần cháu nói với cô chủ nhiệm, cô giáo bảo là cháu nói vớ vẩn”.

    Ngồi bên cạnh, người mẹ mắt đỏ hoe: “Thật lòng tôi không biết phải làm sao? Nếu như gần hai năm qua cháu học ở trường, chỉ cần sự quan tâm thêm một chút nữa của thầy cô thôi thì cháu không khổ như thế”.

    Nhìn vào mặt đứa con còn chưa hết những nét hoảng hốt khi nghĩ đến những đòn "tra tấn" như "thời trung cổ" của những người bạn cùng lớp, người mẹ cắn chặt hai hàm răng: “Gia đình tôi vẫn không khỏi biết ơn đến trường THCS Xuân La, Hà Nội. Quyết định cho cháu vào học tại trường, khi đó tôi cùng bố cháu cũng đã xác định cháu bị khuyết tật bẩm sinh (hay nói lắp), nhìn bề ngoài thì cháu Việt đúng là tâm điểm để các bạn trêu chọc. Biết thế nên vợ chồng tôi không dám cho cháu ăn cơm bán trú, cứ nhằm khi tan học là lại thay nhau đưa đón cháu".

    "Những ngày đầu về nhà cháu nói là hay bị các bạn đánh tôi cũng không có ý kiến gì. Rồi lần thứ hai, lần thứ ba vẫn cố khuyên con học để hòa đồng cùng các bạn, học để cháu có kiến thức ngày sau ra xã hội, nhưng không ngờ...” - chị Hạnh ôm chầm lấy con khóc nấc lên.

    Đè ghế làm nát thịt ngón tay

    Sau rất nhiều lần động viên, cháu Việt mới cho biết từ tháng 10/2007 đến nay, ngày nào cháu cũng bị một nhóm bạn cùng lớp là Hùng, Huy, Cường đưa ra nhà vệ sinh đánh, đập, đá vào bộ phận sinh dục, dùng compa học tập đâm vào lưng, cởi quần của Việt... trước sự chứng kiến của rất nhiều học sinh trong trường.


    Kéo vạt áo lau hai hàng nước mắt chảy trên gò má, chị Hạnh như suy sụp hẳn đi, bần thần một hồi lâu, chị nhớ lại: "Năm học đầu tiên, một hôm cô giáo chủ nhiệm gọi điện cho tôi bảo cháu Việt nhà chị cởi quần chạy dọc cả hành lang khối 7. Lúc đó là cuối giờ chiều, tôi gọi điện hỏi con và yêu cầu con viết bản tường trình với cô giảo chủ nhiệm và Ban giám hiệu.



    [​IMG]

    Ngón tay của em Việt bị dập vào tháng 11/2008.

    Khi tôi đọc qua bản tường trình thì mới té ngửa khi biết con mình bị các bạn trong lớp bóp mồm bắt tụt quần. Khi cháu không chịu tụt, một bạn bẻ quật tay cháu ra sau còn một bạn tụt hẳn quần cháu ra và dẫn cháu đi khắp khối 7, đưa đến chỗ các bạn nữ, khiến cho các bạn nữ xấu hổ kêu ré lên và bỏ chạy.


    Sau sự việc đó, căn cứ theo bản tường trình, Ban giám hiệu có mời gia đình chúng tôi đến. Hôm họp kỷ luật có bác ruột của cháu là cô Nguyễn Thị Xuân Chung. Về phía nhà trường có cô Hòa - Hiệu trưởng, cô Kiều Oanh là thư ký, cô Cúc Hương là giáo viên chủ nhiệm lớp cháu Việt.

    Trong buổi họp, bác cháu có nói: “Các bạn tụt quần cháu Việt xuống rồi kéo đi khắp cả khối 7 để bêu xấu thì đó không phải là hành động tự phát nữa mà là sự cố ý rồi". Nhưng bác Chung vẫn xin cho các bạn đó tiếp tục được học. Bác Chung cho rằng sự việc này nên đưa ra nhắc nhở trong buổi sinh hoạt dưới cờ, đưa ra hội đồng sư phạm cho các giáo viên bộ môn có ý kiến cùng tìm biện pháp răn đe.

    Khi đó, gia đình tôi nghĩ mọi chuyện chỉ dừng ở đó, nào ngờ đến đầu tháng 11/2008, các bạn trong lớp lại cố tình đạp đổ ghế đè vào tay cháu dẫn đến ngón tay của Việt nát thịt. Cháu phải vào viện 354, các bác sĩ đã phải cắt bỏ phần thịt nát và khâu ba mũi, 9 ngày sau mới cắt chỉ nên cháu phải nghỉ học nửa tháng.

    Tháng 2 vừa qua, cháu còn bị các bạn đấm vào mồm, bạn thì bẻ vụn thước kẻ của cháu rồi trêu cháu bị... lở mồm long móng.

    Đến tháng 3/2009, các bạn cùng lớp Việt lại sắn quần của cháu lên, kéo khóa xuống, lấy khăn lau bảng đội lên đầu, lấy khăn đỏ quàng lên dẫn cháu đi khắp khối 7, khối 8. Khi biết sự việc đó, tôi không còn tin vào tai mình nữa. Đặc biệt nghiêm trọng là các bạn đã nhiều lần kéo cháu ra nhà vệ sinh nam tụt quần cháu xuống, đá vào bộ phận sinh dục và lột ngược lên".

    Theo em Việt thì đã nhiều lần em báo cáo sự việc trên với cô chủ nhiệm. Gia đình chị Hạnh cũng đã nhiều lần phản ánh sự việc lên Ban giám hiệu nhưng những câu trả lời gia đình chị nhận được lại là lỗi do Việt. Cho dù nhiều lần bản kiếm điểm của các bạn cùng lớp thú nhận sự việc trên là có thật.

    VTC News sẽ liện hệ ngay với trường THCS Xuân La để có ý kiến cần thiết từ phía nhà trường và thông tin kịp thời đến độc giả.

    Công Tâm



    Thật ko an tâm khi cho con em đến trường nữa,thật quá đáng,ko biết trường này có GIÁM THỊ hay ko nữa.....đáng buồn....
    .
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi liti85
    Đang tải...


  2. Bé Điều

    Bé Điều PHẬT TẠI NHÂN TÂM !!!

    Tham gia:
    6/5/2008
    Bài viết:
    2,152
    Đã được thích:
    514
    Điểm thành tích:
    773
    Hic, đúng là dã man quá, ko thể chấp nhận được.... Con cái mình giờ đi học mà như thế thì làm sao tin tưởng nổi, GV chủ nhiệm và toàn thể hội đồng trường biết và ko có trách nhiệm gì sao? Lại còn nói là do học sinh.... Vụ này chắc sẽ bị báo đài " moi " cho đến nơi, đến chốn ... Mong sớm trả lại công bằng cho em Việt !
     
  3. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,280
    Đã được thích:
    35,256
    Điểm thành tích:
    6,063
    Đã đến thế mà Ban Giám Hiệu lại còn bắt đứa bị bắt nạt viết bản tường trình thì quá quan liêu.

    Mà cha mẹ gì mà nghe con nói bị bắt nạt mà chẳng có ý kiến gì thế. Thật là lạ, để đến sự việc đến thế rồi mới nói.
     
  4. chipchip_miumiu

    chipchip_miumiu Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/3/2009
    Bài viết:
    730
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    mình thấy lỗi đầu tiên là ở bố mẹ em Việt, đừng cái gì cũng đổ cho nhà trường...bố mẹ hàng ngày còn chả quan tâm đến con,để con bị như thế gần 2 năm trời, em là em theo sát hàng ngày chứ lị, con có bất thường là làm đến nơi đến chốn,cho ra nhẽ thì thôi, đọc mà thấy điên tiết bố mẹ em Việt đầu tiên...
     
  5. bao_map70

    bao_map70 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/4/2009
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    sao em bé việt này hiền thế nhỉ ::):):)( ít nhất phải biết tự vệ chứ ::):):):)( gặp con là con cho bọn nó ăn đòn lâu rùi ::):)( trẻ con giờ ghê thế ko biết ::):):)(
     
  6. metomvajerry

    metomvajerry Fragrances

    Tham gia:
    2/7/2007
    Bài viết:
    4,392
    Đã được thích:
    999
    Điểm thành tích:
    823
    Trẻ con bây giờ hư quá. Đúng là không thể chấp nhận được.
     
  7. cupeo

    cupeo Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/4/2008
    Bài viết:
    2,225
    Đã được thích:
    2,273
    Điểm thành tích:
    1,063
    Sao lại có những đứa trẻ con bé mà dã man đến vậy, giáo viên chủ nhiệm và Ban giám hiệu trường Xuân La thật vô trách nhiệm, cả bố mẹ em này nữa, để con bị như thế 2 năm trời mà bây giờ mới có ý kiến.
    Không chấp nhận được!
     
    shopmechuot thích bài này.
  8. Gia_Khanh

    Gia_Khanh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    31/3/2009
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Bố mẹ em Việt đúng là vô trách nhiệm, con bị như thế mà còn để im cho học thêm 1 năm nữa. Càng đáng buồn nữa là đến tận giờ phút này bố mẹ em Việt còn cho em tiếp tục học ở cái "trại" đó thì đúng là chịu hẳn. Còn những đứa trẻ kia thì quá là vô học. Nói gì thì nói, bố mẹ của 3 đứa kia cũng phải đứng ra chịu trách nhiệm. Thật đáng buồn...
     
    shopmechuot thích bài này.
  9. girlyeuanh3000

    girlyeuanh3000 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/1/2009
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Bực mình.trẻ con hư đốn đã đành. Người lớn thì vô trách nhiệm. Ngay cả bố mẹ cũng chưa quan tâm đúng mức đến con mình. Bực ghê!
     
    hoaquabamien thích bài này.
  10. hongtrangtran

    hongtrangtran Jerry Chuột!

    Tham gia:
    31/1/2009
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    145
    Điểm thành tích:
    83
    Te con ngay nay chan that! Hong biet sao bi gio!!!!
     
    hoaquabamien thích bài này.
  11. Nấmnem

    Nấmnem Hội Rồng 76

    Tham gia:
    14/11/2008
    Bài viết:
    7,825
    Đã được thích:
    1,349
    Điểm thành tích:
    913
    Bực mình thật, bố mẹ của cậu này cũng làm sao ý! Con bị bắt nạt như thế mà vẫn để cho con học ở đó tới giờ, đúng là trách bố mẹ cậu bé nhiều nhất. Con mình mình phải xót chứ! chờ người ngoài thì có mà ... mà kết quả như thế này đây! Khổ thân thằng bé!
     
  12. Gia_Khanh

    Gia_Khanh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    31/3/2009
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Đọc lại lại càng thấy bực mình. Bố mẹ gì mà thấy người con bị tím cũng không thắc mắc,"khi tắm gội cho cháu thấy rất nhiều vết bầm tím trên cơ thể cháu, nhất là hai cánh tay", . Lo lắng nhưng rồi cũng bỏ qua trong suốt hơn 1 năm trời nhìn mình mẩy con bị tím... Có thể đây không phải là con ruột của họ chăng?
     
  13. goiom123

    goiom123 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    1/10/2008
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    28
    Câu chuyện này hình như em đã được xem trên VTV1, phát sóng trên chương trình thời sự. Bọn trẻ đánh người này cần phải trừng phạt và răn đẽ đích đáng, định lớn lên làm lưu manh hay sao?
     
  14. goiom123

    goiom123 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    1/10/2008
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    28
    Em đồng ý với chị, bố mẹ thế này thì vô tâm quá.
     
  15. liti85

    liti85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    8/2/2009
    Bài viết:
    1,256
    Đã được thích:
    857
    Điểm thành tích:
    723
    Trưởng phòng GD quận xin lỗi gia đình học sinh bị hành hạ


    [FONT=arial, helvetica, sans-serif](VTC News) - Ngày 29/3, Trưởng phòng GD&ĐT quận Tây Hồ đã xin lỗi gia đình cháu Việt và động viên cháu đến trường. Ngày 30/3, cháu Việt đã đến trường và đi học lại bình thường. [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif][/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif][/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Ngày 29/3, Phòng GD&ĐT quận Tây hồ đã có văn bản số 125 kết luận về vụ việc Học sinh Phạm Minh Việt, lớp 7B, THCS Xuân La, Tây Hồ, Hà nội bị bạn làm nhục nhiều năm liền. Kết luận này được đưa ra sau cuộc họp có đại diện Công an quận Tây Hồ, đại diện Công an phường Xuân La, Trưởng ban phụ huynh học sinh trường THCS Xuân La, Ban giám hiệu trường THCS Xuân La, giáo viên chủ nhiệm lớp 7B trường THCS Xuân La, các gia đình cháu Việt, cháu Hùng cùng lãnh đạo, chuyên viên phụ trách công tác thanh tra của phòng GD-ĐT Tây Hồ.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]
    [/FONT]

    [​IMG]
    Sau những bức xúc, ngày 30/3, gia đình cháu Việt đã đưa cháu đến trường, đi học lại như bình thường.
    Ảnh Đức Thanh
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Nhà trường đã có nhiều biện pháp xử lý vụ việc liên quan[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Tại cuộc họp này, đại diện nhà trường cho biết, họ đã biết về những vụ việc diễn ra xung quanh HS Phạm Minh Việt. Vì đây là một học sinh khuyết tật, chậm phát triển trí tuệ, rất hiếu động và thiếu ý thức về các hành vi của mình nên giáo viên đã có quan tâm, đồng thời cháu Việt cũng có cô Nguyễn Xuân Chung, Uỷ viên BCH công đoàn, thủ quỹ nhà trường, bác ruột cháu Việt là người giám hộ bảo lãnh cháu. [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Với sự việc diễn ra ngày 22/10/2008, khi em Hùng, em Huy, em Cường đã trêu chọc và có những hành vi quá giới hạn cho phép đối với em Việt, BGH nhà trường đã phân tích làm rõ sự việc, mức độ sai phạm của các em. Ngoài việc các gia đình em Hùng, Huy, Cường đã đến xin lỗi gia đình em Việt, những HS này còn bị phê bình trước toàn trường.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Việc Việt bị kẹp tay chảy máu ngày 12/11/08, nhà trường cho biết, các gia đình đã tự hòa giải và coi đây là một tai nạn ngoài ý muốn nên nhà trường không xem xét kỉ luật. [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Về vụ việc ngày 20/3/2009, khi Việt bị các bạn tụt quần, bắt diễu đi các lớp, ngày 27/3/2009, hội đồng kỉ luật nhà trường đã thống nhất cảnh cáo học sinh Hùng và Cường trước toàn trường, ghi học bạ cuối năm. [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Hiện nay, nhà trường và cô giáo chủ nhiệm vẫn mong muốn cháu Việt vấn tiếp tục đi học bình thường và cam đoan sẽ đảm bảo an toàn và mọi quyền lợi học tập, chăm sóc cho cháu.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]
    [/FONT]

    [​IMG]
    Việt và em gái.
    Ảnh: Đoisongphapluat.

    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Trưởng phòng GD-ĐT Tây Hồ xin lỗi gia đình cháu Việt[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Trước sự việc đáng tiếc mà báo chí đưa tin, trong cuộc họp diễn ra ngày 29/3, Trưởng phòng GD&ĐT Tây Hồ, ông Hoàng Văn Sơn đã nói lời xin lỗi với gia đình cháu Việt. [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Ông Sơn cũng chỉ rõ, Ban giám hiệu nhà trường đã có sự quan tâm động viên tới cháu Việt nhưng một số vụ việc kỉ luật có liên quan đến em Phạm Minh Việt chưa giải quyết triệt để nên mới để xảy ra tái phạm và gây cho gia đình em Việt hiểu lầm. [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Bản thân cô giáo chủ nhiệm lớp 7B nơi cháu Việt đang theo học đã có lòng thương yêu, có sự giúp đỡ đặc biệt đối với cháu Việt (HS Phạm Minh Việt được ngồi bàn đầu, một mình một bàn, và được các giáo viên quan tâm - NV). Tuy nhiên, do cô giáo chưa có nhiều kinh nghiệm sư phạm trong việc giáo dục trẻ khuyết tật hòa nhập nên phòng GD-ĐT Tây Hồ đã yêu cầu Ban giám hiệu trường THCS Xuân La, cô giáo chủ nhiệm lớp 7B rút kinh nghiệm, có cách làm việc khoa học và hiệu quả hơn trong công tác giáo dục học sinh, có biện pháp hợp lý trong giáo dục trẻ khuyết tật hòa nhập. [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Phòng GD&ĐT quận Tây Hồ khẳng định, cháu Việt cần phải được quan tâm, giúp đỡ và tạo điều kiện về mọi mặt của nhà trường, của cô giáo chủ nhiệm lớp 7B, của tập thể học sinh trong lớp bằng tình nhân ái. [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Hiền Lê[/FONT]​
     
  16. liti85

    liti85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    8/2/2009
    Bài viết:
    1,256
    Đã được thích:
    857
    Điểm thành tích:
    723
    Báo động vấn nạn "bạo lực học đường"


    (VTC News) - Sau khi VTC News đăng tải loạt bài về trường hợp em Phạm Minh Việt - học sinh lớp 7B trường THCS Xuân La - bị bạn học "tra tấn" như "thời trung cổ" suốt 2 năm qua, dù Trưởng phòng Giáo dục quận Tây Hồ đã có lời xin lỗi gia đình em Việt trên báo chí nhưng Tòa soạn vẫn tiếp tục nhận được hàng trăm ý kiến phản hồi từ độc giả.



    Bên cạnh sự phẫn nộ, lên án, bất bình với những học sinh "côn đồ", với sự thờ ơ của nhà trường và sự thiếu quan tâm, sát xao của gia đình em Việt đối với con cái, rất nhiều độc giả đã bày tỏ sự lo ngại về vấn nạn "bạo lực học đường" đang xảy ra ngày càng nhiều cũng như trăn trở về phương pháp giáo dục trong nhà trường phổ thông.

    [​IMG]


    Việt và em gái (Ảnh: Đời sống pháp luật)

    Thất vọng vì học sinh hành xử theo lối xã hội đen
    (Lê Đức Hùng - Hồng ngự, Đồng Tháp - milchel_hung@yahoo.com )
    Tôi thấy rất là thất vọng khi học sinh bây giờ được cha mẹ cho ăn học đầy đủ nhưng không lo học mà lại tụ tập lập bè phái và hành xử theo kiểu xã hội đen. Trong khi đó, nhà trường thì không quan tâm, quản lý các em. Cũng may gia đình người có con bị hại không có anh em đông nếu không chắc họ sẽ ăn thua đủ dẫn đến gây án, rồi tù tội thì lúc đó hậu quả sẻ nghiêm trọng đến mức nào. Mong rằng nhà trường sẽ tìm ra một phương pháp giáo dục học sinh hiệu quả hơn để chuyện đau lòng này không còn xảy ra lần nữa.

    Kiểu giáo dục của trường THCS Xuân La thật "lạ lùng"
    (Đoàn Việt Nga - doannga71@yahoo.com )
    Tôi cũng là một phụ huynh có con học lớp 7, tôi thấy thật xót xa cho cháu Việt và gia đình cháu đã phải chịu đựng những ngày bị hành hạ như vậy. Theo tôi phải làm rõ trách nhiệm và kỷ luật những giáo viện và ban giám hiệu trường THCS Xuân La. Trong tình hình xã hội hiện nay mà có những cá nhân và tập thể vô trách nhiệm như vậy là không thể chấp nhận được.

    Trách nhiệm thuộc về giáo viên chủ nhiệm
    (Trần Minh Trí- tmt2792@yahoo.com )
    Theo ý kiến chủ quan của tôi, trách nhiệm lớn nhất của sự việc là ở giáo viên chủ nhiệm. Bé Việt đã nêu sự việc với cô mà cô lại dửng dưng, nói cháu "vớ vẩn" (?). Cháu ở bán trú, chứng tỏ mọi quản thúc đều ở nhà trường. Cho nên, sau sự việc hối tiếc trên, tôi mong có thể xem xét lại trình độ chuyên môn và tư cách nghề nghiệp của giáo viên đó và xem lại ban lãnh đạo nhà trường.

    Phải làm rõ trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm
    (Nguyễn Công Bằng - motbantraidauten@yahoo.com )
    Rất cảm ơn sự phản ánh kịp thời của Báo VTC. Rất mong quý báo hãy tiếp tục theo dõi và lên tiếng bảo vệ những nạn nhân đáng thương như cháu Việt. Theo tôi thì phải xử lý các cháu kia thật nghiêm khắc và phải làm rõ trách nhiệm của cô giáo chủ nhiệm, thậm chí cả ban giám hiệu nhà trường.

    [​IMG]
    Trường THCS Xuân La (Ảnh: VnExpress)


    Ảnh hưởng từ game và phim ảnh
    (doanchat - doan_law@yahoo.com )
    Hành vi trên cần được nhìn từ góc cạnh xa hơn. Ngày xưa khi tôi đi học những hành vi trêu trọc bạn bè cũng chỉ có mức độ, nhưng lớp trẻ bây giờ vì sao lại có hành vi như vậy phải chăng chúng bắt trước từ phim ảnh, từ game. Lỗi giáo viên một phần nhưng phần lớn vẫn là những người làm trong bộ ngành Văn hóa! Tiếp thu và hội nhập nhưng khi chưa có một nền móng giáo dục vững chắc thì cần phải từ từ và chọn lọc trong hội nhập.

    Cầu nối giữa gia đình và nhà trường còn lỏng lẻo
    (Đặng Đức Giới - octieulawyer@yahoo.com - Phú Quốc- Kiên Giang)
    Sau khi đọc bài báo này, tôi không thể tin đó là sự thật. Thật đáng tiếc trong một môi trường sư phạm lại còn tồn tại những hành động dã man, tàn bạo đến vậy! Càng buồn hơn khi "tác giả" của những hành động đáng lên án đó lại là những học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường. Mặc dù biết rằng vấn bạo hành trong học đường đã trở thành một vấn nạn mang tính thời sự trong những năm gần đây, nhưng với những kiểu hành xử mang tính tàn bạo như vậy thì đó cũng là một hồi chuông báo động về sự thoái hóa về đạo đức của một bộ phận giới trẻ hiện nay.

    Thông qua đây, tôi cũng gởi lời chia sẻ với em Việt, sau chuyện này em hãy bình tâm để học tập tốt. Qua chuyện này có chăng cũng có một phần lỗi của gia đình và nhà trường đã thiếu quan tâm đến con em và học sinh của mình và cầu nối giữa nhà trường và gia đình còn rất lỏng lẻo!

    Các em học sinh đó chưa được dạy dỗ đến nơi đến chốn
    (Hoàng Thị Hồng Điệp - dieplong2000@yahoo.com )
    Cô giáo chủ nhiệm là người vô trách nhiệm. Đề nghị kỷ luật nghiêm khắc cô giáo chủ nhiệm. Chúng tôi mong muốn các cô giáo chủ nhiệm quan tâm đến học sinh nhiều hơn. Không có học sinh hư mà chỉ có học sinh chưa được dạy dỗ đến nơi đến chốn. Nếu được chỉ bảo dạy dỗ thì các bạn cùng lớp sẽ không đối xử với em Việt như vậy.

    Cần cho các cháu học sinh hư một môi trường giáo dục đặc biệt
    (Hồng anh - linhanh520@gmail.com - Đặng Dung, Hà Nội).
    Tôi thực sự bất ngờ khi đọc bài viết về em Việt. Tôi không thể tưởng tượng được câu chuyện này kéo dài đến 2 năm , tôi cũng chỉ xin trình bày phần nào quan điểm của mình.

    Thứ 1, đây là một bài học cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh, khi thấy con mình có dấu hiệu bất thường cần phải xem xét và kiểm tra kỹ sự việc.

    Thứ 2, chúng ta không thể chỉ xử lý đơn thuần như đuổi học hay hạ hạnh kiểm những bạn học của cháu Việt mà có lẽ đã đến lúc cần cho các cháu một môi trường đào tạo đặc biệt để các cháu có thể ý thức về việc làm của mình .

    Thứ 3, với giáo viên trong trường, tôi thiết nghĩ nên có biện pháp xử lý cụ thể để các thầy cô có trách nhiệm hơn với học sinh và lương tâm nghề nghiệp của mình.

    Chúc chị Hạnh và cháu Việt sớm tìm được một ngôi trường mới an toàn
    (Lê Tiến Dũng - dunglemui@yahoo.com - Hà Nội)
    Theo tôi, ngoài việc kiểm điểm các học sinh đã trực tiếp gây ra nỗi đau cho em Việt thì Sở Giáo dục và các cơ quan quản lý cấp trên của trường PTCS Xuân La nên kiểm điểm Ban giám hiệu và cô giáo chủ nhiệm lớp của em Việt vì đã thờ ơ trước sự việc với thời gian dài như vậy. Chúc chị Nguyễn Thúy Hạnh và cháu Phạm Minh Việt sớm tìm được ngôi trường mới an toàn hơn để có thể sớm quên đi nỗi đau này và tiếp tục học tập để trở thành người có ích cho xã hội.


    Thầy cô còn có nhiệm vụ bồi dưỡng nhân cách cho học sinh
    (xt0_0tx@yahoo.com )
    Tôi thấy rất thương em Việt và gia đình. Không biết ngoài em Việt ra, trên đất nước ta còn bao nhiêu em học sinh phải chịu cảnh bị bạn bè làm hại, làm nhục như vậy! Cách giáo dục hiện nay của gia đình quả còn nhiều thiếu sót. Một số em do cha mẹ quá cưng chiều, số khác thì không biết đến lòng nhân ái hoặc học được những trò côn đồ. Những trẻ như vậy, nếu không có sự uốn nắn ngay từ bây giờ, lớn lên sẽ trở thành hiểm họa của xã hội.

    Thầy cô cũng là người phải có trách trong chuyện này. Có lẽ các thầy cô quên rằng mình còn có nhiệm vụ bồi dưỡng nhân cách, đạo đức cho học sinh ngoài việc truyền đạt kiến thức trong sách giáo khoa sao!

    [​IMG]

    Cháu Việt và mẹ ở gia đình (Ảnh: Vietnamnet)

    Sở GD&ĐT Hà Nội cần có chiến dịch thanh, kiểm tra và tiếp nhận đơn thư tố cáo
    (Quang Hiển - dinhquanghien@gmail.com )
    Đọc câu chuyện thương tâm này, tôi không thể hiểu nổi bà mẹ của cháu Việt.

    Khoan hãy nói đến đội ngũ thầy cô giáo vô trách nhiệm tại nơi cháu Việt học - tôi nghĩ gọi là vô trách nhiệm vẫn còn quá nhẹ - bởi nếu họ là những người có tâm đức thực sự, chắc chắn những trò hành hạ bạn công khai của những cậu học trò kia đã không được tạo cơ hội kéo dài trong suốt 2 năm.

    Quay lại chuyện bà mẹ cháu Việt. Tôi cũng là người mẹ, nhưng không thể tưởng tượng nổi vì sao một người làm mẹ như cô Hạnh mà lại không có nổi sự nhạy cảm trước những nỗi đau con mình phải gánh chịu như nỗi sợ hãi, không muốn đến trường, mê sảng, chuyện cô giáo gọi điện về và chuyện Việt viết tường trình vì bị lột quần bêu riếu... Tôi nghĩ, nếu là một bà mẹ có trách nhiệm và không cần phải quá thông minh, tinh ý, cũng có thể biết con mình đang gặp chuyện bất thường, cần phải đến tận nơi tìm hiểu và tìm cách bảo vệ con.

    Theo tôi, để tạo điều kiện tốt nhất cho em Việt sinh hoạt và học tập thì cần bố trí cho em Việt học ở một trường khác phù hợp với hoàn cảnh của em và giúp em quên đi những ám ảnh đau đớn, kinh hoàng tại nơi học cũ. Có hình thức kỷ luật cô giáo chủ nhiệm và Ban Giám hiệu trường PTCS Xuân La vì đã để xảy ra chuyện bạo hành trường học kéo dài suốt 2 năm qua với một em học sinh tật nguyền. Những học sinh hành hạ bạn, nên có hình thức kỷ luật nghiêm khắc, ghi vào sổ học bạ và xếp loại hạnh kiểm mức thấp nhất.

    Nhân sự việc đau lòng này, ngành giáo dục nói chung, Sở GD&ĐT Hà Nội nói riêng cần có chiến dịch thanh kiểm tra, tiếp nhận đơn thư tố cáo, phản ánh của học sinh về các trường hợp bạo hành trong trường học để có biện pháp ngăn ngừa, hạn chế, tiến tới chấm dứt tình trạng này, giống như cuộc vận động "hai không" mà thời gian qua ngành giáo dục tiến hành. Điều này là vô cùng cần thiết, vì thực tế thời gian gần 2 năm trở lại đây cho thấy, có rất nhiều vụ bạo hành học đường, đặc biệt là với trẻ bậc mầm non và lứa tuổi mới lớn.

    Đáng báo động về bạo lực học đường
    (Trương Anh Dũng - mr_truong03@yahoo.com.vn - Đồng Hới, Quảng Bình)
    Đây là một trong những hành vi đáng báo động nhất của học đường ngày nay. Sau những cố gắng của bộ giáo dục, bạo lực học đường vẫn gia tăng, những clip học sinh đánh nhau lan tràn...

    Là một học sinh THPT, từng chứng kiến nhiều sự bạo hành, với ý thức của mình, tôi kịch liệt lên án những việc làm vô tâm ở trên. Những học sinh kia nghĩ gì và trách nhiệm của nhà trường ở đâu? Cần có sự can thiệp của pháp luật để loại bỏ tình trạng này!

    Lỗi phần lớn là do nhà trường không giáo dục, quản lý tốt
    (Huỳnh Bá Quân - huynh_ba_quan502@yahoo.com.vn )
    Theo tôi, tuy các em học sinh hành hạ em Việt là có lỗi nhưng đó có thể là phần nhỏ còn phần lớn là do sự giáo dục, quản lý không tốt của nhà trường. Các em học sinh tuổi còn nhỏ, nhận thức kém, cần có những hình thức giáo dục kịp thời ngay khi có những mầm mống ban đầu của sự việc. Nhưng nhà trường đã không làm nghiêm để các em học sinh ngày càng làm những trò tai ác hơn. Cần phải xử lý trách nhiệm của nhà trường.

    Bạo lực học đường - Một "đại dịch" cần có vắc xin phòng ngừa
    (Lê Văn Úy - hihipro_it@yahoo.com - Hà Nội)
    Có thể nói nền giáo dục Việt Nam trong thời kì đổi mới có quá nhiều bất cập, đặc biệt vấn đề giáo dục thanh thiếu niên trong nhà trường. Hệ lụy của nó là trong một bộ phận không nhỏ học sinh bị suy giảm đạo đức một cách trầm trọng. Học sinh ngày nay tiếp thu những cái không lành mạnh trong thời đại thông tin quá nhiều, trong khi đó những điều tiếp thu từ sách vở thì quá it.

    Tôi nghĩ rằng nếu không có sự thay đổi trong thời gian tới thi đó là một vấn đề lớn của xã hội. Một minh chứng cụ thể chính là vụ em Phạm Minh Việt - học sinh trường THPT Xuân La. Có thể tôi quá lời nhưng đó đúng là "một đại dịch trong tương lai" nếu không có vacxin phòng ngừa kịp thời.

    Lỗi thuộc về những người làm giáo dục
    (Lan Anh - halong_muanho_2008@yahoo.com - Hà Nội)
    Tôi không đủ bình tĩnh để đọc hết bài báo này bởi những gì đang xảy ra ở trường Xuân La không phải là môi trường giáo dục con người. Tôi nhận thấy gia đình cháu cũng chưa chăm sóc con đúng mực. Còn phần trách nhiệm của nhà trường, hội đồng giáo viên nói chung và cô giáo chủ nhiệm lớp cháu Việt thì đã quá rõ ràng.

    Tôi cũng là một cá nhân công tác trong ngành giáo dục, tự nhận thấy những thầy cô giáo có liên quan trong sự việc này cần phải kiểm điểm mình nghiêm túc. Còn những học sinh được gọi là "đầu gấu học đường" kia cần được giáo dục bởi các bác sĩ tâm lý trước khi đưa đến trường học chữ. Lỗi hoàn toàn không thuộc về các cháu mà thuộc về những ai đã giáo dục nên thế hệ học sinh như thế!

    Cần phối hợp với cơ quan chức năng để làm trong sạch học đường
    (Phong Vân - mansensi11@gmail.com )
    Đây là 1 vụ điển hình trong không ít vụ học sinh bắt nạt nhau trong trường học. Tôi cũng đã trải qua thời học cấp 2, nó không đến nỗi kinh khủng như vậy nhưng tôi cũng thấu hiểu phần nào những gì em Việt phải trải qua. Các ngôi trường cấp 1, cấp 2 thậm chí cấp 3 hiện giờ luôn tồn tại 1 nhóm học sinh cá biệt chơi thân với nhau và luôn tìm cách "xưng hùng, xưng bá" bắt nạt các bạn học bằng bạo lực. Người bị đánh thì không dám báo với gia đình, nhà trường vì sợ sẽ bị trả thù. Kẻ đánh người thì nhởn nhơ tiếp tục với những hành động của mình và càng ngày càng lấn tới hơn.

    Ở đây cho thấy sự thiếu quan tâm của nhà trường trong việc dạy dỗ dăn đe học sinh. Theo tôi nhà trường nên phối hợp cùng với các cơ quan chức năng như công an để đẩy lùi những tình trạng bạo lực trong học đường, tạo 1 môi trường thật an toàn, lành mạnh để các em có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập của mình.

    Khi trẻ mang tính côn đồ từ lúc ngồi trên ghế nhà trường
    (Phạm Văn Điệp - diep_vanpham@yahoo.com.vn )
    Thật đáng buồn cho một bộ phận thế hệ trẻ Việt Nam bây giờ khi tính hung bạo, côn đồ của các em ngày càng có chiều hướng phát triển. Gần đây cũng vì vấn đề công việc nên tôi rất hay tìm hiểu thông tin trên các báo. Đáng buồn khi các em đã mang tính côn đồ ngay khi đang ngồi trên ghế nhà trường như vụ các em học sinh cấp 2 ẩu đả dẫn đến chết người mới xảy ra gần đây.

    Sự việc của em Việt không thể phủ nhận được trách nhiệm của thầy cô trường THCS Xuân La. Tôi tin rằng qua sự việc này, các thầy cô THCS Xuân La sẽ có hướng giải quyết tốt nhất. Mong rằng em Phạm Minh Việt sớm bình phục về cả thể chất lẫn tinh thần để tiếp tục việc học của em.

    Cần phải nghiêm trị
    (Ánh Tuyểt - anhtuyet8269@yahoo.com - Nha Trang)
    Hiện nay tôi biết nhiều trường học vẫn còn tồn tại nạn một số học sinh xưng "đại ca" thường xuyên hành hạ, đánh đập bạn học. Nếu nạn nhân báo cáo thì sẽ bị đòn đau nên không ít em cắn răng chịu đựng. Mà có báo cáo như trường hợp của em Việt thì cô giáo và cả mẹ em cũng chỉ cho đó là việc bình thường... Sự việc này phải kỷ luật tất cả các em tham gia đánh đập em Việt và kỷ luật cô giáo chủ nhiệm khi để kéo dài suốt 2 năm.

    Nên có hình thức kỷ luật giáo viên nhà trường
    (trungxd97@yahoo.com )
    Đất nước đang đổi mới hàng ngày, nền giáo dục cũng vậy. Cả đất nước đang quan tâm rất nhiều đến sự nghiệp phát triển giáo dục. Tôi không hiểu tại sao, tập thể giáo viên nhà trường không quản lý được học sinh của mình ngay trong khuôn viên trường? Từ trước đến nay, các thầy cô luôn đề cao tính nhân văn để dạy dỗ các em học sinh mà tại sao lại để xảy ra một sự việc thiếu nhân văn trầm trọng như vậy.

    Đây thể hiện một thái độ vô trách nhiệm, quan liêu của các thầy cô. Tôi đề nghị cần làm rõ trách nhiệm của nhà trường và có hình thức kỷ luật thích đáng để nền giáo dục nước nhà cùng phát triển tương xứng với sự phát triển của đất nước.
     
  17. susubaby

    susubaby Thành viên tập sự

    Tham gia:
    9/4/2009
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Hic, za man quá,đúng là vô phúc cho con học trường này.Mà giáo viên là những người có học thức, có trình độ giáo dục mà để xảy ra việc đáng thương tâm này, phải xem xét kiểm tra lại bộ não của toàn bộ giáo viên trường này thôi.
     
  18. Gia_Khanh

    Gia_Khanh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    31/3/2009
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Ôi xin lỗi chứ không biết suy nghĩ nhất là bố mẹ bé Việt. Vì sao ạ, vì lại để cho con tiếp tục học trường này. Đúng là điên rồi. Đúng là không biết suy nghĩ, có đầu mà không có óc. Học ở kái trường chẳng có nổi 1mm văn hóa thì học cũng chẳng có tương lai đâu mà....Nản thật...Nếu chỉ sau 1 vài lời xin lỗi và kái hành vi gọi là "kỷ luật" và "kiểm điểm" đấy mà xóa đi được bao sự đau đớn và nỗi sợ hãi mà bé Việt phải chịu trong suốt 2 năm thì chẳng có tí công bằng nào cả. Chẳng lẽ bố mẹ bé Việt không nghĩ đến cảm giác của con?....Tội nghiệp bé Việt quá....
     
  19. Gia_Khanh

    Gia_Khanh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    31/3/2009
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Kái trường này đóng cửa đi thì hơn. Vẫn duy trì chỉ thêm nhục nhã và đáng xấu hổ. Toàn bộ nhà trường.
     
  20. chik_bog

    chik_bog Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/3/2009
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    192
    Điểm thành tích:
    83
    Trời ơi đọc mà thấy lạnh hết cả sống lưng. Người với người mà sao lại nỡ đối xử với nhau như vậy? Buồn quá.
     

Chia sẻ trang này