Ðề: bé Bo chào các cô, các chú ah! Bo ơi em đang làm gì đóa? Hôm nay em có đi học ko? Anh đi học lại rùi nè. Anh khỏi ốm rùi đó em hihih
Ðề: bé Bo chào các cô, các chú ah! Bo ơi anh qua chơi với em nè, dạo này em khỏe không, mẹ em khỏe không ?
Ðề: bé Bo chào các cô, các chú ah! Anh qua chơi mà em không có nhà, tiếc quá. Em đi lớp ngoan lắm anh ah, còn về nhà mè nheo mẹ kinh khủng. Mẹ em cũng hơi mệt mẹt tí thui anh ah. Nhìn mẹ anh lúc nào cũng tràn trề sức sống thích quá cơ..
Ðề: bé Bo chào các cô, các chú ah! uh, tui cũng mong là vậy, nhưng tui ko có chiều nó đâu Bà ui, đánh mắng suốt vậy mà nó cứ sáp vào í.....
Ðề: bé Bo chào các cô, các chú ah! anh đi học lại rùi ah, chúc mừng anh nhé, giờ em đang ở lớp rùi, buổi trưa a cũng ở lớp luôn ah? CHiều mẹ mới đón em về cơ....
Ðề: bé Bo chào các cô, các chú ah! Lâu lâu em mới thấy chị, chắc chị bận ah. Em cũng chưa kiếm đc vc nên vẫn nghỉ ở nhà chị ah. Tìm vc giờ khó quá, hic Mọi chuyện của em vẫn vậy, không có jì thay đổi cả. Chắc c có nhìu cái mới lắm nhỉ?
Ðề: bé Bo chào các cô, các chú ah! Khi nào chị ol sẽ ới em hén . Con giai mấy hôm nay đi học có ngoan hôn nè ??? con đừng mè nheo mẹ Trang quá nha Bo .
Ðề: bé Bo chào các cô, các chú ah! Dạo này mẹ anh cũng nhiều việc , đuối lắm, mỗi lần đuối thì mẹ anh ráng tút tát mình lên cho nhìn đỡ ghê đó em ạ.Hic.
Ðề: bé Bo chào các cô, các chú ah! Ừa đi học là phải học cả ngày chứ em. 5h chiều mẹ anh mới đón anh em ah. Nghe nói em dạo này đi học ngoan rùi ah? Về nhà cũng ngoan như ở lớp cho mẹ nghỉ nha. Anh ở nhà cứ bám mẹ như sam í nên mẹ anh chỉ muốn cho anh đi học thui. Em thấy mẹ anh "mẹ mìn" hok nè?
Ðề: bé Bo chào các cô, các chú ah! Con trai ơi , dạo này con thế nào rùi ? chắc là quậy mẹ Trang nhiều hơn phải hôn ? mai là chị con đi mẫu giáo nè nhưng mẹ nuôi vẫn đang phân vân không biết có nên cho chị con đi học không nè ...Con chơi ngoan cho mẹ Trang làm cv nữa nha . Dạo này em sao rùi T ? X em còn kiếm chuyện với em nữa không ? à việc buôn bán túi xách của em có tốt không ?
Ðề: bé Bo chào các cô, các chú ah! Bo ơi sáng nay anh đi học khóc nhè bù lu bù loa, kêu hoài không chịu dậy đó Bo. Thía mà ra khỏi nhà thì anh đã hết khóc rùi .Dạo này anh quậy lắm, còn em có nhiều trò mới hôn ?
Ðề: bé Bo chào các cô, các chú ah! Bo ơi dạo này em đi học có ngoan hok vậy? Mẹ anh hôm nay mới dắt anh qua nhà em chơi nè. Mà mẹ anh chỉ onl được xíu thui chứ hem được 888 nhìu như trước nữa hichic. Mẹ em dạo này còn buôn bán hem? Hôm nào xuống HN chơi với anh đi
Ðề: bé Bo chào các cô, các chú ah! Ủa, mẹ anh mổ mắt xong rùi ah? Mẹ em dạo này cũng tham lam vc hàng họ nên ít cho em đi chơi lắm...ah, chủ nhật tới hội chợ mẹ anh có đi không? Mẹ em cho em đi đấy, anh bảo mẹ cho đi cùng nhá..........Em đi học thì vẫn ngoan nhưng về tới nhà là mè nheo rùi anh àh. 2 hôm nay 2 mẹ con em bị nhiệt nên khó ăn lắm anh Ken ah.
Ðề: bé Bo chào các cô, các chú ah! Ui thế ah. HC 2mc anh có đi chứ. Tầm 9 10h 2mc anh sẽ ra đấy. Có gì mẹ anh sẽ call cho mẹ em nha hihih vui quá lại gặp Bo rùi
Ðề: bé Bo chào các cô, các chú ah! CN chị cũng đi hội chợ đấy em ơi, chị em mình hẹn gặp nhau nhé, đi được buổi sáng là tốt nhất vì chiều sợ bọn trẻ ngủ dậy muộn đến nới thì hội chợ tan rùi Bo dạo này đỡ hơn ko em?
Ðề: bé Bo chào các cô, các chú ah! Hi hi, sáng nay em lại dậy ngoan ơi là ngoan ko khóc nha, dậy cái là liên mồm ji ji mà mẹ em không hiểu, rồi giở xách ra ê a mà chưa có đánh răng, rửa mặt jì luôn đóa ....em chỉ có cái bệnh ăn vạ là giỏi thui ah.
Ðề: bé Bo chào các cô, các chú ah! hi hi, vâng,vui quá, lại đc gặp các chị rùi, hì hì. ỦA em tưởng chị về HL rồi mà, vẫn lưu luyến VN ah chi? hihihi