Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Vì em bị mũi nhiều, rùi viêm VA nên nó chuyển sang tai đó chị. Hồi ở nhà thì khi nào em sổ mũi là mẹ em rửa mũi cho em nhiều lắm, chứ còn đi học thì các cô chỉ rửa được 2 3 lần thôi. Em đau tai nên cũng chẳng mún ăn uống gì. Mẹ em chán ghê đó chị ơi.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken ơi cố lên em anh! Thương em quá cơ, Mẹ Ken chịu khó xịt mũi cho con và cho Ken sáng dậy uống 1 ụm nước muối nữa cho nhanh khỏi, hay mút một chút mặt ong tốt cũng nhanh khỏi lắm. chị Anna vừa khỏi xong may quá, chắc tại thời tiết khó chịu quá mà. Ken cố gắng ăn nhiều cho mau khỏi nha !
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Anh không méc cô đâu .Anh đi học về nhà méc bà ngoại là cô giáo " lì lợm, khó ưa " lắm .Anh láo vậy nên chuẩn bị ăn đòn rùi Ken ui .Em đang bị viêm tai hả, thương em quá. Bị vậy chắc khó chịu lắm .Chúc em mau hết đau tai nà.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ngày nào mẹ em cũng rửa mũi 5 6 lần cho em đó chị. Nhưng mà em ghét uống thuốc lắm nên lâu khỏi chị ơi huhuh Giờ em như bộ xương di động í chị ah. Đã ốm còn chẳng buồn ăn
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Trời anh nói cô vậy hả? Em thì iu cô nhắm chứ hem có ghét cô đâu. Chắc tại anh quậy bị cô mắng pk nè? Chiều nay em lại phải đi tiêm rùi anh ơi hichic
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Anh Ken ui,em qua chơi với anh nè.dù có ghét thuốc anh cũng gắng uống vào nha,thế nó mới khỏi được ạ.anh cũng gắng ăn thật nhiều vào đừng để cơ thể suy nhược,thành bộ xương di động thì khó coi lắm ạ!
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Hihih cảm ơn Nấm nhé, anh khỏi tai rùi em ah. Anh sẽ cố gắng ăn để ko bị còi. Hôm qua anh ăn hết một bát ô tô cháo đấy
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Công nhận ken đi học ngoan quá hen, ngoan hơn pd rùi, pd dám nói xấu cô giáo, anh thì chẳng nói xấu cô đâu, anh chỉ nói câu này thui"con ghét học cô có bầu lắm, vừa xấu, vừa dữ", thấy chưa? Anh ngoan lắm pk em chai? Em chờ đón tối thứ 5 xem sự kiện off của tụi anh nhoa
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Huhu Ken ơi sáng nay bà ngoại anh rước, cô giáo mắng vốn là anh vào lớp oánh bạn, huých cùi chỏ cho bạn té đó. Ui mẹ anh đâu có ngờ anh nhát vậy mà đi học làm vậy kìa. Mẹ anh xấu hổ quá chưa biết trị anh ra sao nà.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ak ak, anh thiệt là ngoan nha .Anh " khen" cô giáo hết cỡ như vậy là ngoan hơn em rùi, hí hí .
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn thì đó, mẹ anh "khen" anh ngoan hơn pd luôn đó, nhưng mà dạo này pd đi học có vẻ "anh chị" quá nha, hết hiền như xưa rùi đó
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn heheh 2 anh 1 chín 1 mười roài đóa. Còn tị nạnh nhau gì nữa Nghe anh nói chắc ọp hoành tráng ghê lắm pk? Hức ghen tỵ... Mà có phải ọp ở quán kem hồi 2mc em vào SG cũng ọp ở đó ko?
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Chài, dzi mà mẹ anh cứ nói anh nhát mới mắc cười chứ. Anh còn gấu hơn cả em nữa đó. Em chỉ cắn bạn thui chứ anh còn huých cùi chỏ nữa ghê ko kìa. Eo ui lần sau mà vào SG em hổng dám động tới anh đâu (Công nhựn trường anh đào tạo giỏi ghê )
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn đúng rùi đó, định off ở nowzone, nhưng chị H nói xa quá, nên off ở quán đó
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Người ta nói có học có hơn muh. Đi học tất nhiên phải thay đổi thích ứng với môi trường roài. Mà ko ngờ anh PD thay đổi lẹ quá, quay tới 180 độ lun hihih
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Cái câu này hay à nha .Cô giáo hiền lắm, 4 cô mà cô nào cũng hiền .Trường làng mà, cả " trường " có 15 học sinh / 4 cô coi à. Mà thấy bên phòng giáo dục với lại trung tâm y tế cũng hay tới kiểm tra, nên trường cũng sạch sẽ với lại nề nếp .Chị chả hiều sao nó đi học thì bớt nhát nhưng mà lại đổ đốn vậy đó .Chắc tại ngày xưa nhát quá, bi giờ có dịp bùng phát , hehe .Hôm nào Ken mà gặp lại Panda chắc quậy banh nhà lồng quá à.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Mai mốt 3 tuổi đi học chính thức mẫu giáo chả biết sao nữa, lo quá đi nà.