Ðề: Hội Mèo sinh tháng 8 dương lịch Các mẹ dự sinh ngày đẹp nhỉ" 8/8 Chúc mẹ honganhdangphat và mẹ socnhi mẹ tròn con vuông, sớm được gặp con yêu nhé
Ðề: Hội Mèo sinh tháng 8 dương lịch hahah vẫn bình thường hok đau hok j hết hix ngày 8/8 mà chưa xin tui qua nhà hàng xóm xin gạo ăn là đẻ à nôn wa' rồi hohotui cũng as bà biết đâu sinh cùng ngày mà bà 2 ngày là 8/8 lun hả hjhj con tui trai hehe.......cái bụng to ục ịch mà nó chẳng có dấu hiệu j hết haizzz
Ðề: Hội Mèo sinh tháng 8 dương lịch có ai rục rịch gì chưa con tui im ru à chắc nó đợi mai chào đời rùi chào cờ lun 1 thể quá.........
Ðề: Hội Mèo sinh tháng 8 dương lịch châu pha sinh em bé rùi hả vui nha...up hình em bé lên cả nhà nghía nào....mình có ý này hay các mẹ sinh em bé xong là chụp hình up lên cho chị em chiêm ngưỡng nhen.....
Ðề: Hội Mèo sinh tháng 8 dương lịch Hi honganhdangphat oi sao lâu thế nhỉ ! Hi mình cũng chưa thấy gì! hi vọng ngày mai sẽ .... đúng ngày .
Ðề: Hội Mèo sinh tháng 8 dương lịch tui mới nhắn tin inbox bà đó cho tui sdt nhắn tin chém gió chơi....bít đâu mai tui và bà vừa sinh em bé vừa nt 8888 kakakak
Ðề: Hội Mèo sinh tháng 8 dương lịch tui đi xin gạo rồi mẹ tui và ông bà hay nói đẻ muộn thì đi sang nhà hàng xóm xin gạo mỗi nhà vài nắm đủ ăn rùi về nấu nấu ăn cho hết là trong vòng 24h là đi sinh em bé á.....tui xưa trong bụng mẹ cũng vậy đó trưa mẹ nấu cơm từ gạo xin nhà hàng xóm đến tối đau bụng 12h trưa hôm sau tui chào đời hoho...... đúng ra mai mới sinh mà hôm nay đi xin gạo trước để mai sinh đúng ngày đẹp hahahah bà socnhi cũng đi xin đi ko tui đi đẻ trước là bà ganh tỵ á....
Ðề: Hội Mèo sinh tháng 8 dương lịch tui đi xin gạo rồi mẹ tui và ông bà hay nói đẻ muộn thì đi sang nhà hàng xóm xin gạo mỗi nhà vài nắm đủ ăn rùi về nấu nấu ăn cho hết là trong vòng 24h là đi sinh em bé á.....tui xưa trong bụng mẹ cũng vậy đó trưa mẹ nấu cơm từ gạo xin nhà hàng xóm đến tối đau bụng 12h trưa hôm sau tui chào đời hoho...... đúng ra mai mới sinh mà hôm nay đi xin gạo trước để mai sinh đúng ngày đẹp hahahah bà socnhi cũng đi xin đi ko tui đi đẻ trước là bà ganh tỵ á....
Ðề: Hội Mèo sinh tháng 8 dương lịch Ay da da ! Tôi tính đi xin mà hàng xóm đi làm chưa về ,mà ko biết nói lý do gì để xin , nói thật thì ngại vì sợ bị cười. Hi hi Nếu mai bạn sinh thì chắc là tối mai tôi sẽ xin giống bạn thôi. Có gì thông tin 24/24 đi sinh thì nhắn tin cho mình mừng với nhé ! Hi hi ! Chúc 1 đêm ngủ ngon và sớm sinh bé mẹ tròn con vuông !
Ðề: Hội Mèo sinh tháng 8 dương lịch kakaka 3g sáng đau bụng giật mình thức mới thấy tn của bà giờ chuẩn bị vào bv khám nè kakakak......tui hôm wa cũng mắc cười nhưng ng ta thấy mình đi xin gạo là hỉu à hok ai cười đâu keke...mà xin vừa đủ để ăn cho hết nha bà đừng xin nhìu quá ăn ko hết mà bỏ là ko đc đâu hjhj.......sáng nay đi xin gạo đi haha
Ðề: Hội Mèo sinh tháng 8 dương lịch Báo cáo cả nhà, tớ đã sinh em bé hôm 3.8 (sớm chục ngày so với dự kiến). Bé nặng 3kg, bằng đúng cân nặng bs đo trước khi sinh 1 ngày . Tớ sinh ở D3, đóng tiền vào viện là 7tr (chứ không phải 8tr như trước tớ tưởng nhầm). Sinh thường hết 4tr + giường, thuốc, ... 1tr3 + cảm ơn bs 1tr + cảm ơn người phụ đỡ cho bs 300k (khoản 300k này là tớ hỏi ý kiến bs) = 6600k. Chúc các mẹ các bé khỏe nhé. (À, mẹ nào sinh con lần 2 thì khi thấy cơn đau 10p/lần thì vào viện luôn nhá, như tớ 6h30 bắt đầu vào viện thì 9h30 sinh rùi, đẻ lần 2 nhanh lắm )
Ðề: Hội Mèo sinh tháng 8 dương lịch Chào các mẹ. đọc thông tin của các mẹ mà em thây buồn quá. em dc 37 tuan ma con mới có 2,5 kg. em k hiểu sao đến tháng cuối bé lại tăng chậm như thế. hồi 32 tuần em đi sa đã đc 2,2 kg và bs còn bảo là thai to hơn bt. em bị bánh rau canxi hóa độ 1-2. hic/ em khủng hoảng vì đây là con thứ 2 rồi. tại sao con dạ lại bé như thế cơ chứ. áp lực lắm các mẹ à/ chỉ có chồng m h iêủ cho minh và bảo chỉ cần cố gắng đc 2,8 kg là mừng lắm rồi. bây giờ đc 38 t dến ngày di sa mà m ko dám di. m rất sợ bé lại k tăng thêm đc mấy, m ăn rất nhiêu. nhưng cứ chỉ thấy buồn nôn. có lúc k chịu đưọc nhưng vẫn cố ăn mà khóc thương con bé quá. chỉ còn 2 tuần nữa là đẻ rồi. đêm m thường kh ngủ đc. những lúc đấy l ại giậy hì hục ăn và uống sữa. m ỗi ngaỳ uống 1,5 l nc m ía, hoặc nc d ừa.còn 2 tuân nưa làm tn đây? hy vọng là bé sinh đúng ngày để có thế lớn thêm chút.
Ðề: Hội Mèo sinh tháng 8 dương lịch Mình cũng rau canxi hóa y như nhà bạn nhưng bé nhà mình thì trộm vía khá hơn nên mình cũng kệ. Mà ko quá lo đâu mẹ nó ơi, giờ quan trọng mẹ tròn con vuông chứ con cận nặng thế nào cũng nên AQ đi, mình là thế đấy, vì bé đầu mình đẻ to mà nuôi cũng vất vả nên mình chỉ mong sao mẹ tròn con vuông bây giờ là mừng rồi.
Ðề: Hội Mèo sinh tháng 8 dương lịch Chúc mừng 2 mẹ con đã được gặp nhau, chúc con ngoan, ti giỏi mẹ nhiều sữa nha. Vui quá, nhà mình cứ lần lượt các mẹ được gặp con yêu :-\"
Ðề: Hội Mèo sinh tháng 8 dương lịch Mình cũng bị rau canxi hóa độ 2, bác sỹ còn khuyên mình giảm uống canxi đi, bé nhà mình những tuần cuối cũng tăng chậm lắm, hix. Giờ mình sang 39 tuần rùi thấy ì ạch lắm rùi. Đã thế mấy hôm nay lại bị viêm họng, sổ mũi, người mệt quá, kiểu này đi đẻ mà đẻ thường chắc cũng chả rặn được, huuuuuuuuuuuuuuuuuu. có mẹ nào đã từng như mình ko? đi đẻ mà bị ốm ý, mình lo quá.
Ðề: Hội Mèo sinh tháng 8 dương lịch Chúc mừng mẹ Quýt nhé, vậy là được ôm con rùi Mức phí 6,6 triệu (sinh thường 4tr.) là chị sinh dịch vụ hay ntn ạ?