Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi bongcon2011, 16/5/2011.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. bongcon2011

    bongcon2011

    Tham gia:
    8/2/2010
    Bài viết:
    15,422
    Đã được thích:
    4,103
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Thế thì bà xin vào nhà nước. Vừa làm vừa chơi mà vẫn có lương...hehehe...
     
    Đang tải...


  2. cún yêu huế

    cún yêu huế

    Tham gia:
    19/1/2010
    Bài viết:
    11,539
    Đã được thích:
    3,943
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    đấy muốn vậy mà có được vậy đâu, số mình ko quen ai làm quan to nên chả mon men nhờ vả được
     
  3. bongcon2011

    bongcon2011

    Tham gia:
    8/2/2010
    Bài viết:
    15,422
    Đã được thích:
    4,103
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Đấy là bà ko thích nhờ vả ai đấy chứ. Ngày trc bố chồng bà chả xin cho bà rồi còn gì. Nói thật là cái chế độ này nó thế. Nên bà ko muốn nhờ vả ai và ko muốn mất gì thì ko vào đc chỗ nhàn hạ đâu bà ah...
     
  4. cún yêu huế

    cún yêu huế

    Tham gia:
    19/1/2010
    Bài viết:
    11,539
    Đã được thích:
    3,943
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    ừm mặc đồng phục nhưng nhìn vẫn oách, và bà giao tiếp được nhiều mối quan hệ, chứ như tôi ko biết mặc gì để đi làm thì tui ngất luôn, làm cái đấy bẩn chết cha, mặc mấy bộ đồ của mình hỏng hết áo quần, mà hiện tui thề ko biết mặc cái gì đi làm luôn toàn vấy vúng với áo kiểu đống thùng với quần tây kiểu đi làm công sở thôi,,,,,hic mà vào môi trường đấy tui ko thích chút nào oa oa, mà bây giờ nghĩ thì ngại với xếp của xã qua

    tui đang 1 bầu trời nản đây
     
  5. Mẹ Bé Zin

    Mẹ Bé Zin Gái Sơn La

    Tham gia:
    27/5/2009
    Bài viết:
    16,524
    Đã được thích:
    4,614
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)


    UH đúng, tôi vác cái đơn ấy ra ngoài mua, nó k có loại nào mới đau chứ, lại phải về đúng chỗ ấy lấy. Về nhà thấy cái chai thuốc bổ vit A, E,... 150K đã là k cần thiết rồi, Chưa kể kê quá nhiều thuốc nữa. Tiếc tiền quá!!

    Nhưng bọn phòng khám bao giờ nó cũng lấy toàn thuốc ngoại, thuốc lạ để khách k mua đc ở ngoài. Riêng cái cefixime 100g bt cũng có dăm bảy loại, chả bít đg nào mà lần...
     
  6. Mẹ Bé Zin

    Mẹ Bé Zin Gái Sơn La

    Tham gia:
    27/5/2009
    Bài viết:
    16,524
    Đã được thích:
    4,614
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Bố chồng làm sếp to nhắm cơ mà bà .
     
  7. Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Mấy hôm ko vào ngại lội quá. Bập bõm nắm được tình hình là bà Zin ốm hử, đỡ chưa?
    Cún đi làm tuy nhàn mà lại ko được ăn diện, ai xin cho bà thế?
     
  8. cún yêu huế

    cún yêu huế

    Tham gia:
    19/1/2010
    Bài viết:
    11,539
    Đã được thích:
    3,943
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    hô hô đừng nhắc đến bố chồng, cho làm ngon hơn cũng ứ thèm

    hehhehehe tui ko thích nhàn hạ à, muốn làm cái gì nó năng động ý, nên luôn nung nấu ý chí học xong đi buôn hehehe, mở shop trong huế, vừa làm chủ vừa đú huế- hn hiihhhi
     
  9. Mẹ Bé Zin

    Mẹ Bé Zin Gái Sơn La

    Tham gia:
    27/5/2009
    Bài viết:
    16,524
    Đã được thích:
    4,614
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)


    Ha ha, bà Bongcon đi làm k biết có còn đc buôn k nhể, mà bà đi làm mặc đồng phục cơ quan khéo lại đẹp í chứ. Mối quan hệ thì làm nhà nước, làm tư nhân đều có nhưng làm thủ kho như bà Cún thì khó roài, hi hi.
     
  10. cún yêu huế

    cún yêu huế

    Tham gia:
    19/1/2010
    Bài viết:
    11,539
    Đã được thích:
    3,943
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    ai bảo bà thế, giáo viên quèn trường đại học xây dựng chứ xếp của ai?>??????
     
  11. cún yêu huế

    cún yêu huế

    Tham gia:
    19/1/2010
    Bài viết:
    11,539
    Đã được thích:
    3,943
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    xã tui bà ơi, nhưng tui ko thích cv này..................
     
  12. Mẹ Bé Zin

    Mẹ Bé Zin Gái Sơn La

    Tham gia:
    27/5/2009
    Bài viết:
    16,524
    Đã được thích:
    4,614
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Uh uống ks mà chưa thấy đỡ, vẫn sưng lắm cơ bà ạ. Vụ bà Cún hình như sếp của xã xin cho hử?
     
  13. Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Chuẩn luôn.
    Hay cún đi làm cho bạn Ỉn đi, tháng nhờ người ta làm hộ hết 3tr mà vẫn còn lương, tiền nọ tiền kia cũng đủ sống, đến cơ quan vẫn được chơi và vẫn được ăn diện. Hi hi, năm nào cq cũng may đo 2 bộ đồng phục cũng ổn phết nhưng chẳng nv nào mặc cả, dân văn phòng thì váy vóc lung tung xòe, còn dân chạy lăng xăng như bọn tôi thì các kiểu
     
  14. bongcon2011

    bongcon2011

    Tham gia:
    8/2/2010
    Bài viết:
    15,422
    Đã được thích:
    4,103
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Thật ra là cái tên thuốc mỗi hãng 1 khác thôi. Còn cái thành phần và công dụng của nó là như nhau. Mỗi bác sỹ sẽ kê 1 loại. Người trong nghề họ nhìn là biết ngay có thể thay cái này = cái kia. Tôi thì toàn hỏi rồi mới đi mua nên cũng ko tốn kém. Toàn lên nhà thuốc Vĩnh Phúc mua thôi. Chứ mua ở mấy hiệu thuốc của bác sỹ hay phòng khám hoặc bệnh viện thì có mà đắt lòi tù và...Mà bà uống nhiều thuốc tây xong thì cẩn thận ko đi toi cái thận nhá...Rồi lại vứt cả đống tiền đi chạy chữa thận. Cậu tôi đây này. Đi khám nó cứ kêu là giun móc rồi nó táng cho bao nhiêu kháng sinh rồi các loại thuốc. Tôi đã bảo đừng uống rồi mà ko nghe. Hôm nọ mệt quá tôi đưa đi khám thì suy thận độ 2 rồi. Chán hết cuộc đời. Lúc đấy mới bảo biết thế cậu nghe mày. Giờ tôi đang đưa đi uống thuốc bắc rồi. Uống đc mấy hôm mà thấy bảo khỏe ra nhiều...
     
    Mẹ Bé Zin thích bài này.
  15. Mẹ Bé Zin

    Mẹ Bé Zin Gái Sơn La

    Tham gia:
    27/5/2009
    Bài viết:
    16,524
    Đã được thích:
    4,614
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Thế thì ông cũng đầy mối qhe để xin việc ngon lành cho bà còn gì.
     
  16. cún yêu huế

    cún yêu huế

    Tham gia:
    19/1/2010
    Bài viết:
    11,539
    Đã được thích:
    3,943
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    uhuhuhu đúng luôn, mà mình làm với những ng có học thức thì mình học hỏi được nhiều kinh nghiệm chứ làm ở đây uuhhuhuhuhu tui chết đây

    tui cũng nghĩ thế, cái mẹt bà bongcon là hợp đồng phục lắm ý
     
  17. cún yêu huế

    cún yêu huế

    Tham gia:
    19/1/2010
    Bài viết:
    11,539
    Đã được thích:
    3,943
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    bà nói thật ko??????????? tui đi làm ngay, chỉ sợ người ta ko nhận ý, hay bà nói thế này là bà chỉ đường việc làm cho tui đấy, được thế tốt quá
     
  18. bongcon2011

    bongcon2011

    Tham gia:
    8/2/2010
    Bài viết:
    15,422
    Đã được thích:
    4,103
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Thía mà ko biết trc nhỉ ? Biết trc thì xung phong làm hộ bà luôn lúc nhàn rỗi...Giờ thì sắp thành người của Đảng và Chính phủ nên bận mất rùi...Tôi đi làm thì bắt buộc fai mặc đồng phục bà ah. Đang buồn đây...
     
  19. bongcon2011

    bongcon2011

    Tham gia:
    8/2/2010
    Bài viết:
    15,422
    Đã được thích:
    4,103
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Đẹp giề. Nhìn cái màu đồng phục ý xấu ỉn...Tôi thích đc tung tẩy các kiểu cơ. Mọi khi ở nhà chả đi đâu nên cũng chả có dịp diện. Giờ bảo đi làm diện thì lại fai mặc đồng phục...Buồn hết người...Đỡ tốn xiền sắm váy vóc nhể...:(
     
  20. Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Đùa chứ tôi đọc lướt qua đã thấy hơi bị nản đấy, kể cả công việc ko đươc như ý thì ít ra cũng phải xây dựng được mối liên kết với mọi người xung quanh. Đằng này trơ trọi lạc lõng một mình như thế sao được. Lại ko có ngày nghỉ nữa chứ, như đi làm cho tư nhân, à mà hình như kem Tràng Tiền nó cổ phần rồi đúng ko, thế thì chả khác gì tư nhân
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này