Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi bongcon2011, 16/5/2011.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. cún yêu huế

    cún yêu huế

    Tham gia:
    19/1/2010
    Bài viết:
    11,539
    Đã được thích:
    3,943
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    dạ thưa bạn yêu ko có cái điều như bạn nói đâu, nếu thế lão đã xin việc ngon lành cho con giai út của lão làm

    nhẽ ra tui đã học xong cao đẳng, đại học, vừa học vừa làm tro0ng huế nhé, lão bố chồng hứa hẹn đủ điều là xin được việc

    biết xin việc gì cho tôi ko??????? quét dọn phòng ở trường đại học xây dựng, mà lão cho ở nhà 2 năm mới xin việc nhé, với lí do, tui đi làm thì ko ai trông cháu ngoại của lão
     
    Đang tải...


  2. bongcon2011

    bongcon2011

    Tham gia:
    8/2/2010
    Bài viết:
    15,422
    Đã được thích:
    4,103
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Ý bà Ỉn là bà đi làm hộ cho bà ý. Như hôm nọ bà bảo là bà Ỉn thuê người đi thu tiền nc ý. Giờ bà đi thu hộ bà ý...Đúng ko bà Ỉn...???
     
  3. cún yêu huế

    cún yêu huế

    Tham gia:
    19/1/2010
    Bài viết:
    11,539
    Đã được thích:
    3,943
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    hohoohho thôi đi bà, mặc mỏng 1 tẹo xã đã cấm có mà ăn với chả diện hehehehehehehehehe
     
  4. cún yêu huế

    cún yêu huế

    Tham gia:
    19/1/2010
    Bài viết:
    11,539
    Đã được thích:
    3,943
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    đấy đúng cái ý của tui, chỉ có bà là hiểu tui nhất à

    ừ nó cổ phần hóa rồi, ocean bank mua lại
     
  5. cún yêu huế

    cún yêu huế

    Tham gia:
    19/1/2010
    Bài viết:
    11,539
    Đã được thích:
    3,943
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    ơ, thế cũng làm luôn chứ, ngán gì đâu
     
  6. bongcon2011

    bongcon2011

    Tham gia:
    8/2/2010
    Bài viết:
    15,422
    Đã được thích:
    4,103
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Nói chung là cái gì cũng fai từ từ bà ah. Chị tôi cũng học Văn thư lưu trữ. Xã tôi xin cho vào làm phục vụ trong cơ quan lão rồi tối đi học Tại chức kinh tế. Toàn nấu cơm dọn dẹp văn phòng mất 5 năm đấy. Giờ học xong mới chuyển sang làm chuyên môn đc. Chứ mỗi bằng văn thư ko thì ko xin đâu đc. Vì mỗi cơ quan họ chỉ cần 1-2 người văn thư. Mà 30 năm mới có người về hưu. Mình dân đen chả đến lượt.
     
  7. Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Tôi chỉ đường thật đấy, bằng cấp các kiểu như bà thì vào bên tôi làm văn phòng, còn ko thích thì về bên ghi thu như tôi, time hầu như là do mình quyết định, miễn sao hoàn thành công việc. Bà nhờ được người thân quen thì xin thẳng từ trên tổng (các chế độ được hưởng khỏi phải nghĩ, nửa năm nay bọn tôi còn có thêm cái khoản gọi nôm na là tiền bảo dưỡng sắc đẹp nữa, ha ha). Còn ko thì xin kí hợp đồng 1-2 năm với Xí nghiệp rồi đến đợt sẽ được hướng dẫn xin kí với tổng (lương hưởng như tụi tôi, mỗi tội tiền các chế độ sẽ ít hơn 1 chút, vì tôi kí với tổng rồi tổng phân về XN nên hưởng cả 2 nơi)
     
  8. bongcon2011

    bongcon2011

    Tham gia:
    8/2/2010
    Bài viết:
    15,422
    Đã được thích:
    4,103
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Ăn diện đâu cần fai mỏng hả bà. Xã tôi rất thích vợ mặc váy nhá. Toàn khuyến khích vợ mặc váy thôi. Lão rất thích vợ ăn diện chỉ có điều ko đc hở hang thôi vì cái nghề của lão nó thế rồi. Trc tôi đi dạy thì thỉnh thoảng mới mắc vì đi dạy cứ fai đi lên đi xuống. Rồi mình lại đi xe số nên ngại mặc. Hôm nào đi dạy cả ngày ở trường thì mặc vì lão xung phong đưa đi đón về. Tôi đi chơi với mấy bà thì mắc mấy đồ đấy cho nó thoải mái thôi. Chứ đi làm cũng váy vóc rồi này nọ ác phết đấy. Giờ đang hi vọng đc tung tẩy váy vóc thì lại bị dội gáo nước lạnh.
     
  9. bongcon2011

    bongcon2011

    Tham gia:
    8/2/2010
    Bài viết:
    15,422
    Đã được thích:
    4,103
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Công việc như bà cũng thích nhỉ. Thời gian thoải mái ko bị gò bó. Như tôi đi làm thì cứ fai 8 tiếng có mẹt ở Văn phòng. Nói chung là cũng nhàn thôi nhưng cứ fai có mặt đủ rồi ngồi net với nhau...Bà có chỗ thì chỉ đường cho bà ý với. Nhưng Cún ơi bà xác định là nhờ vả là fai mất xiền đấy...
     
  10. Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Đồng phục có cái đẹp riêng của đồng phục mà bà, nhất là với các công chức nhà nước trông nó toát lên cái gì đó rất nghiêm nghị. Tôi cảm thấy thế.
    Thành người của Đảng và Chính phủ thì cố gắng phấn đấu để trước là gia đình được nhờ, sau là bọn tôi có gì nhờ vả nhé. he he he
     
  11. Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Ko, tôi gõ thiếu dấu, đúng ra phải là đi làm chỗ tôi
     
  12. bongcon2011

    bongcon2011

    Tham gia:
    8/2/2010
    Bài viết:
    15,422
    Đã được thích:
    4,103
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Nói chung là đồng phục thì cũng đep nhưng mà ngày nào cũng fai mặc thì cũng thấy chán bà ah...

    Tôi cũng đang muốn phấn đấu để sau này có người nhờ vả mềnh đây...hehehe...


    Đc thế thì tốt bà ah...Vào làm ở mấy công ty kinh doanh của nhà nước thì chế độ khỏi fai nói rồi...
     
  13. cún yêu huế

    cún yêu huế

    Tham gia:
    19/1/2010
    Bài viết:
    11,539
    Đã được thích:
    3,943
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    hehehehe tui cũng thấy vậy, nhìn nó uy nghiêm, trông như cô giải phóng quân ý, 1 hình tượng rất việt nam hihihi
     
  14. Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Hí hí, tưởng tượng cái cảnh chị em có việc phải nhờ vả, xum xoe cạnh chị bongcon, chị bongcon rút máy ĐT ra a lô a đề, vài phút sau mọi việc thông suốt mà nể quá
     
  15. cún yêu huế

    cún yêu huế

    Tham gia:
    19/1/2010
    Bài viết:
    11,539
    Đã được thích:
    3,943
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    tui có quen ai đâu bà, biết quen ai trên tổng đâu mà nhờ, còn cái vụ ký với xn tui nghĩ người ta tuyển dụng mới vào được chứ nhỉ??? phải ko bà, chứ tự nhiên sao vào được
     
  16. cún yêu huế

    cún yêu huế

    Tham gia:
    19/1/2010
    Bài viết:
    11,539
    Đã được thích:
    3,943
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)


    hahahaha khéo tưởng tượng, nó ko giúp mình khủng bố nhà nó chứ lị ahhahaaha
     
  17. bongcon2011

    bongcon2011

    Tham gia:
    8/2/2010
    Bài viết:
    15,422
    Đã được thích:
    4,103
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Cái ngày đấy ma có đến thì chắc cũng fai 15-20 năm nữa bà ah...hehehehe...Còn giờ thì tôi đang đi xum xoe, nịnh nọt người ta đây...
     
  18. bongcon2011

    bongcon2011

    Tham gia:
    8/2/2010
    Bài viết:
    15,422
    Đã được thích:
    4,103
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Ẹc...Chưa gì mà nó đã dọa mình rồi...kiểu này tìm nhà ở xa ko cho nó biết thôi...:p
     
  19. bongcon2011

    bongcon2011

    Tham gia:
    8/2/2010
    Bài viết:
    15,422
    Đã được thích:
    4,103
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Tất nhiên là người ta tuyển thì bà mới vào đc. Còn muốn họ tuyển thì fai có phong bì thì họ tuyển ngay thoai...Có Bác dẫn đường cộng với quen biết là việc gì cũng ok.
     
  20. Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Ừ, kí với XN thì đơn giản hơn (cũng mất xiền) nhưng phải đợi có đợt, chỉ cần làm việc với ông giám đốc XN thôi
    Còn kí với tổng mà ko có mối thì chịu rồi. 2 chị em tôi vào là nhờ ông chú làm toa toa trên UBTP, cơ mà vì chức toa quá nên ko tránh được mời mọc bia rượu nhiều, năm ngoái bị tai biến đang từ một người đi đứng ăn to nói lớn đi đâu cũng đường đường vệ vệ, giờ thành ông tập tễnh nói năng ẩm ương, thương lắm. Có ông ý đúng là một người làm quan cả họ được nhờ, các anh chị em bên nội nhà tôi toàn chú ý xin việc cho hết đấy
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này