Ðề: Sinh đôi bố chồng trong ngoặc kép là vì bạn thân nhưng gọi là bố chồng, chơi vs nhau 10 năm rồi, hồi đó con trai a ấy mới 2t, bắt e gọi bằng chú e ko gọi, nên nhận e làm con dâu! hì!!!
Ðề: Sinh đôi Ra là vậy...............cứ tưởng.............. He he, e có một ước ao, e có một khát khao à! Đúng là người mong thì chưa được, người không ngờ đến thì lại được . Có bạn nào trong topic này nói là chỗ bạn ấy thuê nhà không biết có phải do nguồn nước khí hậu hay sao mà toàn sinh đôi kìa, e nghiên cứu xem thế nào?
Ðề: Sinh đôi Công nhận nhìn các bé sinh đôi dễ thương thật đấy các mẹ nhỉ. Nhưng nuôi tì cũng vất vả lắm
Ðề: Sinh đôi làm gì có ai dễ lừa như hắn! Hí hí!!! e nào có định cưới đâu, đang còn đi học mà, vậy mà nhất định... đúng là hâm hết chỗ nói! thế nên e phải thả đi, cho biết đó biết đây. E thì chưa chắc đã chạy sang theo được, còn papa vs mama e nữa chứ, không chỉ có hắn
Ðề: Sinh đôi Hỏi thế mà cũng hỏi à? tự hỏi tự trả lời đi Cô ngắm ở ngoài rồi, cần gì xem ảnh nữa cơ chứ Tuy nhiên vẫn chiều cô, ảnh cả ba anh em cháu đây.
Ðề: Sinh đôi Chị yêu : cảm ơn chị nhiều nha , cảm động muốn khóc đây này , em khỏe rồi , tất cả là nhờ đống thuốc và lương thực chị tiếp tế cho em đó ( yêu chị nhiều lắm , chụt chụt )
Ðề: Sinh đôi Uhm, vào top chị là lại GATO, nhìn 3 nhóc mà sướng. Nhất là 2 anh, trông rất điển trai và thông minh. Nhận thông gia không chị ới ! Okie thì em đặt cục gạch anh bên phải nhá ! Và em còn GATO với chị em nhà chị nữa đấy ! (cái icon giựt tóc hai bên đầu rồi ! ) Và em lại hát: Em có một ước ao .... một khát khao .... :-\"
Ðề: Sinh đôi Đọc mà thương bạn mình quá, thấy HP lây TY của mấy chị em nhà mình. Cố lên Péo iu ơi, khoẻ rùi vẫn đi khám lại đi nhé, thấy hơi lo lo Péo à, cẩn trọng sức khoẻ nhé!!!
Ðề: Sinh đôi TY của chị iu iu quá đi thôi, cái ánh nhìn và nét môi giống chị lắm, sau này 3 em sẽ rất tình cảm, nghị lực, chín chắn và giỏi giang như mẹ TươngỚt!!!
Ðề: Sinh đôi Ôi trời! đúng là "xinh xắn" dễ đổ vỡ. Xong chương trình phục hồi rồi thì chuẩn bị đến dự chương trình tẩm bổ đấy!tuần sau nhé! Ừa! ảnh này Nàng thơ "làm nền" cho các anh mà. Lại còn anh bên phải với anh bên trái, liệu sau này gặp cả hai anh có biết anh nào là anh bên phải không? Bibi cũng xinh giai giống ............................. bố của Bibi Cô là rất hay nói...................................đúng nhé!
Ðề: Sinh đôi Các Cô thấy con thế nào? Bố con nói là sau này chắc chắn là hơn đứt mẹ con rồi, mà phải thế chứ con gái nhỉ . Bây giờ đã điệu hơn rồi ấy chứ!
Ðề: Sinh đôi Mềnh chả biết tiếng Anh mấy, hơi nghi ngờ, hôm nay mới biết đích xác mẹ sinh đôi la Tương ớt, hai con trai ở topic đầu mặc đồ siêu nhân nên không nhận ra, ảnh này trông rõ, lại còn cô nàng tai to,má phính ở giữa nữa chứ, hic, cả 3 đều thông minh nhanh nhẹn, thèm..........
Ðề: Sinh đôi Gia sư TA giải thích thía này! Chilisauce, đọc theo âm chuẩn của TA là phải có trọng âm. Là 1 danh từ ghép, nên trọng âm rơi vào chữ đầu, chữ đầu là danh từ, nên trọng âm rơi vào âm tiết đầu Tóm lại, Chilisauce, dịch dang TV là Tương ớt, viết TA là Chilisauce, đọc TA là Chí lì sọt (sờ) hi hi hi hi h ih ih i hi hi h i hi hi h ih i hi i
Ðề: Sinh đôi Chị ơi tình hình là tình hình .............trưa mai ko tân... đc roài. Chuyển sang ngày khác nhá chị. Trừ ngày mai ra còn tất cả những ngày khác đều OK hết ạ