Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM hello chào cả nhà, chúc tuần mới mua may bán đắt. Hôm nào ọp ẹp đi các mẹ ơi
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Việc gì mà tự do thế chị? Em thì chẳng có tài cán gì nên buông Ngân hàng ra là chết đói ngay Được cái này thì mất cái kia chị ơi, biết làm sao hơn. Nếu con gái mà ở dưới này với em thì chắc em cũng như chị thôi, có khi còn tất bật hơn í chứ, vì nhà em xa chỗ làm lắm (tựn 11km cơ mà )
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Dạ, 2vc em đều là dân tỉnh lẻ cả nên đành chịu vậy thôi. Nói chung là em nghĩ từ từ rồi cũng sẽ quen hết mọi chuyện thôi chị ạ, chứ giờ cho con đi trẻ thấy tọi nghiệp quá, nhất là trong hoàn cảnh dịch TCM bùng phát như bây giờ. Như chị là nhất rồi đấy ạ
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Em lúc bé cũng rất mê búp bê và các phụ kiện của nó nhưng chả có điều kiện mà đua đòi. Bây giờ thì ko con mê búp bê nữa mà chỉ mê con thôi . Panda sướng nhỉ, mẹ bán đồ chơi lại có bao nhiêu là đồ chơi mới. Lúc trước em cũng có mua đồ chơi của chị 1 lần rùi đấy.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Ông xã em được cái chịu khó chở vợ con đi chơi lắm nên cũng ko đến nỗi tù túng quá, bây giờ con thì ở xa rồi nên 2vc cứ vi vu suốt thôi
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Chị cám ơn em nhé .mà sao chị click vào topic thanh lý của em thì lại là topic của mẹ thenin nhỉ
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Chồng chị thì lại mê ra rạp xem phim 3D , chị thì lại muốn nằm khèo ở nhà coi hơn .Ông đó có phim nào Mega star chiếu là lại rủ vợ trốn con đi xem, tính như con nít í. May là tối ngủ còn giữ được " thiệng chức " đêm pha sữa và đút bình sữa cho thằng Panda bú đêm .Hic.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hihi đúng là chị Sure, sở thích cũng đặc biệt há.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hè hè mẹ í để nhờ chữ ký của em đấy chị ạ .............
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Không đâu chị Duyên ơi, gửi 1 năm thôi rồi đón xuống đi nhà trẻ, chứ xa lâu quá con quên mình thì chết
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Vậy phải hưởng ứng chứ chị. 2vc em thì nhiều sở thích giống nhau lắm nên rất hợp gu từ chuyện ăn uống đến quần áo, giải trí (trừ đá bóng ra ). Chồng chị thế là giỏi rồi, còn biết pha sữa cho con bú đêm nữa. chồng em cũng biết chăm con nhưng ko có cơ hội vì Sóc nhà em đêm toàn bú mẹ
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hồi trước vc em cũng mê đi coi rạp lắm đó chị, tuần nào cũng đi, rạp nào cũng có mặt, hehe. Lúc trước xã chiều em lắm ý, đi đâu cũng có mặt xã, giờ thì xã mê tivi với con hơn cả vợ, hihi, may là cái khoản chiều vợ vẫn còn.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM VC nhà nàng hợp ý nhau là hay rồi, như vc tui cái gì cũng tréo ngoe cẳng ngỗng hết á, vậy mà nên duyên mới hay!
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Tội bé Panda ghê, mẹ vẫn cưng nhà búp bê hơn nhỉ, hì hì hì. Em thì cái gì mẹ chơi là con chơi, phải tập cho giống mẹ từ giờ mừ, kakakakakaka
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Thế có cho phòng riêng k bà, tui đang chuẩn bị thôi nôi 1 cái là cho ngủ riêng luôn, thế thì ba mẹ có thể riêng tư, kekekekekeke
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Chị thì làm nhà nước, mới sinh nên xin phép đi trễ về muộn, ox chuyển qua quảng cáo đem việc về làm, thứ 2- 5- 7 vào CTY báo cáo 1 lần!!!(^_^) Với lại tận dụng hết cỡ trong gia đình luôn, hôm thì vô CQ bà ngoại, hôm CQ ông ngoại, hôm nhà bà cố, hôm nhà bà ngaọi cho cậu Út trông, hôm nhà bà trẻ, kakakakaka, tận dụng triệt để luôn
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM À quên hỏi, làm ngân hàng gì thế, để mốt có mượn tiền ngân hàng đó biết đường mà nhờ vả, hahahahahaha:axe::axe::axe: