Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) hihi the ma minh cu tuong la hoa 8h co mau xanh. hoa ra co nang ten dep the!!!
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Các chị thân mến chỉ cho e cách nhân thêm cây húng chanh nhé! e cảm ơn!
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Cám ơn mẹ nó nha, mình cũng tập tành trồng rau cho Rùa con ăn đây.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Húng chanh cứ chọn cành già cắm xuống đất là cũng mọc rễ mới mà. Nếu nhà mẹ nó mà ở khu vực quận HBT hoặc Hoàng Mai thì qua mẹ Phệ tặng cây húng chanh nhá.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Làm giá theo mình quan trọng nhất là khâu nhặt đỗ ban đầu, mình thường vứt hết tất cả các hạt nổi, hạt phồng to lên, hạt xấu xí, túm lại là ngứa mắt là vứt tuốt, như thế để các hạt đỗ hỏng k làm thối lây ra cả mẻ giá. Còn nếu đã nhặt đỗ kỹ rồi thì bạn xem rổ hoặc cái nồi bạn làm giá có bị đọng nước k, 1 ngày chỉ cần ngâm nước 2 lần, khoảng 15-20p sau đó nhấc ra, đặt lên đâu cho ráo nước. À, ngoài ra là khăn mùi xoa và vải của bạn làm lần trước xong phải nhặt sạch rễ giá, giặt và phơi khô đi nhé, k thì cũng làm hỏng giá đấy
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) làm giá cái gì cũng phải sạch chị nhỉ................?
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Topic này hữu ích quá! đánh dấu để nghiên cứu trồng rau cho con nào... em cũng trồng nhưng toàn trồng cây thui, chưa trồng rau bao giờ.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Hôm qua mình cũng thu hoạch giá. Giá lần này làm thành công hơn nhìu, nhưng vẫn hơi nhìu rễ. Hỏi một cô bán hàng giá ngoài chợ nhà mình thì cô í bẩu là phải chà sát nhiều cho lớp vỏ nó mỏng ra thì mới ít rễ. Không biết thế có phải ko nhỉ ? Lần tới mình sẽ làm như thế xem sao.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) KHÔNG PHẢI ĐÂU chị nhé..........chị mà trà nhiều nó mất cái mắt đi là không lên được mộng đâu............ở ngoài chợ người ta làm giá 1 đêm thì sao kịp mọc rễ cơ chứ..........mình làm 3 ngày cơ mà...................!
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Đúng đấy, giá 1 đêm thì đâu có rễ.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Nhà nhà làm giá thế này thì mình cũng phải làm giá tối nay thôi.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) chị nhảy nhanh thế...............em vừa làm giá nhú nhú rùi..........nhưng thấy các chị nói mầm đỗ ăn cũng ngon nên em vừa chuyển khay sang mầm rùi...................kekek
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Nhà mình bao giờ cũgn chà xát rất kỹ mà vẫn lên mầm tốt đó, mỗi tội rễ vẫn dài, Theo hướng dẫn trên mạng thì phải chà xát kỹ để vỏ đỗ mỏng ra, nhanh nẩy mầm hơn mà. Muốn rễ ngắn thì lúc thu hoạch bạn dùng kéo cắt lớp rễ dưới khăn đi xem, Giá mình làm k thể đẹp như giá ngoài chợ đâu, mập mạp, rễ ngắn như vậy là do họ dùng thuốc mà. Thôi thì xấu xí 1 tí nhưng an toàn là trên hết nhỉ,
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) xời, giá đỗ nhà em làm 3 ngày rễ nó dài ngoằng phải nhặt mãi mới hết, các chị tinh thần lại lên cao quá nhỉ, làm em muốn đu' theo đây, mấy hôm nay vẫn còn điên tiết lão chồng chả muốn trồng trọt chăn nuôi gì cả! Lẽ ra là em đã có thêm đất để trồng cây rồi đới. Ai đời, mình thì khuân vác toát mồ hôi hột được mấy thùng đất về, chưa kịp làm gì thì cãi nhau với lão chồng, lão quẳng hết cả mấy thùng đất của em đi rồi, em điên quá, cứ tiếc công đi mua thùng với lại vác đất về!
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Khổ thân mẹ nó quá. Thôi thì đợi lúc nào lão ý vui vẻ thì thủ thỉ tâm sự rằng thì là mà, muốn trồng rau sạch cho con và cả nhà ăn cho yên tâm,.... rồi thì lão lại tình nguyện đi vác đất giúp mình ấy chứ, Đấy là nói thế chứ tớ ngó ngiêng cả nhà rau bên WTT mà xem ra toàn chị em mình đi khuân đất về trồng trọt, tưới bón thôi, Tặng mẹ nó bài của em ngattt bên WTT làm động lực, vực dậy quyết tâm trồng trọt nè: Tâm sự với các nàng có chồng kêu ca là trồng cây CHƯA (hạn chế với từ KHÔNG, chỉ là CHƯA thôi nhé ) hiệu quả nhé ! Thứ nhất, phải có chiến lược. Đầu tiên mình trồng rau thơm, từ hồi trồng rau đến giờ, mình ko phải mua rau thơm nhé. Nhà mình có rất nhiều loại rau thơm luôn: kinh giới, quế, tía tô, húng lũi, diếp cá, húng cây... Chồng mình thích ăn rau thơm, vài bữa lại cho lão ăn 1 bữa, lão lấy cớ gì mà kêu ca vợ đầu tư tốn kém chứ . Thật ra là có kêu, nhưng kêu ít, vì đc ăn thường xuyên mà . Thứ hai, với rau ăn lá, trồng cây dễ và nhanh được thu hoạch. Ví dụ: - các loại cải như cải xanh, cải ngọt, gieo dày chút, để thi thoảng ăn non, ăn sống và nấu canh đều được. Rồi chọn ra một ít cây khỏe để ăn lá lớn. Mình có khoảng 10 cây cải xanh thôi, lá to y như ở chợ, thu hoạch liên tục đến khi cây già luôn. - bí ngô để ăn ngọn. Cái này người Bắc chắc ai cũng biết và rất thích ăn đây! Đây là 1 loại cây vô cùng nhanh lớn và dễ sống. Ra chợ mua bí ngô về ăn, rồi lấy hạt gieo xuống là lên thôi. - rau dền: trường kỳ kháng chiến, mình trồng 5 tháng rồi vẫn còn được ăn. Đợt rồi vì bị dính rệp sáp, do bị lây, nên mình nhổ đi kha khá. - mồng tơi: cũng rất dễ lên, mình cho leo giàn, thi thoảng mình vẫn khoe là mình ăn mãi ko hết đấy ! - rau ngót rất dễ trồng, tuy lâu đc ăn một chút. Ko biết ở ngoài Bắc có bán cả thân như trong Nam ko, nhưng ở trong này bán cả thân, nên mình cắm cành được rất nhiều, và hầu hết là lên rất tốt. - xà lách: đừng trồng xà lách búp nếu bạn ở miền Nam. Trồng xà lách xoăn rất dễ nhé! - ngải cứu: cắm cành là lên, đã lên là lên rất tốt. Mình trồng ít vào cái chậu thôi, nhưng cứ 1 tháng đc 1 bữa trứng gà + ngải cứu, 2vc tranh nhau ăn. - củ cải: mình thấy loại này rất dễ trồng, ăn rau mầm hoặc cải non đều ngon. Hồi trước mình trồng hơn 30 cây bí , sau có cây còi cọc và mình cho vợi đi, cứ 1 tuần đến 10 ngày mình lại đc ăn 1 bữa cải xanh, cải thìa, rau bí, rau dền, mồng tơi, rau mầm, giá đỗ. Luân canh như vậy, từ Tết đến giờ mình ko phải mua rau, trừ củ quả. Mà nhà mình ăn 2 bữa/1 ngày đấy nhé! Khi vườn đã có đủ các loại trên, mình bắt đầu trồng những cây mình yêu thích, như su hào, bắp cải, mướp, bầu, bí, đậu cove... Và mình cũng nói nhiều lần rồi, mình ko có nhiều thời gian, do hàng ngày phải nghiên cứu và học hành rất nhiều, nếu có đứng dậy ra vườn, là do đầu óc mình quá căng thẳng và cần xả xì trét; nên hàng ngày mình chỉ tưới 1 lần thôi, thi thoảng thấy cây nào khô thì mình tưới thêm. Hoặc mình lấy chai Lavie, chọc 2 lỗ (trên, dưới) rồi treo cùng với cây để giữ ẩm thường xuyên cho em nó thôi. Các bạn đừng bao giờ đổ tại mạng mình ko trồng cây được, hãy nghĩ rằng mình CHƯA làm đúng thôi. Cố gắng nhé !
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Em đánh dấu trang này ah. Mai vào học kinh nghiệm trồng rau cho con gái ăn.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Mẹ nó ơi cảm ơn mẹ nó lắm về bài viết này . Nhưng mà lá tre lá nhãn thì em chẳng biết kiếm đâu ra . Có lá gì khác thay thế không mẹ nó nhỉ?
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) các mẹ ơi,tớ hỏi câu hơi kì cục 1 tí: đỗ xanh làm sẽ ra sản phẩm là giá thế đỗ đen làm,sẽ cho ra cái gì nhỉ? đã mẹ nào thử chưa ạ?
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) cũng cho ra giá chị ạ.........dưng mà giá đỗ đen xanh lòng thì ăn nhặng nhặng đắng ạ.................!