Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Thấy n ng được chồng cưng chiều mà tủi thân mình, mai kêu lão nhà này đi đổi gió cho bằng chị bằng em mới được!!!(^_^)
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Chào các Mẹ lão chồng em thích vào Sài Gòn quá rồi. Suốt ngày thích cafe vỉa hè ở Sài Gòn và nhậu cạnh bờ sông Sài Gòn thôi ạ.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Ủa bé nhà chị nhỏ vậy hả chị, vậy là con cọp à? Có hội riêng cho con cọp đó chị, tham gia ko? http://www.lamchame.com/forum/showt...-NĂM-CANH-DẦN-2010-Tầng-3-Xây-cho-nhà-cao-cao Chị thì có người thân ở đây để nhờ vả, sướng quá rùi còn gì, giống mẹ Panda í, còn em làm gì có ai để mà vả mà nhờ đâu Em làm ACB chị ạ, có gì nhờ ko ........... Chị ui lâu lâu mình cũng phải chủ động rủ rê chứ ko gặp mấy ông lười lười thì chả bao giờ chị em mình được đi chơi đâu ạ Vào SG đi thôi......................
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM \ Thế hử, để tí bon chen xem sao Có đấy, tui muốn làm thẻ thanh toán mà hổng có tiền gửi dô, có cách nào hôn, hè hè hè Cần gì lâu lâu rủ rê, nhà này cầm tinh ngựa mà, ngày nào cũng rủ hết mà lão í k chịu rê(^_^)
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Chị làm thẻ tín dụng tín chấp đi, xài trước trả sau đó. Chị gọi 38247247 nó tư vấn cho chị tuốt tuồn tuột...
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Nhắc vụ thẻ tín dụng mới nhớ, thằng HSBC gọi điện tư vấn thì ngon lắm, nhưng khi đem tiền đóng thì nó bắt mình đứng xếp hàng đợi tới lượt nộp tiền cho nó, chán không chịu được, y như cảnh sếp hàng thời bao cấp. Đi giày cao gót bắt đứng xếp hàng tê cả chân. Trong khi ANZ hoặc các ngân hàng khác thì họ có máy lấy số thứ tự, ngồi nghế đợi thoải mái chờ đến lượt.
Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Lại đang ấm ức vụ thẻ HSBC đây, đi làm công lương tháng 5-6 triệu là mở thẻ đươc rồi. Mình là doanh nghiệp nhỏ, nó bắt nộp đủ báo cáo tài chính, báo cáo thuế 6 tháng, ... đủ thứ, cuối cùng nó từ chối, chắc có lẽ vì báo cáo tài chính nó thấy lãi ít quá, doanh nghiệp nhỏ ai chẳng khai ít đi. Thế mới tức. Mà ngay từ đầu mình đã không muốn mở thẻ rồi, NV tư vấn của nó ỷ ôi gần 3 tháng mình mới đồng ý làm đấy chứ, mất thời gian dễ sợ.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM hi các mẹ, nếu mẹ nào hơi tròn tròn (giống em ) có thể quan tâm đến địa chỉ này "sopbigsize.com". Chị ấy tên Tâm và cũng đi làm công ty nên không sip và chỉ bán từ 19h nhé.Tất cả các mặt hàng có trên trang web đều có sẵn và thấy giá khá mềm.
Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hi HI em cũng chưa qua lần nào, cũng không quen biết gì đâu nhé, nên hoàn toàn khách quan, vì có nhu cầu mua quần jean và quần lửng nên em định có thời gian ghé qua,
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Mấy cái zụ thẻ này nhiêu khê lắm. Nhiều NH đt mời chào, tư vấn... đến khi mình ưng bụng làm thì đủ thứ vấn đề phát sinh. HSBC em thấy lsuất cao lắm á chị. ACB thì hơi khó, duyệt hạn mức thấp lắm. ANZ thì có nv đến nhà tư vấn, nhận hồ sơ luôn, đt nhắc thường xuyên để bổ sung hồ sơ, nhg khi nộp xong rồi thì cần thêm cái khác...bla bla bla...đến giờ em vẫn chưa làm đc cái thẻ nào
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Đúng vậy, mình mới thử qua ACB, nhiêu khê kinh khủng, lúc đầu thì không nói luôn cần gì, nộp hồ sơ xong rồi mỗi lúc đòi thêm 1 thứ, mình chán quá thôi luôn.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM hĩ hix các mẹ ơi em lo lắng quá, Chuyện là lúc chưa bầu em 40kg cao 1m65 Sau khi có bầu 14 tuần rồi thì lên đc 45kg, bụng em phẵn lì, nhô xíu xíu nhìn bình thường , ko nói ko ai biết em đang mang thai . hix hix em cứ co ko biết con em no phát triển chầm hay là tai em suy dinh dưỡng nữa, nhưng em ăn uống binh thường , uống sữa it nhất 1ly 1 ngày , bữa nào siêng 3 ly lun Con đầu long nên cứ thắc mắc tùm lum . Mà bao nhiêu tuần minh mới đi siêu âm giới tính vậy các mẹ .????? Em thấy tren này có mẹ nói 12t la biết, co mẹ nói 17t, co mẹ kêu 25t ......???? Em còn nghe nói Siêu âm tròn BV thì BS ko cho mình biết , phải siêu âm ở Tư nhân ??? hix hix Các mẹ giúp em với nha .
Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Tại em ốm quá đó thôi, 14t lên 5kg là nhiều rồi đó. MÀ cũng tùy cơ địa, bạn chị 9 tháng lên có 9.5kg, mà sinh con cũng 3.5kg đó. Có người lên 22-24kg mà con cũng chỉ hơn 3kg.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Mách cho bạn những kinh nghiệm mình trải qua nhé. Về chuyện bụng to hay ko to: Tùy thể trạng từng người bạn nhé. Mình mang bầu lúc 16 tuần mới thấy bụng 1 rõ, còn chị bạn mình thì 20 tuần mới thấy bụng luôn nhé (chị ý vốn đã ốm mà). Tăng cân thì 3 tháng đầu mình ko lên kg nào luôn, bạn bầu 14t mà ko nghén, ăn uống đc bt là tốt rồi, bé nhanh phát triển từ tháng thứ 6 trở đi. Siêu âm từ tháng thứ 4 là biết trai hay gái, trong BV thì họ ko nói đâu, chỉ khi siêu âm tư nhân thôi. Mình thì khám thai vẫn thường xuyên trong BV nhưng hôm siêu âm 4D thì mình ra chỗ tư nhân. Một vài thông tin trả lời thắc mắc của bạn.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hi hi em hiểu tâm trạng của mấy chị. Nói chung là các Ngân hàng đều cố gắng đưa ra chính sách tốt nhất cho khách hàng, nhưng ko phải nhân viên nào cũng nắm vững và phục vụ khách hàng tốt như chính sách của NH đề ra, bởi vậy mới có khách hàng gặp phải nhân viên tốt thì vui lòng và giao dịch thường xuyên với NH, còn có người gặp phải nhân viên tư vấn ko tốt hoặc ko nắm vững quy trình nghiệp vụ nên làm phiền KH hơi nhiều (như chị Xuyến í, chắc do nv đó ko nắm vững thành ra lấy hồ sơ 1 lần ko hết cứ làm phiền chị hoài đó ) nên là khách hàng đó sẽ ko có thiện cảm thôi.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM 12w là bik giới tính con rồi, em tính sanh ở đâu thì đi khám và siêu âm ở đó. Ko thì co thể đến 414 NTMK siêu âm, ở đây ngta cũng cho bik giới tính mà. Bụng phẳng tại em ốm thôi, hơn nữa con so thì ít người bụng to lắm. Chỉ cần con phát triển đều đều là ok rồi. Ráng uống thêm sữa bầu vào, uống similac vào con nhiều hơn (cái này là kinh nghịm á), uống thiên về ban ngày sẽ tốt cho bé, tối ko nên uống vì chỉ vào mẹ thôi, lại bị hàn nhiều, ảnh hưởng đến con. Nếu cần thì khuya uống thêm 1 ly sữa trc khi ngủ cho êm bụng, nửa đêm ko bị đói!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Cám ơn mẹ nhé , phù phù bớt lo lắng phần nào , mà em ở Tphcm Q10, ko biết phòng khám tư nhân nào tin tưởng để dến SA 4D nữa, có mẹ nào rành chỉ em với nhé