em có giỏi gì đâu chị,lo cho 2 đứa mệt lắm hả chi?OX có phụ ko? Em mới có 1 đứa được 10 tháng,bé cũng ngoan,ít đau bệnh gì,lại ngủ nhiều nên em có nhiều thời gian rảnh lắm OX em thì đi làm 1 tuần 5 ngày,2 ngày nghỉ thì ở nhà chơi với con hoặ chở vợ con đi về nội chơi Ở nhà riết em cũng chán,muốn đi làm lại nhưng cũng ko muốn xa con.Em nhớ năm ngoái lúc bé được 3 tháng,em đi học lái xe,chỉ có 45 phút mỗi lần lái thôi mà em đã nhớ con muốn chết.Nghĩ tới đi làm xa con cả buổi chắc em ko chịu nổi..... 2 nhóc nhà chị bao lớn rồi?
Nhưng mà anh ý đang ở bên Anh, đi làm ở đó. có muốn nhắn cũng không được. hi hi hi... Mình lấy chồng là người Phần Lan, nhưng cả gia đình anh ấy chuyển qua ÚC ở hồi anh ấy còn bé tí. Bây giờ anh ấy cũng không còn quốc tịch Phần Lan nữa. Ausie rồi... Thật ra cũng chưa phải lấy chồng, bọn mình chưa cưới, sống chung được hơn 4 năm rôì. LẦn tết vừa rồi về nhà chơi, là ông bà ngoại lần đầu tiên được gặp 2 bố con nhà nó đấy. Bố nó run lắm, he he he... nhưng thấy bố mẹ mình cũng thoải mái, nên đổi lại thích bố mẹ mình lắm. Đang tính tết tới về ăn tết nữa... hì hì hì... Mình chỉ thích về để ăn ốc luộc thôi... :d
Chi Muoi oi,sao chi len som the,o ben chi cách Vn may tieng?O ben em mua dong thi 6tieng,mua he 5 tieng..,ben chi mua dong có lamh ko?
Ćac me oi,nghe nói ben Duc nhieu nguoi muon lay vo Vn lam ah?Các me lam môi cho em 1 ong di,de con em có cha..,em cung thích sang Duc sinh song va lam viec lam
Ủa, mình tưởng HẢi Yến đang ở bên Đức mà, Bên mình cách Việt NAm có 3 tiếng thôi, mùa đông chỗ mình không lạnh lắm, thời tiết đẹp lắm, nhưng nếu đi Melbourne, hay một số thành phố khác phái bên dưới thì lạnh lắm. Có tuyết nữa.
Ah, mình thì vào đây chat được sớm, nhưng tối cũng phải đi ngủ sớm hơn, sáng nay dậy đọc bài, đã thấy quá trời rồi. Thì ra các bạn chat trong khi mình đi ngủ... hi hi hi...
ko vào có 1 hôm mà chị em nhà mình xôm tụ quá trời, mình lại phải coi lại từ trang 3. debui :ngưỡng mo me no qua di thoi, nhà chị đi nhiều nơi quá,hè này nhà em mời bà nội sang chơi ma chưa biết đi đâu đây,chị đi nhiều thế tư vấn em 1 chỗ nhé. Mình hôm trc ko coi kỹ lai cứ tưởng nhà Haiyen cũng ở Đúc đam ra cứ thắc mắc mãi là sao ban ko nhận đc tiền trợ cấp gì từ xã hội va tiền Papa trả nuôi con.Hóa ra là 2 mẹ con đang ở Tiệp.Nhưng mình thấy cũng có nhiều người từ Tiệp sang Đúc lắm, bạn có giấy tờ rồi thì có thế sang Đức đc mà.CHúc 2 mẹ con luôn khỏe mạnh và chúc mẹ nó sớm tìm đc 1 nửa còn lại của mình nhé.
mebong2901 cũng ở bên Đức à? Topic này hầu như toàn người bên Đức nhỉ, chẳng có ai ở Úc cả, mình lẻ loi thế...
Ko em o Cong Hoa Sec la láng gieng cua Duc thui a,Chi Muoi sn 80 a,vay bang t chi gái em roi,chi hon em 6t day,em sn 86
Chị ơi,em tìm hoài trên Internet mà ko thấy ở CUXHAVEN có Kinderkrippe(vì em sắp phải đang chuyển nhà về CUX ),chắc phải ở nhà tới lúc bé 3 tuổi luôn quá à,.... Em nghe nói,đi Kindergarten là phải đăng kí trước 1 năm đúng ko chị? mà 2 bé nhà chị có nói tiếng Việt giỏi ko?Em đang lo thằng ku nhà em,papa là người Việt nhưng sinh ra ở đây nên tiếng Việt dở ẹc à....hichichic...mai mốt đi học lại nói toàn tiếng Đức....về VN chắc em bị la quá....huhuhu....
Yến ơi,nếu em có giấy tờ thì sang đây dễ thôi mà...chị cũng nghĩ sang đây cuộc sống của em đỡ vất vả hơn vì em phải 1 mình nuôi con,sang đây em sẽ được trợ cấp nhiều thứ.... Ok,chị sẽ hỏi thăm dùm em nhé....
chị sướng nhỉ,được chồng ủng hộ về VN OX mình thì ko chịu về,chỉ vì sợ thằng con còn bé quá về VN ăn uống ko vệ sinh.... chỉ vì chuyện này mà 2 vở chồng cãi nhau mãi đấy...:axe::axe:
Uh, mình sinh năm 80. Thế thì mình vẫn được làm chị ấy nhỉ, hi hi hi... Chồng mình thì dễ lắm, mình muốn sao cũng được, tết vừa rồi về, mình còn bắt anh ấy ăn ốc luộc, lúc đầu anh ấy sợ, nhưng mình bảo, cứ ăn đi, ngon lắm... he he he... thế là cũng ăn thử, hi hi hi... cho cả bé Muối ăn ốc nữa, Muối lại thích mới chết chứ... hi hi hi... Đang tính khoảng 1 năm nữa thì đi Pháp chơi, rồi thuê xe lái đi qua mấy nước gần đấy chơi. Vợ chồng mình khoái đi lắm...
Hi,vay thi tot quá ah,giay to em sang Duc duoc khoang 4 th thoi a,có gi chi va các me giúp em nhé,thankyou vinamik me liti 85 trc nhé!
Thành phố nào mà đông thì đúng là việc đăng ký cho con đi học vất vả lắm, đợi mãi chả có chỗ.Hồi đầu mình ko biết nên chả đăng ký trc gì cả nên bé lớn mãi chả đc đi học, ở nhà với mẹ nhiều nên giờ nhát lắm, đi học đc 3 tháng rồi mà vẫn còn nhát. Còn việc nói tiếng Việt thì mình nghĩ là chả sợ đâu, chủ yếu la do bố mẹ dạy cả thôi,ở nhà mình chỉ nói toàn tiếng Việt với con thôi,và cho con xem thêm băng đĩa hát của trẻ con nhà mình.Còn tiếng Đức các con có thể học ở trường rồi mà.Như thế thì con nó vừa nói đc tiếng mẹ đẻ, vừa nói đc tiếng Đức. Mà trẻ con nó học nhanh lắm, nhà Liti85 đừng lo lắng quá nhiều nhé.
khổ cái là OX em ko bik nói tiếng Việt nhiều nên em ko bik làm sao nữa(.Nhà em lại chẳng có băng đĩa VN,suốt ngày chỉ xem Spomspop Schwammkopf,thế mới chán. HAi bé nhà chị có được về VN chưa?