Xe mẹ, mẹ dắt - đừng làm phiền con!

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi Kút Kít, 9/7/2011.

  1. Kút Kít

    Kút Kít Mẹ Nhím Sóc

    Tham gia:
    6/9/2010
    Bài viết:
    9,382
    Đã được thích:
    2,432
    Điểm thành tích:
    863
    Tự lập là tính cách tốt cha mẹ nên rèn cho bé ngay từ nhỏ.

    Xe mẹ, mẹ dắt - đừng làm phiền con!

    (Lam me) - Thật đáng sợ khi có cậu bé 8 tuổi vì bị mẹ từ chối mua đồ chơi đã hùng hồn: “Mẹ không cho con, mẹ già con bỏ mẹ!”
    Hãy truy cập vào chuyên mục Làm mẹ trên ********* để có được những thông tin bổ ích nhất giúp cho con yêu của bạn ngoan ngoãn và thông minh hơn.

    Xe ai nấy dắt!

    Đâu phải vì tuổi nhỏ mà thiếu ý thức. Một lần hội những bà mẹ có con tuổi teen ngồi lại với nhau, một bà tâm sự: con trai bà đã 16 tuổi, cao to khoẻ mạnh, đẹp trai, biết bao cô bạn “dòm ngó”, ấy vậy mà cư xử rất lơ ngơ, nhiều khi làm bà buồn mất mấy ngày vì vô tình với mẹ. Đi làm về mệt đứt hơi, chỉ nhờ con dắt giùm chiếc xe lên thềm, vậy mà cu cậu lủi đâu mất! Một lần đẩy xe trượt chân, mẹ và xe bay luôn xuống dốc, bực quá rầy con sao vô tâm với mẹ, cậu phang ngang một câu: “Xe mẹ mẹ dắt, đừng làm phiền con!”


    3 tuổi trẻ đã thể hiện tính tự lập.

    Cô bạn khác kể rằng: “Đâu phải chỉ con trai, con gái mình 12 tuổi mà dạy hoài, nhắc tới nhắc lui nên quan tâm đến gia đình, hỏi thăm bố mẹ khi đi làm về, dành thời gian trò chuyện với bố mẹ... nhưng tất cả chỉ là mong ước xa vời, vì con gái đến tuổi này vẫn còn cơm dâng nước rót, chỉ thích ở một mình trong phòng riêng, chat chít với bạn bè hơn là gặp bố mẹ…”.

    Vì đâu nên nỗi?


    Thương con, cha mẹ hay nuông chiều và luôn đáp ứng những yêu cầu của chúng cho con nở mặt nở mày, bằng bè bằng bạn; hơn nữa muốn con toàn tâm toàn ý cho việc học nên nhiều cha mẹ luôn chăm bẵm con, lâu ngày trẻ sinh lười biếng, vô tâm với cha mẹ, hình thành lối suy nghĩ cha mẹ phải phục vụ mình, phải đáp ứng nhu cầu của mình chứ không hề quan tâm đến đấng sinh thành.

    Việc coi trẻ như một “ông vua con”, “bà hoàng con” làm cho trẻ lớn lên to xác nhưng lối sống, cách nghĩ vẫn chưa trưởng thành. V. tám tuổi, sáng nào thức dậy đi học cũng trễ, ba phải ẵm từ trên lầu xuống, người giúp việc lăng xăng đút cho cậu bé ăn, người bà 70 tuổi thì lo soạn sẵn áo quần cho cậu bé, cúi xuống mang giày xách cặp dẫn cháu ra xe cho mẹ đưa đến trường… Mỗi sáng có đến bốn người thay nhau hầu hạ cậu bé, làm hết mọi việc cho cậu! Cha mẹ thương con không đúng cách như thế đã tạo cho con thói quen xấu, chính vì trẻ chưa có thói quen tự phục vụ cho bản thân, chưa có cơ hội được làm những công việc cho chính mình thì làm sao ý thức được trách nhiệm quan tâm đến người khác? Cần dạy con sống có trách nhiệm với bản thân trước để trẻ biết sống có trách nhiệm với người khác.


    Tính cách quả trẻ hình thành do quá trình giáo dục của cha mẹ. (Ảnh minh họa).

    Một số nét tính cách của trẻ là kết quả của quá trình giáo dục trong gia đình. Chính thái độ chiều chuộng, bảo bọc quá mức và làm thay trẻ những việc lẽ ra trẻ phải làm đã tạo cho trẻ thói quen ỷ lại, thiếu tự giác, từ đó sinh ra các tật xấu khác như sống ích kỷ, vô tâm và thờ ơ với người xung quanh.

    Dạy con tự lập từ tuổi lên ba

    Những dấu hiệu tự lập của trẻ có từ rất sớm: ba tuổi trẻ đã thể hiện tính độc lập, biểu hiện rất rõ khi giật tay mình ra khỏi bàn tay người lớn để chạy băng băng đến nơi nào trẻ thích, thích quan sát và bắt chước người lớn làm một số công việc lặt vặt... Vậy bắt đầu từ độ tuổi này, cha mẹ hãy cho trẻ cơ hội độc lập hoàn thành một số việc nhỏ theo khả năng của mình. Biết thể hiện sự quan tâm đến người khác cũng là cách để giáo dục và nâng cao chỉ số cảm xúc (EQ) ở trẻ.

    Giáo dục một phẩm cách là cả một chặng đường dài, nếu giáo dục sớm và có phương pháp thích hợp, cha mẹ sẽ uốn nắn từng bước giúp trẻ hình thành thói quen tốt. Có mỗi ngày gieo trồng những thói quen tốt ở trẻ thì đến khi trẻ vào tuổi trưởng thành, chúng mới có được nhiều tính cách tốt. Đừng đợi khi con vào tuổi teen mới tác động giáo dục, bởi khi ấy đã quá muộn và cha mẹ đừng ngạc nhiên khi thấy con “bơ bơ”, không tiếp thu và nghe theo những gì mình dạy bảo.

    Dạy con tính tự lập ngay trong bữa ăn
    "Ba ơi, con chỉ yêu mẹ thôi!"
    Dạy con biết sống tình cảm hơn

    (Theo SGTT)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Kút Kít
    Đang tải...


  2. đĩa thể dục

    đĩa thể dục Giảm Béo Nhanh 0932066389

    Tham gia:
    8/9/2010
    Bài viết:
    65,115
    Đã được thích:
    27,536
    Điểm thành tích:
    12,263
    Ðề: Xe mẹ, mẹ dắt - đừng làm phiền con!

    COn mà đối xử với cha mẹ như thế thì đáng bùn thật ấy, ko bít tới lúc em có con sẽ tn nữa.
     
  3. Kút Kít

    Kút Kít Mẹ Nhím Sóc

    Tham gia:
    6/9/2010
    Bài viết:
    9,382
    Đã được thích:
    2,432
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Xe mẹ, mẹ dắt - đừng làm phiền con!

    Đọc bài này xong tớ cũng giật mình, bố mẹ nuôi nấng lên đến như vậy mà con lại thành ích kỷ quá, k biết quan tâm đến ai nữa. Sau này phải rút kinh nghiệm.... T_T
     
  4. luyenhieu

    luyenhieu 0915679981

    Tham gia:
    8/9/2008
    Bài viết:
    2,779
    Đã được thích:
    1,254
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Xe mẹ, mẹ dắt - đừng làm phiền con!

    Bố mẹ lúc nào cũng dành cho con những gì tốt đẹp nhất và mong các con khôn lớn khỏe mạnh, ngoan ngoãn. Nhưng dạy con thế nào thì là cả một quá trình, e thích tình cảm lắm nếu các con lớn lên mà giống như trong câu chuyện trên thì buồn quá. E nghĩ con cái lớn lên thế nào chủ yếu là do sự giáo dục của bố mẹ, tất nhiên phần còn lại là do các yêu tố bên ngoài nữa. Vấn đề này phải ngâm cứu dài dài các mẹ nhỉ?
     
    Kút Kít thích bài này.
  5. Zinzincoi

    Zinzincoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    31/3/2008
    Bài viết:
    1,579
    Đã được thích:
    205
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Xe mẹ, mẹ dắt - đừng làm phiền con!

    Trời, mình 2 thằng con giai đây. Sau này nó thế thì chết vì buồn và coi như là thất bại trong việc dạy con.
     
    Kút Kít thích bài này.
  6. ngocoilangoc

    ngocoilangoc Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    20/4/2009
    Bài viết:
    6,336
    Đã được thích:
    1,419
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Xe mẹ, mẹ dắt - đừng làm phiền con!

    Lúc bé thì bao nhiêu yêu thương dành cho con hết, hy sinh tất cả vì con. Thế mà khi lớn con như vậy thật bùn. Híc, hy vọng con giai của mẹ ngoan ngoãn hiếu thảo nha :)
     
    Kút Kít thích bài này.
  7. Kút Kít

    Kút Kít Mẹ Nhím Sóc

    Tham gia:
    6/9/2010
    Bài viết:
    9,382
    Đã được thích:
    2,432
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Xe mẹ, mẹ dắt - đừng làm phiền con!

    ^^ Em thấy yêu con đến mấy cũng không nên bao bọc quá như gà công nghiệp, dạy con biết chia sẻ... Đúng là trồng người khó thật đấy.
     
  8. metitmit2010

    metitmit2010 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/6/2010
    Bài viết:
    3,466
    Đã được thích:
    119
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Xe mẹ, mẹ dắt - đừng làm phiền con!

    Đúng đấy ah nhiều lúc em cũng hoang mang ko biết liệu có thể nuôi dạy con tốt đc ko? Sợ nhất có 2 ông con giai, em chỉ muốn có thêm cô công chúa nữa thôi.
     
  9. Xíu_xinh

    Xíu_xinh Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    29/3/2010
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    59
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Xe mẹ, mẹ dắt - đừng làm phiền con!

    Yêu con, nhưng nên chỉ cho con cách tự lập và yêu thương, con cái ảnh hưởng từ bố mẹ nhiều lắm!
     
  10. Kút Kít

    Kút Kít Mẹ Nhím Sóc

    Tham gia:
    6/9/2010
    Bài viết:
    9,382
    Đã được thích:
    2,432
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Xe mẹ, mẹ dắt - đừng làm phiền con!

    ^^ Em cũng thích có công chúa lắm, mà bg chỉ đang chờ đậu thôi đã. :D Chưa có con đâu nhưng mà em tưởng tượng ra đủ thứ đế sau này dạy con rồi, không biết rồi mình sẽ thực hiện được mấy phần nữa. Hihi 2 ông con giai thì mệt lắm đấy chị nhỉ!
     
  11. thitgacbep

    thitgacbep co dinh: 0923 82 84 88

    Tham gia:
    20/10/2008
    Bài viết:
    4,112
    Đã được thích:
    1,683
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Xe mẹ, mẹ dắt - đừng làm phiền con!

    không nên thương con mà k bắt còn làm gì! Chỉ làm khổ con mà khổ hơn cả là cha mẹ trong việc uốn nắn con sau này! Sai lầm! sai lầm!
     
    huongtruc0602Kút Kít thích.
  12. marketing02

    marketing02 Banned

    Tham gia:
    8/6/2010
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Xe mẹ, mẹ dắt - đừng làm phiền con!

    Đọc bài báo tôi liền nghĩ ngay tới đứa cháu mình, ba mẹ nó bệnh nhờ nó đấm lưng , nó tật ngay 1 câu nói lạnh ngắt: con làm biếng lắm
    Không biết ai sinh ra nó, ngày nào cũng chỡ nó tới trường, rước nó về giữa trời nắng Sài gòn như đổ lửa, rồi mời gia sư về tận nhà,canh nó học , thức cùng nó, nấu đồ ăn khuya vì sợ nó đói. Mình là phận cô chú nó nó còn không biết cách cư xử, có phải cuộc sống quá dễ dãi sung sướng nên nó quên đi cái giá trị gia đình

    Tôi lo lắng một ngày nào đó mình cũng sẽ bất trị với những đưá con của mình, nuôi dạy một đừa trẻ thật khó biết bao
     
    Kút Kít thích bài này.
  13. Kút Kít

    Kút Kít Mẹ Nhím Sóc

    Tham gia:
    6/9/2010
    Bài viết:
    9,382
    Đã được thích:
    2,432
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Xe mẹ, mẹ dắt - đừng làm phiền con!

    Bg bé như vậy em nghĩ vẫn uốn nắn kịp, dần rồi bé sẽ hiểu ra thôi. Mình cũng không nên quá lo lắng về sự bất trị của trẻ đâu ạ! Mỗi bé mỗi khác nữa, nên việc tìm hiểu về cách nuôi dạy bé vẫn luôn nóng hổi.
     
  14. Doang_wa

    Doang_wa Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/4/2009
    Bài viết:
    1,318
    Đã được thích:
    360
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Xe mẹ, mẹ dắt - đừng làm phiền con!

    ĐÚng là khó thật cứ dạy nó tự lập từ bé rồi lớn lên nó lại nói mẹ tự làm ( mẹ tự lập?) Nhiều ng quan điểm dạy con không đánh đòn nhưng tớ cứ nghĩ kiểu trẻ con tây nó không đồng ý cái j là hét toáng lên, con ghét.... rồi vào phòng riêng đóng sập cửa lại ( với tớ như thế là hỗn) là tớ không thể dạy con kiẻu ko đánh đòn đc. Bây giờ ở nhà tớ cả nhà nói tớ là phù thủy đánh con nhưng bé lại cũng rất yêu mẹ,và chỉ sợ mẹ. Đấy mới chỉ 2t thôi chứ lớn hơn nữa nghĩ đến dạy con ntn là tớ sợ lắm.
     
    Kút Kít thích bài này.
  15. hitonari

    hitonari Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    30/7/2011
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Xe mẹ, mẹ dắt - đừng làm phiền con!

    Cô bạn khác kể rằng: “Đâu phải chỉ con trai, con gái mình 12 tuổi mà dạy hoài, nhắc tới nhắc lui nên quan tâm đến gia đình, hỏi thăm bố mẹ khi đi làm về, dành thời gian trò chuyện với bố mẹ... nhưng tất cả chỉ là mong ước xa vời, vì con gái đến tuổi này vẫn còn cơm dâng nước rót, chỉ thích ở một mình trong phòng riêng, chat chít với bạn bè hơn là gặp bố mẹ…”.

    sao giống cháu em quá. Con bé bị nghiện net chị ạ,
     
    Kút Kít thích bài này.
  16. Kút Kít

    Kút Kít Mẹ Nhím Sóc

    Tham gia:
    6/9/2010
    Bài viết:
    9,382
    Đã được thích:
    2,432
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Xe mẹ, mẹ dắt - đừng làm phiền con!

    Bg em mới thấy ngày xưa sao bố cứ bắt 2 chị em ở chung phòng với nhau mà k cho mỗi đứa 1 phòng cho thoải mái... vì sao cả nhà phải chờ nhau cùng ăn cơm tối, dù có hôm 2 chị em đi học thêm đến 9h tối mới về.. cả ngày mới có 1 bữa cơm chung, cả nhà quan tâm, chia sẻ với nhau qua bữa ăn. Chỉ được xem tv ở phòng bố mẹ mà bố nhất quyết k cho lắp tv ở phòng 2 chị em.. Cứ ai về phòng người đấy thì đúng là khó.
     
  17. Me Hai An

    Me Hai An Contributor !

    Tham gia:
    8/7/2010
    Bài viết:
    21,680
    Đã được thích:
    11,300
    Điểm thành tích:
    3,813
    Ðề: Xe mẹ, mẹ dắt - đừng làm phiền con!

    Đọc bài này giựt cả mềnh, vì hôm trc con gái (6t) bảo mẹ:" Quần áo của mẹ thì mẹ gấp đi, của con con gấp", khi mình bảo con gấp quần áo giúp mẹ. Như thế có đáng ngại không các mẹ ?
    Giữa mong muốn của bố mẹ và những gì truyền đạt lại cho con để con hiểu và tiếp thu là một khoảng cách xa. Để thành công cần nhiều lắm sự kiên trì và sự tỉnh táo của bố mẹ. Dậy con giờ thật khó !
     
  18. Kút Kít

    Kút Kít Mẹ Nhím Sóc

    Tham gia:
    6/9/2010
    Bài viết:
    9,382
    Đã được thích:
    2,432
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Xe mẹ, mẹ dắt - đừng làm phiền con!

    Oh thế ạ! Cũng hơi giật mình đấy chị nhỉ! Những lúc như vậy chị thủ thỉ với bé xem sao. Em đọc 1 câu chuyện trong Chicken soup for the soul:

    Những điều vô giá

    Người mẹ đang bận rộn nấu bữa tối trong bếp, bất ngờ, cậu con trai bé bỏng chạy ùa vào, và đưa cho mẹ một mẩu giấy nhỏ. Sau khi lau tay vào chiếc tạp dề, người mẹ mở tờ giấy ra và đọc:

    Cắt cỏ trong vườn: 5 đô la

    Dọn dẹp phòng của con: 1 đô la

    Đi chợ cùng với mẹ: 50 xu

    Trông em giúp mẹ: 25 xu

    Đổ rác: 1 đô la

    Kết quả học tập tốt: 5 đô la

    Quét dọn sân: 2 đô la

    Tổng cộng: 14,75 đô la

    Sau khi đọc xong, người mẹ nhìn cậu con trai đang đứng chờ với vẻ mặt đầy hy vọng. Bà cầm bút lên, lật mặt sau của tớ giấy và viết:

    Chín tháng mười ngày con nằm trong bụng mẹ: Miễn phí

    Những lúc mẹ bên cạnh chăm sóc, cầu nguyện mỗi khi con ốm đau: Miễn phí

    Những đêm mẹ không ngủ vì lo lắng cho tương lai của con: Miễn phí

    Tất cả những đồ chơi, thức ăn, quần áo mà mẹ đã nuôi con trong suốt mấy năm qua: Miễn phí

    Và đắt hơn cả chính là tình yêu của mẹ dành cho con: Cũng miễn phí luôn con trai ạ.

    Khi đọc những dòng chữ của mẹ, cậu bé vô cùng xúc động, nước mắt lưng tròng. Cậu nhìn mẹ và nói: "Con yêu mẹ nhiều lắm!" Sau đó cậu đặt bút viết thêm vào tờ giấy dòng chữ thật lớn: "MẸ SẼ ĐƯỢC NHẬN LẠI TRỌN VẸN"

    -M.Adams-
     
    Me Hai An thích bài này.
  19. yeu-cunlam

    yeu-cunlam Banned

    Tham gia:
    18/8/2011
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Xe mẹ, mẹ dắt - đừng làm phiền con!

    mình thấy bài của mẹ kút kít rất đúng! chị chồng mình có hai cháu, một cháu học lớp hai , một cháu ba tuổi, nhưng cả hai cháu đều có tính ích kỉ, nhỏ nhen, ăn tham, không vừa lòng cái gì thì khóc lóc giận dỗi, ăn nói trống không! tất cả là do bố mẹ quá nuông chiều, không dạy dỗ cẩn thận.Các bố mẹ hãy dạy con từ lúc còn nhỏ,chứ đừng chiều chuộng quá sinh hư, con cái là tài sản vô giá của bố mẹ, tài sản sớm hư hỏng thì cuộc sống của bố mẹ cũng vô nghĩa thôi ạ !
     
    Kút Kít thích bài này.

Chia sẻ trang này