Re: Hiem muon va vo sinh - phong kham hay o dau??? vợ anh Huy cũng đi thầy lang này hả? em cũng có baby là nhờ ổng đó, mang ơn ổng nhiều lắm. Em uống có 12 thang thuốc của ổng thôi mà có bầu ngay. Mừng quá, vợ chồng em lên mua quà tặng ổng, Tết nào em cũng lên, lâu lâu còn ghé thăm nữa. Lúc trước em đi khám hiểm muộn ở Từ Dũ, PSQT, cả phòng khám BS Vân nữa nhưng đều k thành công vì bị buồng trứng đa nang mà lại kháng thuốc kích thích nữa, BS chỉ định em mổ bóc tách nang nhưng em sợ nên k mổ. May lúc đó có 1 chị đi khám thai ở đó 10 năm mới có con nhờ uống thuốc ở thầy lang Thực nên chỉ chỗ cho em. Đến bây giờ em vẫn mang ơn ông thầy này lắm. Tốn biết bao nhiêu tiền bạc, công sức nhưng không khỏi, vậy mà uống có mấy trăm ngàn có em bé rồi, mừng lắm anh ạ. Cả nhà em ai cũng mừng
đúng rồi, mình có thai hơn 1 tuần, siêu âm k thấy nhưng ổng bắt mạch nói đúng chóc con trai luôn, còn nói thai khoẻ k cần uống thuốc gì cả, sau này sanh em bé 4kg
Đúng rồi đó các bạn , Ông LAng Thực này dễ thương ghê . BX mình có bầu vài tuần , mừng quá mình bay vào gặp ổng, nói cho thuốc dưỡng thai , ỗng không cho uống gì hết , nói vậy là đủ rồi cứ để vậy mà đẻ , ăn uống nhiều vào là tốt ...Ông đã chữa cho cà ba chị em nhà bạn của mình ở sg nên bạn mình giới thiệu đó chứ ...Hồi nào gần tết tụi mình rủ nhau tới ổng chơi, thăm ổng ha!!!
OK, chừng nào anh Huy đi nhớ rủ em với nha. Em lúc nào nào cũng nhớ ơn và k tin là mình đã có baby. Vì em đi khám ở Từ Dũ BS bảo em khó có cơ hội lắm vì đã kháng thuốc rồi, không ngờ... có nhiều chuyện khó giải thích lắm anh ha. Em cũng hay ra Phan Thiết lắm, em kinh doanh Xi Măng nên đi ra đó hoài, bữa nào mình gặp nhé!
Ok, hôi nào ra PT gặp ha ! Cái vu BABY đúng như em nói vậy đó, chẳng biết sao mà nói , Tui anh loay hoay cả 4 năm trời , tốn cũng bộn mà chẳng được gì , tới lúc được là nó được một cái rụp ...thấy "Phê" dễ sợ!!! :wink:
Bc Q.Huy co the gui mail va cho minh biet thuoc cua ong thay Lang nay co lam cho chat luong trứng tốt lên ko vay. Mail của mình: vomaihien@yahoo.com Cam on bac Q.Huy nhe !
À, Quang Huy ở Phan Thiết mà ở đâu vậy, đồng hương rồi đây. Mình cũng đang điều trị HM nhưng chưa có kq, nhưng mình thì ko giống trường hợp của vc QHUY vì mình phải làm TTTON, phải làm sao chất lượng trứng tốt lên thì khả năng thành công mới cao lên được. Cho mình biết thuốc của ông Lang đó có làm chất lượng noãn tốt lên ko nhé. với lại có làm tăng độ dày của nội mạc tử cung hay ko nha Thank you
À, Quang Huy ở Phan Thiết mà ở đâu vậy, đồng hương rồi đây. Mình cũng đang điều trị HM nhưng chưa có kq, nhưng mình thì ko giống trường hợp của vc QHUY vì mình phải làm TTTON, phải làm sao chất lượng trứng tốt lên thì khả năng thành công mới cao lên được. Cho mình biết thuốc của ông Lang đó có làm chất lượng noãn tốt lên ko nhé. với lại có làm tăng độ dày của nội mạc tử cung hay ko nha Thank you
Chào Quang Huy À, Quang Huy ở Phan Thiết mà ở đâu vậy, đồng hương rồi đây. Mình cũng đang điều trị HM nhưng chưa có kq, nhưng mình thì ko giống trường hợp của vc QHUY vì mình phải làm TTTON, phải làm sao chất lượng trứng tốt lên thì khả năng thành công mới cao lên được. Cho mình biết thuốc của ông Lang đó có làm chất lượng noãn tốt lên ko nhé. với lại có làm tăng độ dày của nội mạc tử cung hay ko nha Thank you
Chào Quang Huy À, Quang Huy ở Phan Thiết mà ở đâu vậy, đồng hương rồi đây. Mình cũng đang điều trị HM nhưng chưa có kq, nhưng mình thì ko giống trường hợp của vc QHUY vì mình phải làm TTTON, phải làm sao chất lượng trứng tốt lên thì khả năng thành công mới cao lên được. Cho mình biết thuốc của ông Lang đó có làm chất lượng noãn tốt lên ko nhé. với lại có làm tăng độ dày của nội mạc tử cung hay ko nha Thank you
Chào Thiên Nga À, Quang Huy ở Phan Thiết mà ở đâu vậy, đồng hương rồi đây. Mình cũng đang điều trị HM nhưng chưa có kq, nhưng mình thì ko giống trường hợp của vc QHUY vì mình phải làm TTTON, phải làm sao chất lượng trứng tốt lên thì khả năng thành công mới cao lên được. Cho mình biết thuốc của ông Lang đó có làm chất lượng noãn tốt lên ko nhé. với lại có làm tăng độ dày của nội mạc tử cung hay ko nha Thank you
Bạn ơi, hỏi chi tiết vậy mình đâu có biết đường để trả lời :lol: Chỉ có điều thuốc của ổng hay lắm, có những trường hợp cả 10 năm , điều trị TTON cũng không xong (em của bạn mình đó ) vậy mà tới ổng bắt mạch và uống thuốc lại có Baby đó . BẠn hãy thử coi sao, Mình hy vọng là tốt ! Nhà mình ở 43 Mậu Thân ,. Rảnh ghé nhà đi, để trao đổi được nhiều hợn Vậy ha bạn!!! Chúc May Mắn!
anh Huy nói đúng đó, em bị buồng trứng đa nang, ko rụng trứng, niêm mạc tử cung mỏng mà uống thuốc vẫn có em bé đây này . Chúc anh chị sớm có cháu, đừng nản nhé, lúc trước em cũng vậy đó nhưng em vẫn k nản, tìm hiểu kỹ càng căn bệnh của mình, mua sách báo về đọc, ai giới thiệu thầy thuốc hay cũng đi thử,...cuối cùng đã đc đền đáp
Chào Quang Huy Địa chỉ của ông thầy đó có khó tìm không, lịch khám của ổng có ngày thứ 7 và chủ nhật ko? có số điện thoại của ông thầy thì cho mình nha. Cảm ơn nhiều
Bố Quang Huy pt và Sammy ơi, cho mình hỏi với.... Mình ở HN cơ, nghe mọi người bàn mà ham quá! Mình đã chữa hiếm muộn lâu lắm rồi mà vẫn chưa được. Nếu uống 12 thang thuốc của ông lang Thực (giờ là con ông ấy đúng không?) thì mất bao lâu? Mình thấy bố QH bảo là mỗi lần cho 6 thang thôi, nhà xa thì mới cho 12 thang lận. Không đậu thì 4 tháng sau mới uống 6 thang tiếp, đúng không? Mình giờ cũng "nhừ" rồi, chồng mình cũng thế, nên sốt ruột lắm, đang định làm TTON nhưng nghe tin này thì vẫn hi vọng vô cùng! Mình đang tính lặn lội vào đó đây, xin mọi người cho mình thông tin nhé. Cảm ơn nhiều lắm!