Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hix hix mẹ xu iu dấu ơi ??? 414 NTMK ??? là ở đâu hix hix em ngu đuòng nhất trên đời vì ít đi đâu , thông cảm nhé heheheh
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM @me Soc: chị vào link thanh lý chảo 2 mặt của em thì ra topic của 1 mẹ khác ngoài HN, là sao vậy. Chẳng biết có liên quan gì tới em không, nhưng hôm qua chị đã kip order 1 máy làm sữa chua rồi, háo hức mong chờ để làm sữa chua cho con gái
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Chia sẻ cho bạn nè: dừng quá lo lắng về chuyện bụng to bụng nhỏ, đó là do tạng người thôi, chũ yếu bạn ăn uống đầy đủ tinh thần thoải mái thì em bé sẽ phát triển tốt thôi. Còn giới tính bé thì khoảng 18-20 tuần là biết chính xác, thực ra 14-15 tuần cũng biết nhưng có khi ko chính xác lắm, và bạn vào siêu âm ở BV bsi cũng nói cho biết luôn nhưng ko nói thẳng ra đâu, chỉ nói dơn giản là "giống bố nhé" hoặc "giống mẹ nhé" là tự hiểu bé trai hay bé gái. Mình hay khám ở BV Đại học Y Dược chỗ HOàng Văn Thụ í.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Ui chao 1m65, 40 kgs là ốm lắm đó nha .Hy vọng sau khi đẻ xong em đẹp hơn thời con gái luôn vì mập ra nè.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM AK ak, Panda mà mê chơi nhà búp bê thì còn gì là...Panda , thế nên lâu lâu cho nó mấy con búp bê cũ để nó vặn tóc cho đỡ buồn
Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Bạn đã nhận được quà của mình chưa ? Con trai có thích không ? Không nghe bạn phản hồi gì....
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Đồng ý với chị lun, thật ra chủ trương thì ko phải thế, nhưng nói chung các đơn vị phát hành thẻ cũng làm thiếu chặt chẽ, không hướng dân đào tạo bài bản nên mới thế chứ nếu không đâu làm khác vậy được
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hihi...phòng khám Minh Khai của BV Từ Dũ á, 414 Nguyễn Thị Minh Khai nha! Ở đây Siêu âm, xét nghiệm đủ hết. Sạch sẽ, máy móc hiện đại, phục vụ tốt!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Ngày mai nhà em đấu giá đôi này, các chị vào tham gia cho vui nha! Tks cả nhà! http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/244122-%C4%90%E1%BA%A5u-gi%C3%A1-h%C3%A0ng-TAOBAO-PAIPAI.-Ch%E1%BB%8B-em-th%C3%ADch-%C4%90%E1%BA%B8P-%C4%90%E1%BB%98C-th%C3%AC-v%C3%A0o-%C4%91%C3%A2y!Nh%E1%BA%ADn-order-m%E1%BB%97i-ng%C3%A0y!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hôm nay mẹ Bảo Ngọc vào sớm chào mọi người trước nè. Có ai có tin tức gì hay ko? Tối qua mẹ Ngọc lại mơ thấy mình đẻ thêm 2 đứa con gái nữa, ^_^, giờ nghĩ lại vẫn còn thấy buồn cười.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Em mới mất xe máy, mới mua được 2 tuần, đau quá các mẹ ơi, chẳng muốn làm ăn gì nữa, chẳng muốn đi làm, bọn ác ôn, sao lại đi lấy những thứ k phải của mình.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM trời, chia buồn với bạn. Mà mất thế nào, tường thuật lại xem các mẹ ở đây có ai có cao kế gì không, biết đâu tìm lại được.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Ôi mẹ nó mất xe như thế nào? Cái bọn gian này thật là... Chia sẻ với mẹ nó, mình và ox từng bị mất 2 chiếc xe máy, đau điếng, haizzz.........
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM anh trai mình nói là biết bọn nào lấy rồi, mà đòi chuộc lại không được, bọn nó rã máy ra để bán rồi hay sao, Mà sao lại không báo công an mình cũng chẳng biết.... mình mở 1 top dưới chữ ký của mình
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Sợ bọn nó mang ra Tân Thành rã xe bán phụ tùng, hoặc cà số khung, số sườn, thì khó tìm đấy mẹ nó à!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Chia buồn với em .Mấy tháng trước nhà chị cũng mất 4 xe máy .Mới tìm lại 3, ở tiệm cầm đồ ....Công an vào cuộc mà tìm lại có 3 thôi, nhưng còn đỡ hơn là mất trắng, vì xe của nhân viên nên họ ti cóp mãi mới mua được xe mà bọn bất lương lấy mất . Em liên hệ với công an Phường , công an Quận xem sao nhé.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Em zô nhà mới hay tin này, chia sẻ cùng chị! Dạo này làm ăn khó khăn, đã vậy còn gặp chuyện này....thiệt... em cũng nản lây......hic