Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken ơi ..chúc mừng em đã khỏi bệnh nha . Vào nhà em chị thấy 2 em MK và PD đi học ai cũng giỏi " khen cô " hết hà ...hok biết em có giống MK và Pd không hén ???
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Em hok "ngoan" như 2 anh í đâu chị ơi. heheh em chưa có bít "khen" cô muh. Tạm thời thì em được cưng lắm nên hem có ý kiến gì hít heheh
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Hihih ở nhà bị pa mẹ lấn át hem được thể hiện tài năng đây mà. Cô hiền thế mà sao anh "khen" cô dữ vậy? Cái vụ con oánh bạn em cũng sợ nhắm. Lớn rùi tụi nhỏ bít oánh trả nè, rùi bạn con có làm sao phụ huynh người ta tìm mình bắt đền thì lắm chuyện lắm chị ơi hichic Cứ đến tuổi đi học là vô cùng nhiều chuyện
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn V ơi ..qua nhà MK xem có khói bay lên kìa ..hihi chị chay nha không thì nàng N rượt tới là chít chị đóa ...
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn anh Ken đi học có ngoan không vậy? Em ah, ở lớp ngoan lắm, cô nào cũng khen, cô bảo ngồi đâu là ngồi, chơi cất đồ chơi, ăn ngon lành........vậy mà về nhà thì thôi rồi, không thể tưởng tượng nổi............
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Uí trời ôi thế là Bo ngoan hơn anh rùi .Anh ở nhà quậy mẹ , vô lớp quậy cô .Hic.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Chị cũng lo ghê .Mà Panda nó đang phát triển tốt nên cũng không cấm đoán hoặc la rầy nó quá nhiều, vì nếu nó làm gì mình cũng chặn ngay từ đầu hết thì nó sẽ sợ , sẽ nhát, không dám biểu hiện mình nữa .Nó chỉ mới có 2 tuổi thôi mà, nên phải uốn nắn từ từ .3 tuổi thì dùng roi trị được rồi .
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn chị H ơi, con nít mà, đi học có oánh bạn cũng bthg thui, hoặc ngược lại bạn oánh con mình thì sao? em thấy mấy bà mẹ mỗi lần có con bị cắn hay bị oánh lại xót con, lên trường làm um sùm lên, em nghĩ cứ để cho bé chứng tỏ cái tôi của bé đi, như mk nhà em nè, còn 2th nữa là 3tuoi, đã chứng tỏ cái "tôi" rùi đó, đó còn là "hội chứng tuổi lên 3", em đồng ý với quan điểm của chị, hãy cho bé tự lập đi, mình hok thể bao bọc bé được,làm như thế bé sẽ nhát lắm, hồi chị em mình đi học cũng hay oánh bạn, cũng bị bạn cắn đó thui, hahahhaha
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn hihihi, mẹ Ken nghe ý kiến của chị em mình sẽ thở phảo, vì Ken nhà mình cũng hay .......lắm đó .Mẹ hok sợ bị mắng vốn ha, thui chạy....................................
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn anh Ken ui,em qua chơi với anh nè.anh đang làm gì đấy có ngủ trưa ko?mấy hum nay nhà em trời mưa làm em cứ ở nhà thui.buồn lắm
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ủa chạy làm chi vậy chị? hihih nghe chị Nga nói vậy em cũng yên tâm phần nào. Nói thiệt là chuyện của bọn nhóc em cũng muốn để bọn nhóc tự phân xử nhưng nhiều người cưng con quá cũng phiền ghê. May mà em chưa bị phụ huynh nào mắng vốn hết, chỉ có cô giáo méc lại thui ah
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Anh ngủ trưa trên lớp đó em. Chứ anh mà ở nhà thì còn lâu anh mới ngủ trưa em ơi. Hôm nay trời mưa nhưng anh vẫn chăm chỉ đi học nà
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn vậy là anh Ken ngoan quá rùi,em thì cứ đòi đi chơi thui.mà sao ở đâu cũng mưa thế nhỉ?chán quá cơ,trời mưa làm em k được đi tắm biển đó
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn a Ken ui, a đang lam j đó? ngày mai e dc đi sg rùi, nên giờ này k chịu ngủ nè a...hihi
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Em Ken hôm nay đi học ngoan hôn, biết được cái nào mới chưa .Panda từ ngày đi học nói bô lô ba la quá trời .
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Chắc em nôn quá hem ngủ được pk? Hôm qua anh hư nhắm. 11h còn đòi lên gác chơi với cậu ko chịu ngủ nè. Sáng nay mẹ gọi mãi mới dậy đó em. Chắc em đang lượn lờ SG rùi pk nè?
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Trùi ui em đi học về luyên thuyên suốt ngày anh ah. Làm mẹ em đau hết cả đầu. Nhưng mà nói ko giỏi bằng anh Panda đâu hén. Nhiều câu mẹ em hok luận ra em nói gì lun