Ðề: Các mẹ ơi, mình khổ tâm lắm, các mẹ cho mình lời khuyên nhé.thanks! Khổ thân mẹ nó, ông chồng như vậy thì rồi có lúc mình chết mất
Ðề: Các mẹ ơi, mình khổ tâm lắm, các mẹ cho mình lời khuyên nhé.thanks! Mình đọc tâm sự của bạn mà thấy buồn. Buồn vì bạn đưa câu chuyện của bạn lên để nghe mọi người khuyên bạn nên làm thế nào? Nhưng thực tế bạn đã có một câu trả lời cho mình rồi còn hỏi mọi người làm ji? Cứ mẹ nào đưa ra ý kiến bỏ chồng thì bạn lại bênh chồng mình. Cuộc sống của mình đâu có dài đâu vì thế hãy sống cho mình là chính ấy. Mình sống thoải mái thì con cái mới vui vẻ được. Con mình đang bước sang tháng thứ 11 mà mình cũng quyết định bỏ chồng. Mặc dù chồng mình không đồng ý nhưng mình đã quyết thì không bao giờ thay đổi. Mình bỏ chồng mình vì tội cờ bạc, xúc phạm đến bố mẹ mình ( những lúc nóng nảy, cãi nhau với mình). Còn bình thường chồng mình không để mình động tay vào những việc nấu nướng, chỉ cần bế con đi chơi là được. Nhưng mình nghĩ cho cùng, với những người mà đã động chạm đến mình, gia đình mình thì mình không thích sống cùng. Giờ xã hội đã phát triển rồi. Chắc ji những đứa trẻ thiếu bố hoặc mẹ sẽ ko ngoan? Hay nó ý được và có tính tự lập. Nói chung phụ thuộc vào cách mình dậy con cái hết. Đừng viện cớ là vì con mà mình phải thế nọ thế kia? Mà vì chính mình thì có. Vì mình không có lập trường thôi. Hiện tại, mình và con cũng thuê nhà sống mà hai mẹ con lại rất thoải mái.
Ðề: Các mẹ ơi, mình khổ tâm lắm, các mẹ cho mình lời khuyên nhé.thanks! Đọc mà thương mẹ nó wa, thương cho chính cái thân của mình nữa. Mình cũng sống cùng nhà chồng với 2 bà cô ko chồng, lúc nắng lúc mưa, chồng mình ko biết bảo vệ vợ con nên cũng khổ với bọn giặc đó lắm. Phương châm của mình bây giờ là câm, điéc và mù như các mẹ nói ở trên ah.Đó là biện pháp tốt nhất bây giờ với mình và con mình, mặc dù đi đâu họ cũng nói xấu đủ điều. Hãy cố lên bạn nhé!!!!!!!!
Ðề: Các mẹ ơi, mình khổ tâm lắm, các mẹ cho mình lời khuyên nhé.thanks! Cuộc sống là vậy mà, Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, Cố lên bạn nha, Sống vì con nhưng cũng nên lý trí để chọn được con đường đi tốt nhất. Chúc gia đình bạn sức khỏe, niềm vui & hạnh phúc Mình phục khả năng chịu đựng BMC để giữ gìn hạnh phúc gia đình của bạn.
Ðề: Các mẹ ơi, mình khổ tâm lắm, các mẹ cho mình lời khuyên nhé.thanks! Cảm ơn bạn về những tâm sự và chia sẻ của bạn. Mình đồng ý với bạn về một số ý kiến và ngược lại, bạn nói bỏ chồng sẽ sống thoải mái hơn liệu có đúng như bạn nói, có thể bạn là người sống thoáng, sống vô tư, nhưng những người hay suy nghĩ,lo lắng như mình chẳng hạn thì liệu lương tâm có thanh thản khi con sống thiếu bố hoặc mẹ. Đến mình 26 tuổi rồi, khi người cha qua đời mà lúc nào mình cũng thương nhớ cha thì thử hỏi một đứa trẻ lớn lên ko có cha bên cạnh khi các bạn của nó có đủ bố đủ mẹ,khi ấy nó khóc vì tủi thân và đòi có cha bênh cạnh thì lúc đó liệu mình có sống thoải mái như mình đã từng nghĩ ko? còn về bản thân mình liệu có tránh khỏi những lúc cô đơn một mình chăm con vất vả trong khi người khác họ sống vui vẻ, có vợ có chồng thì mình có vui như người ta ko? nếu bạn trả lời bạn vẫn sống vui vẻ thoải mái như bạn nghĩ thì mình chắc chắn bạn đang tự dối lòng mình. Còn đúng là cs 5 ngón tay còn có ngón dài ngón ngắn, huống chi là con người, thậm trí ngọc còn có vết thì làm sao con người ko mắc lỗi được thế nên con người mới phải học chữ"nhẫn".Mình thừa nhận chồng mình có quá nhiều lỗi lầm với mẹ con mình,nhưng đó ko phải là bản chất của anh ấy, anh ấy trở nên như vậy chỉ trong mấy năm gần đây do chơi game online quá nhiều và một phần cũng do áp lực cs và sự phát triển của xh nữa ( mình viết bài này cũng là lời cảnh tỉnh cho những bạn trẻ đang đam mê game online, Nguyễn Đức Nghĩa cũng là tấm gương xấu cho các game thủ). Nhưng giờ đây chồng mình đã biết được lỗi lầm và đang tích cực điều trị thì tại sao mình ko cho chồng mình một cơ hội. Có lẽ bạn ko đọc kĩ bài viết của mình nên có sự hiểu lầm. Trong đó mình chọn con nên mình ở lại nhưng đối với gd chồng thì mình ko còn như trước nữa nên mình sống theo kiểu giả câm, giả điếc để cs đc bình yên. Mình viết bài viết trong tâm trạng vô cùng buồn và thất vọng vì cs hôn nhân và gd nên mình muốn các mẹ chia sẻ với mình để bớt đi phần nào. Còn trường hợp của bạn mình nghĩ bạn nên thông cảm với chồng bạn hơn, vì vợ chồng đầu ấp tay gối, đâu nói dứt là dứt ngay được thế nên các cụ mới có câu "đạo chồng nghĩa vợ giận rồi lại thương". chúc 2 mẹ con bạn sống vui vẻ và hp. mà con bạn cũng bằng tuổi con mình đấy.
Ðề: Các mẹ ơi, mình khổ tâm lắm, các mẹ cho mình lời khuyên nhé.thanks! uhm, đúng đấy, giặc bên ngô ko bằng bà cô em chồng mà, nhà này bà cô này 34 tuổi lấy chồng nhưng lại vô sinh rồi lại ly hôn thế là nó về nò điều khiển cả bố mẹ nó nên mình mới là nạn nhân để nó chút giận. khổ mình quá mẹ nó ah.
Ðề: Các mẹ ơi, mình khổ tâm lắm, các mẹ cho mình lời khuyên nhé.thanks! Tềnh hình là bạn chủ topic chỉ là hồi tưởng lại...và chia sẻ những gì đã xảy ra.....và than thở tí thôi @ Mình thấy bạn ấy iu chồng..và cuộc sống hiện tại cũng ko có gì là trầm trọng @ Nhìn chung thì...................ông bà già chồng gia giáo...(gọi là cổ hủ đúng hơn ).. Nên bạn ấy chịu ko đc @ Mà nghĩ trên đời...tớ thấy có nhiều bố mẹ chồng....hiền hậu...nhân đức...lại gặp con dâu như ác quỷ... Còn các nàng hiền ngoan...là gặp cảnh...........tèn ten ten @
Ðề: Các mẹ ơi, mình khổ tâm lắm, các mẹ cho mình lời khuyên nhé.thanks! Mình thấy bạn chủ topic đã tìm ra được con đường riêng....Cho nên bạn ấy sẽ đi theo con đường của bạn ấy. Và cái con đường mà các bạn vạch ra như" bỏ chồng"...trong lúc này..là ko phù hợp ....@ Bạn ấy đã chấp nhận chọn con đường ở lại. .................................................. Mình có ý kiến nho nhỏ/: Đừng trách đời,trách người....mà hãy tự trách chính mình. -===> Bạn đã chấp nhận sống bên chồng...chọn cuộc sống hiện tại .thì..bạn cũng phải chấp nhận những điều a;b'c...z;y,x khác...................@ Mà khi chúng ta đã chọn con đường mang tên là " Chấp nhận hết".......thì cái từ "Kêu ca"....nó sẽ ko thuộc trong từ điển của bản thân mình.......Hãy loại nó ra khỏi cuộc sống của bạn. Bạn sẽ sống tốt hơn @ Tuy nhiên" kêu ca"..lại là quyền của mỗi con người . Mình chỉ phát biểu ý kiến như vậy @
Ðề: Các mẹ ơi, mình khổ tâm lắm, các mẹ cho mình lời khuyên nhé.thanks! Bây giờ là thời buổi nào rồi mà các mẹ lại cứ để giặc bên Ngô nó hoành hành thế, mình cũng có em cô, em cô cũng ghê ghớm nhưng mình không thèm chấp và nó cũng chẳng dám động đến mình. Mình sống tự lập không phải dựa dẫm vào ai nên không việc gì phải sợ cả, nó lấn lướt mình được một lần là nó quen nó tưởng mình sợ. mình cũng phải có bản lĩnh của mình chứ....
Ðề: Các mẹ ơi, mình khổ tâm lắm, các mẹ cho mình lời khuyên nhé.thanks! Em đồng ý với ý kiến của mẹ nó, em chẳng hiểu bạn ấy đưa chuyện của bạn ấy lên để làm gì nữa. Hay là để tìm kiếm sự thương hại của mọi người??? ai cho ý kiến bạn ấy cũng gạt đi và bênh vực chồng ngưỡi mà trong thâm tâm có khi bạn ấy thấy cũng chẳng ra gì, con người sống thì phải có bản lĩnh. Mình nghĩ chắc gì đã là vì con hay vì chính bản thân bạn, bạn lo không có chỗ ở, con không có bố...."Con người chỉ sống có một lần nên phải sống sao cho ra sống"
Ðề: Các mẹ ơi, mình khổ tâm lắm, các mẹ cho mình lời khuyên nhé.thanks! Mẹ cu Minh ơi mẹ nó có thể bớt chút tí thời gian để đọc lại phần cuối của bài mình viết rồi cug comment những lời nói trên, mình thực sự ko vui chút nào khi nhận đc comment của mẹ nó như vậy. Mình cũng đã reply mẹ Hoangyen rồi, mời mẹ nó tham thảo thêm reponse của mình nhé.Thanks!
Ðề: Các mẹ ơi, mình khổ tâm lắm, các mẹ cho mình lời khuyên nhé.thanks! thực sự có những người cha mà cả đời ta luôn và có những người cha không đáng nhớ một lần. Thế cứ theo bạn những đứa con vì bất kỳ hoàn cảnh nào mà không có cha đều khó khăn như vậy sao??? Bạn có chắc con bạn muốn có một người cha như vậy không??? có những đứa con không cha nhưng chúng sống nghị lực và đầy bản lĩnh còn sống bên một người cha không ra gì có khi chúng còn hư hỏng vì học những tật sấu của bố... Bạn nói chuyện của bạn và mong nhận được lời khuyên nhưng thực ra bạn đã có đáp án sẵn cho mình rồi thế thì bạn còn cần lời khuyên làm gì nữa??? hay bạn cần sự cảm thông và thương hại của mọi người???
Ðề: Các mẹ ơi, mình khổ tâm lắm, các mẹ cho mình lời khuyên nhé.thanks! Bạn đã đọc kĩ 6 trang của diễn đàn chưa? mình chắc chắn bạn chưa đọc hết nên cách nhìn nhận của bạn mới như vậy, mà có thể bạn là người cố chấp. nếu đọc kĩ chắc bạn cũng biết ko phải 40 mẹ đều khuyên tôi nên bỏ chồng như bạn .đó là cách nhìn nhận khác nhau về cs. Có lẽ bạn và tôi ko cùng quan điểm về cách nghĩ vậy thì thôi bạn đừng post lên topic của tôi nữa,
Ðề: Các mẹ ơi, mình khổ tâm lắm, các mẹ cho mình lời khuyên nhé.thanks! chào em! thé thì chị hơn em 5 tuỏi cơ chị sinh năm 81 cơ mà,chị cũng có gia đình và có 1 con gái em ah! k hẳn là do tuổi đâu,mỗi người 1 số phận, và có thể người được cái này thì lại mất cái kia,em đang còn trẻ cứ cố gắng sống tốt chăm lo cho chồng khỏi bệnh, nuôi con ngoan là được,còn mọi chuyện gia đình nhà chồng từ giờ có nói gì em coi như k nghe thấy thế cho nhẹ đầu. chị cũng k hơn gì em đâu nhà chồng cũng đối xử với chị k tốt, nhưng bù lại chị có người chồng hiểu yêu thương vợ con hết lòng, nếu chồng em k bị bệnh đó có lẽ cũng tốt với em, nên em cứ bình tĩnh chăm sóc chồng hết lòng, còn nếu k được nó quá sức chịu đựng của mình thì em cũng k nên ở lại để 2 mẹ con cùng khổ, tuy nhiên chị vẫn khuyên em hãy bình bình và sống đúng lương tâm còn ai nói sao mặc họ e nhé!
Ðề: Các mẹ ơi, mình khổ tâm lắm, các mẹ cho mình lời khuyên nhé.thanks! E có theo dõi topic này, qua mấy trang và hiểu được tâm trạng của chủ topic. Chị ấy có những ấm ức, khổ nên diễn đàn để tâm sự cùng mọi người. Nếu như đọc phần đầu chắc E sẽ khuyên chị ấy chia tay chồng, sống 1 mình có khi hphúc hơn khi chồng chị ấy bị bệnh như vậy. Lúc bình thường không sao nhỡ những lúc A ấy phát bệnh làm gì mình và con thì thế nào. Nhưng theo dõi những tâm sự sau này thì hiểu ra rồi, chị vẫn còn yêu A ấy rất nhiều, không vì thấy chồng bệnh tật mà bỏ chạy. Chị nghĩ cho con nhiều, muốn con có 1 gđình đầy đủ cả Cha và Mẹ cho dù nhà chồng có ghê gớm đến thế nào. E nghĩ là gđình mình sẽ có hphúc, có thể sẽ còn vượt qua nhiều trở ngại khó khăn, chỉ cần mình cbị sẵn tinh thần đừng bao giờ nản lòng chị ah! Nếu duy trì uống thuốc như hiện tại cho A nhà, mình và mọi người không tạo áp lực nhiều hoặc có biến động gì lớn thì chắc chắn A sẽ khỏi bệnh. Như vậy là cố gắng của Chị đã thành công rùi. Về Gđình nhà chồng mình cứ sống thật tâm. không có gì hại họ, mình cứ sống với chữ Hiếu của Người Con dâu dần dần họ sẽ hiểu thôi ah.E thấy bà cô chồng đó cũng đáng thương là phụ nữ ai cũng mong lấy chồng, sinh con nuôi và nhìn con trưởng thành, ngay cả thiên chức làm Mẹ đó chị ấy cũng không được hưởng, nó có thể làm tính cách của chị ấy thay đổi li hôn về sống cùng Bmẹ đẻ ngày ngày nhìn thấy E dâu hạnh phúc có chồng có con họ sẽ chạnh lòng. Mà khi phụ nữ ghen tị thì đáng sợ lắm. Chị cũng không nên giữ khoảng cách quá, cũng đừng thể hiện là ghét bỏ bà cô, vì họ cũng là chị em với AX. Chị nên sống riêng như hiên tại là được, thỉnh thoảng mang Con về thăm ông bà, gọi điện hỏi thăm ông bà và cả bà cô nữa. E nghĩ tình hình dần dần sẽ cải thiện. Mỗi người có 1 cách lựa chọn con đường đi riêng của chính mình. Mỗi người đều tin con đường mình chọn là đúng. Thế mới tạo nên XH đầy màu sắc, dù cho mọi người nói gì chỉ cần mình luôn tin vào con đường mình đã chọn, cố gắng vì nó là được. Hạnh phúc nó ở rất gần, chúc chị và gđình luôn mạnh khoẻ hạnh phúc, sớm hi vọng topic này của chị sẽ được thay bằng 1 topic có tiêu đề vui vẻ, hạnh phúc!
Ðề: Các mẹ ơi, mình khổ tâm lắm, các mẹ cho mình lời khuyên nhé.thanks! Tớ thấy bạn vẫn nông nổi với đời mình khi quyết định là người thừa kế tập 3. Giờ phải bình tĩnh và cố gắng vì con thôi. Tớ mới căng mắt đọc, chưa góp ý được gì cả. hic
Ðề: Các mẹ ơi, mình khổ tâm lắm, các mẹ cho mình lời khuyên nhé.thanks! Đáng sợ quá! Dũng cảm lên chị ơi, nếu chồng đã bị bệnh chị có thể nhờ tòa án can thiệp để dành lấy quyền nuôi con với lý do là bệnh vậy ảnh hưởng tới sự phát triển của bé.
Ðề: Các mẹ ơi, mình khổ tâm lắm, các mẹ cho mình lời khuyên nhé.thanks! trời ơi, ko biết tui có biết topic này quá muộn ko?Ko biết lúc này bạn thế nào rùi, nhưng tui nói thật nhà chồng bạn đúng là quá tàn nhẫn, họ có còn là con người ko nhỉ, tui cũng choáng khi chồng bạn đã có hai đời vợ rùi, bạn ơi sao bạn có thể chịu đựng đến thế cơ ạ, phải tui thì tui giải tán từ lâu, bố mẹ chồng độc ác, chồng tàn nhẫn, cố em chồng hỗn láo, trời tui cảm giác bạn đang sống trong một địa ngục chứ ko phải là một gia đình, bạn có gì sai, bạn đã nói thế mà anh ta ko bỏ chơi bạn đi ra ngoài giữa đêm mà anh ta ko lo lắng gì à, bạn đã đành, còn con của anh ta nữa, thui tui cũng chẳng biết khuyên bạn thế nào, chỉ chia sẻ với bạn rằng bạn hãy cố lên và có quyết định sáng suốt cho cuộc đời bạn.
Ðề: Các mẹ ơi, mình khổ tâm lắm, các mẹ cho mình lời khuyên nhé.thanks! đúng vậy vì bạn chủ top còn trẻ, lại có học thức cơ mà, tội gì phải thế, mình phải tự khẳng định mình chứ thật sự tui thấy sợ hãi cái nhà chồng này lắm.
Ðề: Các mẹ ơi, mình khổ tâm lắm, các mẹ cho mình lời khuyên nhé.thanks! Chia sẻ với bạn chủ top. Là một người mẹ mình có thể hiểu phần nào những cảm nhận của bạn. Mình thực sữ thấy sợ cho mẹ con bạn khi đọc đến đoạn chồng bạn định xông vào giết con vì mình cũng đọc trên báo mấy vụ như vậy, để con sông với người cha như thế quá nguy hiểm. Nhưng thật mừng vì chồng bạn đã thay đổi. Trong trường hợp này, có thể thông cảm cho chồng bạn được vì anh ấy bị bệnh. Chồng bạn đã có những chuyển biến đáng mừng và đó cũng là lý do để cứu vãn cuộc hôn nhân của bạn và cũng là cứu cánh cho mẹ con bạn. Nếu con lý do để giữ gia đình, giữ bố cho con thì hãy cố gắng.Con trẻ sống trong hoàn cảnh thiếu cha hoặc mẹ đáng thương vô cùng., hãy để cho trẻ lớn lên có cả cha lẫn mẹ. Còn về chuyện gia đình chồng thì mỗi nhà một cảnh, nhiều nhà còn hơn thế mà vân phải chấp nhận sống vì con đấy. Mình cũng nhiều khi bất mãn với nhà chồng nhưng chồng mình ở gữa là khổ nhất nên cứ vờ như câm, điếc cho yên nhà. Những người không ở trong hoàn cảnh của mình thì khó có thể hiểu được mình cảm nhận thế nào. Khi đã có con rồi thì sống tất cả là vì con. Nếu không thể mang đến những điều tốt đẹp cho con thì cũng đừng làm khổ con. Nếu như bạn có đủ điều kiện thì chẳng nói làm gì đằng này ra ngoài 2 mẹ con sẽ khổ, nhất là con thì hãy cố gắng để cải thiện tình hình. Chẳng phải mình bản lĩnh hay không nhưng nếu mình đc giải thoát mà con khổ, thua kém các bạn thì mình có thanh thản không? Chồng bạn đã có những chuyển biến tích cực nên bằng tình yêu dành cho chồng, cho con bạn hãy cố gắng quan tâm,yêu thương anh ấy, thỉnh thoảng cũng phân tích đúng sai về cách xử sự của người nhà anh ấy. Mình tin bạn sẽ thay đổi được chồng và giữ được hạnh phúc gia đình. Mình cũng đọc mấy topic có cuộc sống gia đình bên bờ vực nhưng các chị ấy đã thay đổi được chồng đấy bạn ạ, mình khâm phục lắm. Chúng ta là những người bạn ảo thật nhưng tình cảm thì không ảo. Tìm đến nhau để cảm thông và chia sẻ. Chúc gia đình bạn hạnh phúc!