Bồ cũ của chồng dùng con riêng quấy rối, giúp em với.

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi mecubin2809, 26/7/2010.

  1. mecubin2809

    mecubin2809 Thành viên mới

    Tham gia:
    28/6/2010
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Bồ cũ của chồng dùng con riêng quấy rối, giúp em với.

    Đọc những bài trả lời tư vấn của chuyên gia trên báo về vấn đề tương tự của mình thì thấy khuyên nên rộng lòng, nếu chồng muốn có trách nhiệm với đứa con thì hãy chấp nhận hi sinh để giữ gìn hạnh phúc cho gia đình mà mình buồn lòng quá. Chồng mình cũng bảo mình đã gặp chuyện này rồi thì coi như đánh đổi để mai sau gđ mình bình yên, không xảy ra chuyện gì xấu nữa (như chia tay, gặp nạn, theo mình hiểu là vậy...) Chẳng lẽ mình là kẻ - không - đáng - được - hưởng - hạnh - phúc hay sao? Chẳng lẽ con mình phải chịu thiệt thòi sao???
     
    Đang tải...


  2. dangducminh

    dangducminh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/6/2011
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    351
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Bồ cũ của chồng dùng con riêng quấy rối, giúp em với.

    giờ phải chấp nhận thôi chị ah! vì chuyện nó đã như vậy rồi, dù mình có ước mong cho AX là người tự do không ràng buộc chỉ là cha của riêng con của mình cũng không được. Mình phải rộng lượng thôi, có vậy mới cảm thấy thmái được, E nghĩ là rất khó để coi đứa trẻ đó là con ruột của mình. Nhưng mình hãy nghĩ bé là đứa trẻ đáng thương, có csống không đầy đủ về tình cảm mẹ cũng chả ra gì rồi.Nó cũng đâu muốn làm rào cản của chị, là người thừa trong Gđình riêng của bố.Mõi ngày cố gắng 1 chút rồi mọi cái sẽ ok!
     
  3. car

    car Thành viên mới

    Tham gia:
    18/7/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Bồ cũ của chồng dùng con riêng quấy rối, giúp em với.

    Ôi chị nghe mấy cái bài báo đó làm gì cho mệt người. Ng ta làm chính luận thì phải viết theo kiểu mô phạm đạo đức thế thôi. Em là chúa ghét những ai hay hô hào khẩu hiệu, toàn sáo rỗng. Chị hoàn - toàn - có - quyền - được - hưởng - hạnh - phúc. Chỉ là chị số đen đủi, vớ phải ông chồng có hoàn cảnh phức tạp rắc rối thôi. Chị hãy nghĩ thế này: nếu là người biết thương vợ thương con thì ông ấy sẽ biết mình phải làm gì, còn không chị hãy coi ông ấy như cỏ rác, ông ấy không xứng đáng để được chị yêu thương đến vậy, hãy biết yêu thương lấy bản thân mình và con mình, đừng âu sầu héo hon như thế chị ạ.
     
  4. car

    car Thành viên mới

    Tham gia:
    18/7/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Bồ cũ của chồng dùng con riêng quấy rối, giúp em với.

    Mỗi ngày chấp nhận một ít để rồi chấp nhận mất luôn hả bạn? Nếu chị ấy đã chấp nhận được thì đã không phải khổ sở như thế. Mà chấp nhận được thì cũng vẫn khổ. Chỉ là thay đổi về hình thức với mẹ con mụ kia: ngày trước là ngấm ngầm lúc ấy là công khai thôi. Yêu là chết ở trong lòng một ít. Chị ơi, khổ thân chị quá.
     
  5. khanhlinh1022

    khanhlinh1022 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/4/2009
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bồ cũ của chồng dùng con riêng quấy rối, giúp em với.

    Cầu chúc bạn vượt qua mọi chuyện và hạnh phúc, mình thấy các mẹ trên đây nói ra tất cả giải pháp cần làm , mình tin là bạn sẽ hạnh phúc hơn trong thời gian tới
     
  6. car

    car Thành viên mới

    Tham gia:
    18/7/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Bồ cũ của chồng dùng con riêng quấy rối, giúp em với.

    Hãy thử nghĩ xem nếu bây giờ chị cũng lôi về một đứa con riêng thì chồng chị sẽ nghĩ sao nhỉ? Ông ấy cũng sẽ vui vẻ chấp nhận và không nghĩ gì chứ? Thế đấy, giữa nói được và làm được khác nhau nhiều lắm.
     
  7. beyeu_kute

    beyeu_kute Banned

    Tham gia:
    2/7/2011
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Ðề: Bồ cũ của chồng dùng con riêng quấy rối, giúp em với.

    Đúng là đứa bé đó không có lỗi gì cả. Nếu bạn yêu thương đứa bé đó cũng như yêu thương chồng mình khi ấy chồng sẽ cẩm nhận được tình cảm của bạn, và sẽ yêu thương bạn hơn. Chắc chắn 1 điều là không ai có thể yêu thương con người khác như con của mình được. Nhưng nếu bé làm sai điều gì thì mình sửa cho bé dạy cho bé, khi bé làm được việc tốt thì khen bé, thưởng cho bé điều đó chắc không khó chứ.
     
  8. car

    car Thành viên mới

    Tham gia:
    18/7/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Bồ cũ của chồng dùng con riêng quấy rối, giúp em với.

    Em đã kể chuyện của chị với các cô các chị trong phòng. Sau một hồi bàn bạc bọn em quyết định ra công bố như sau:
    VỀ PHÍA CHỊ:
    1. Hãy xác định rằng chị đã gặp phải kẻ địch khó chơi. Việc cần làm là tìm cách đối phó chứ không phải buồn tủi. Phải biết bảo vệ chính mình. Lấy một ông chồng sứt mẻ như thế thì phải cố gắng đừng để những mảnh sứt đó đâm mình. Phải bảo toàn cả chồng cả con cả tài sản. (Dù quá khó)
    2. Nếu chồng không biết phân biệt đúng sai mà nghiêng về mẹ con mụ kia (bao gồm cả việc muốn chăm sóc đứa con kia) thì chị cũng phải chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất (vì lúc ấy với chị chắc cũng chẳng còn cái gọi là hp nữa). Can đảm lên chị.
    3. Hãy chuẩn bị sẵn phương án trả lời cho con chị nếu mai này nó biết chuyện (mụ kia chả để yên đâu)
    4. Giấu bố mẹ chị mãi mãi đừng để các cụ biết mà đau lòng nữa. Chuyện của em trai chị đã làm bố mẹ chị đau buồn lắm rồi.
    VỀ PHÍA CHỒNG CHỊ:
    1. Để xảy ra hậu quả như vậy thì phải dám chịu. Đã không trọn vẹn cho cả 2 bên được thì phải chu toàn cho một bên, dứt bỏ mẹ con mụ kia. Còn trong lòng thỉnh thoảng có lăn tăn thì phải chịu. Chả lẽ muốn tốt cho con rơi của mình mà làm khổ vợ và con mình? Anh ta không tiếp xúc với đứa trẻ kia nhiều, chắc cũng không khó để làm.
    2. Tuyệt đối không được dấu vợ bất cứ điều gì, vì mất lòng tin là mất tất cả. Làm gì cũng phải bàn bạc với vợ và tỏ thái độ để vợ thấy mình được tôn trọng và COI TRỌNG hơn mẹ con mụ kia. Điều này rất quan trọng đối với tâm lí ng vợ. Được vợ tin tưởng và tạo ra cảm giác an toàn cho vợ là việc anh phải làm. Như vậy vợ chồng sẽ đồng lòng, hòa thuận.
    3. Không được gặp mẹ con mụ kia mà không có vợ. Như thế vừa để vợ tin tưởng không nghĩ ngợi gì mà còn tránh để mụ kia có cơ hội giở đuôi hồ ly ra. Hạn chế tiếp xúc dù qua đt với mụ kia, tránh để mụ tác động. Chứ cứ nghe mụ ấy lải nhải nhiều anh ta lại xiêu lòng nghe theo vì ông chồng này vốn có bản tính dễ yếu lòng. Sao không đổi số đt đi nhỉ?
    Tạm thời thế. Đừng ai bảo em đứa bé không có tội nữa. Đồng ý. Nhưng trường hợp này không thể vẹn toàn đôi đường được nên phải lựa chọn phương án khá hơn thôi. Không thể nghĩ cho ng khác nhiều thế được. Làm thế chỉ để hạn chế bớt khổ đau thôi chứ làm gì còn hp viên mãn nữa. Em rất thích một câu em đọc được như này: "Sống ở trên đời phải biết bao dung độ lượng. Biết yêu thương và tàn nhẫn khi cần". Vậy đấy.
     
  9. car

    car Thành viên mới

    Tham gia:
    18/7/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Bồ cũ của chồng dùng con riêng quấy rối, giúp em với.

    Mình sửa mình dạy chồng lại nghĩ mình xiên xẹo đi thì sao? Phải làm Bồ tát để được chồng yêu hơn á? Em là em không bao giờ làm thế. yêu mình là yêu, không phải mình phải đổi chác gì thì mới được yêu. Đấy là em nói trên quan điểm của chị chủ top, chứ là em thì em sẽ không nhịn thế đâu, chồng em phải lựa chọn thôi. Em không thích cái kiểu dở đục dở trong như thế. Nếu đã có chồng thì phải có chồng trọn vẹn, xẻ năm xẻ bảy em không chịu được. Thà không có còn hơn cho nhẹ lòng.
     
  10. dangducminh

    dangducminh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/6/2011
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    351
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Bồ cũ của chồng dùng con riêng quấy rối, giúp em với.

    bạn nói đơn giản quá! bạn phải hiểu là phá vỡ hạnh phúc gia đình thì đơn giản nhưng để xây, giữ nó thì khó lắm. Bạn hãy đọc kĩ những tâm sự của chủ topic ngay từ đầu chị ấy đã được chồng tâm sự là có 1 đứa con riêng, ý rất rõ là anh ấy thừa nhận đứa bé đó là con, mình là phụ nữ khi qđịnh kết hôn với 1 người đàn ông đã có con riêng không kể là con với vợ chính thức hay với con cave đứng đường nếu anh ấy đã đón con về nhà thì mình cũng sẽ phải biết cái gì đang đón đợi: cảnh con A và con của chúng ta. Phải chấp nhận thì mới sống được. 1 giọt máu đào hơn ao nước lã, đàn ông có thể bỏ vợ dễ hơn là bảo họ bỏ con, nhất là đứa bé này A ấy đã mang về Vn nhờ người nhà nuôi từ khi 1tuổi, chứng tỏ đứa con đó qtrọng với anh ấy. Giờ nếu muốn con ruột của mình cũng sẽ có số phận 1 đứa trẻ không cha thì hãy khuyên chị chủ topic chia tay đi. Bạn thử nghĩ xem chia tay chị ấy sẽ cảm thấy thế nào, liệu sau này khi Rổ rá cạp lại có hphúc hay không????????????bạn cứ thử cho chồng lựa chon xem nó sẽ chọn ai? mà đứa bé kia cũng chả có tội gì, trẻ con nó hiểu được tình cảm người lớn dành cho nó, mình yêu nó thế nào nó sẽ đối xử với mình như vậy. Vì vậy trứơc khi làm 1 việc gì, 1 qđịnh gì nên suy nghĩ sâu xa 1 chút nhất là chuyện hôn nhân mọi cái nó không hào nhoáng đâu, phải nghĩ nó xấu đi gấp 10lần với tưởng tượng để khi gặp bất kì khó khăn nào cũng đủ sức vượt qua nhất là những ai có ý định kết hôn với người đã có con riêng! có vậy mới không buồn như chủ topic!
     
  11. thitgacbep

    thitgacbep co dinh: 0923 82 84 88

    Tham gia:
    20/10/2008
    Bài viết:
    4,112
    Đã được thích:
    1,683
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Bồ cũ của chồng dùng con riêng quấy rối, giúp em với.

    riêng ý kiến em: trước hết đi thử ADN, nếu k phải là con của chồng thì kiện cho con bé kia chết luôn k ngấp ngoái! hihi,
    Nhận con về nuôi thì lo lắm: đứa đó dễ dậy k sao, nó mà như mẹ nó thành nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà, nguy hiểm lắm ạ,
     
  12. dangducminh

    dangducminh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/6/2011
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    351
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Bồ cũ của chồng dùng con riêng quấy rối, giúp em với.

    hi bạn! ông chồng đã nhận đứa bé từ những năm còn đi xkld bên nước ngoài, nuôi đến 1 tuổi thì mang về Vn để gđình nuôi giờ còn đi thử ADN làm gì???????? nếu không nhận nuôi con thì mất chồng, con mình sẽ thành trẻ bất hạnh liệu người làm mẹ có nên tước đi quyền hphúc của con mình hay không? chả ai thích nuôi con người khác cả nhưng nhiều khi phải chấp nhận hi sinh.
     
  13. Chút chít

    Chút chít Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/12/2007
    Bài viết:
    2,252
    Đã được thích:
    446
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Bồ cũ của chồng dùng con riêng quấy rối, giúp em với.

    Theo em, chị nhận nuôi con bé. Nhưng phải nói với chồng làm luật (ký kết j đó) với mụ kia là: Nếu nhà chị nuôi thì mụ ta ko có quyền đòi hỏi quyền lợi về tiền nong, tài sản gì của nhà chị cũng như của con bé sau này (ví dụ chồng chị có tiền chia cho các con chả hạn - kiểu thừa kế í) cho đến khi nó đủ tuổi trưởng thành. Mụ ta và chồng chị không môn đăng hộ đối, không phải là ly hôn vì chưa từng ký giấy kết hôn thì chồng chị ko có nghĩa vụ j cả. Cam đoan ký giấy rằng nếu nhà chị nuôi cháu thì hàng tuần được chính thức đến gặp hoặc đón cháu đi chơi mấy lần/ tuần.................chị nên tìm tư vấn để mụ ta ko ngoáy được đồng nào từ nhà chị nữa. Mụ ta cũng vì tiền thôi nên nếu cắt đc nguồn tài trợ là sẽ yên.
     
  14. nguyenlam1468

    nguyenlam1468 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    17/8/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Bồ cũ của chồng dùng con riêng quấy rối, giúp em với.

    Có lẽ bạn chưa từng ở trong hoàn cảnh đó nên bạn không hiểu hết được đâu bạn ạ. Mình đã từng trong cảnh như bạn mecubin này, mình cũng làm như bạn khuyên là nhận con của chồng với ng vợ trước về nuôi (mà mình hăm hở lắm, tự nguyện nhận về chứ chồng mình không y/c) nhg kết cục, điều đó lại làm gđ mình tan vỡ. Bạn biết vì sao không? Dù mình luôn cố gắng đối xử với nó như con mình, bao dung, công bằng, yêu thương nhg ko phải cứ mình yêu nó thế nào nó sẽ đối xử với mình như vậy đâu bạn ạ. Nó đã có mẹ rồi, không cần thêm một người mẹ nào nữa. Mình - vợ của bố nó - chỉ là kẻ ngáng đường bố mẹ nó sum họp, con mình - là kẻ cướp bố của nó thôi. Thế là nó làm mọi cách có thể. Còn mẹ nó thì lấy cớ thăm con để đến nhà mình ngang nhiên, soi mói, chọc ngoáy, khích bác chồng mình, chê bôi mình chăm con chị ta không tử tế, kiếm cớ gây sự...Và bg mình hối hận về quyết định sai lầm đó của mình, đúng là nuôi ong tay áo, rước cáo về nhà.
    Với chị mecubin, theo mình nếu chồng chị không có cách nào để chấm dứt sự quấy nhiễu của ng đàn bà kia thì chị nên chấp nhận cho tiền, nhg theo khả năng nhà chị có thể chứ không phải đòi gì được nấy. Cần cho mụ kia thấy vợ chồng chị đã hết sức chịu đựng rồi. Mỗi lần đưa tiền y/c mụ kia kí nhận. Thu thập các bằng chứng chửi bới dọa nạt của mụ ta. Cũng cần nói rõ với chồng giới hạn chị có thể chấp nhận. Nói chung, tất cả vẫn cần sự hợp tác của ng chồng. Mình tin rằng anh ta sẽ không ngu ngốc đến nỗi li dị vợ vì vợ không nuôi con rơi của mình, đứa con hợp pháp của anh ta chả lẽ không quan trọng? Chúc chị bình an!
     
    ngocbds86 thích bài này.
  15. giao lưu

    giao lưu Thành viên tập sự

    Tham gia:
    30/7/2011
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Bồ cũ của chồng dùng con riêng quấy rối, giúp em với.

     
  16. car

    car Thành viên mới

    Tham gia:
    18/7/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Bồ cũ của chồng dùng con riêng quấy rối, giúp em với.

    Đúng là với cha mẹ nào con cái cũng quan trọng, nhg cũng còn tùy từng ng và từng hoàn cảnh nữa bạn ạ. Mình không xúi chị chủ top chia tay chồng mà là phân tích để chị hiểu mọi tình huống xấu nhất có thể xảy đến thôi. Không phải cứ cho đi là sẽ nhận lại, bạn đừng lí thuyết quá. Không phải là mình không nghĩ cho đứa bé, bạn hãy thứ nghĩ xem giữa việc sống bình yên với mẹ và đến sống với gia đình của bố với muôn vàn giằng xé thi cái nào hơn? Cũng như nhg gia đình bố mẹ cố sống với nhau vì con nhg thực ra là hại con. Còn với ng chồng sẵn sàng từ bỏ vợ con vì đứa con rơi thì cũng chẳng cần thiết ng chồng như thế. Con mình phải sống trong cảnh con anh con chúng ta thì hi sinh phỏng có ích gì? Còn vì sao không nên nhận con của chồng về nuôi thì các bạn khác cũng nói cả rồi, cũng là nghĩ cho đứa bé cả đấy. Mỗi ng có quan điểm riêng, mình không muốn tranh luận ở đây. Mình chỉ muốn góp ý với chị chủ top thôi, còn lựa chọn là quyền của chị ấy.
    Mà chj chủ top ơi, rơi vào hoàn cảnh này nếu cho làm lại chị có chọn con đường khác không?
     
  17. dangducminh

    dangducminh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/6/2011
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    351
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Bồ cũ của chồng dùng con riêng quấy rối, giúp em với.

    đúng là mỗi 1 người có 1 qđiểm riêng, tranh luận chả giải quyết được vđề gì. mình cũng chỉ là người ngoài cuộc, cũng chỉ biết nói về lý thuyết còn thực tế chưa gặp, chắc cũng không bao giờ gặp phải hoàn cảnh như chị ấy. Nhưng mình luôn mong cho mấy đứa trẻ cả con riêng, con chung của họ được hphúc. làm gì cũng phải nghĩ đến hphúc của con mình, người lớn chịu thiệt 1 chút nhưng đem lại csống có đầy đủ cả cha mẹ, sống trong tình yêu của ba mẹ bé sẽ hạnh phúc. Quyết định cuối cùng của chủ topic, mong sao không làm tổn thương quá nhiều người! Cũng lâu không thấy chủ topic không biết tình hình thế nào rồi? chúc chị luôn mạnh khoẻ, lý trí để giải quyết mọi vđề phát sinh!
     
  18. ngant8385

    ngant8385 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/8/2011
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    164
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Bồ cũ của chồng dùng con riêng quấy rối, giúp em với.

    chị à. tôi ko ở trong hoàn cảnh của chỵ nên cũng ko thể nói chỵ phải thế nọ thế kia được. Nhưng tôi biết 1 điều là có những việc đã xảy ra và không thể thay đổi. Vậy thì 1 là ta chấp nhận, 2 là ta loai bỏ. Chị ko thể bỏ chồng ,vậy thì chỉ còn cách chấp nhận đứa con của anh ấy, vậy thì tại sao chị ko nghĩ thoáng hơn 1 chút, chấp nhận đứa trẻ 1 chút, cho nó tình thương 1 chút, chị sẽ thấy tâm mình thanh thản và thoải mái hơn rất nhiều. đọc những dòng chị viết, tôi thấy chị suy nghĩ nặng nề quá chị ạ. càng như thế càng khổ mình thôi. Hãy để tâm mình lặng và nghĩ mọi điều đơn giản thôi. Thật ra tôi cũng là người hay suy nghĩ nặng nề giống như chị ( và có lẽ là nhiều chị em khác nữa) nhưng lúc bình thường tôi biết nghĩ lại rằng mình ko nên thế. Tôi học cách chấp nhận để sống thanh thản và hạnh phúc hơn. Mới ngày hôm qua thôi tôi còn đang cuồng điên lên vì chồng tôi đi chơi bời , gái gú, nhưng hôm nay tôi biết dù ck tôi chơi thế nào thì vẫn chỉ có tôi là vợ thôi. Và chị ạ, chị ko muốn con chị chia sẻ bố, thế còn đứ trẻ kia thì sao? Chị cầu hạnh phúc cho gia đình mình nhưng lại đẩy 1 con người vô tội khác sang chỗ bất hạnh. ( bố thì ko đc hưởng yêu thương, mẹ thì xấu xa). Bọn chúng đều là con của chồng chị cả mà.còn đối với bạn bè ,làng xóm chị cũng phải học cách đối mặt. người ta dị nghị, xong rồi lại lắng xuống ngay ấy mà. Sống lâu thì người ta khắc hiểu hết. Tôi thì chỉ nghĩ cứ đàng hoàng mà sống theo cách sống của mình thôi.
    Mong là chị suy nghĩ thấu đáo và nhất là đừng nặng nề quá. để tìm được cách giải quyết tôt nhất cho gia đình mình
     
  19. giao lưu

    giao lưu Thành viên tập sự

    Tham gia:
    30/7/2011
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Bồ cũ của chồng dùng con riêng quấy rối, giúp em với.

    Em thấy phục mẹ này quá vì vẫn để cho chồng đi gái gú mà ngồi đó tâm niệm rằng "vẫn chỉ có tôi là vợ thôi", thế thì chị thanh thản được chứ hạnh phúc thì không chị ạ. Mà cái thanh thản này cũng chỉ là 1 cách chạy trốn thôi. Chị có thấy không, rốt cục lại chỉ có phụ nữ chúng ta là thiệt thòi. Chị cầu hạnh phúc cho gia đình mình nhưng lại đẩy 1 con người vô tội khác sang chỗ bất hạnh. ( bố thì ko đc hưởng yêu thương, mẹ thì xấu xa). Em không đồng ý với câu này. Ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc, chị chủ top cũng vậy. Chị ấy chẳng làm điều gì xấu xa tội lỗi cả mà chỉ muốn vun vén cho hp gia đình mình thôi. Tại sao lại bảo chị ấy đẩy ng khác sang chỗ bất hạnh? Nói công tâm ra chị ấy mới là ng chịu thiệt thòi nhất. Hoàn cảnh của đứa bé đó là vậy, có mẹ sẽ không có bố, có bố sẽ không có mẹ, nếu không chị ấy làm sao trở thành vợ của ông chồng kia được? Sao chị cứ nhất định cho rằng đứa bé đó ở với bố sẽ tốt hơn? Chị cho nó bố thì lại bắt nó xa mẹ, vậy cũng như nhau cả thôi. Mụ kia dù có xấu xa nhg chẳng ai xấu với con mình cả, mà chồng chị ấy đã bảo tin là mụ ấy dạy con tốt cơ mà? Ở với mẹ sẽ không làm bố nó khó xử, không làm cho mẹ con chị ấy phải đau khổ, không làm cho nguy cơ tan vỡ gđ xẩy ra? Sao cứ nhất định chị ấy phải là ng hi sinh? Em thấy cả chị Car và dangducminh đều nói rất đúng chứ không hề mâu thuẫn nhau, quan trọng là ở ng chồng. Nếu anh ta là người biết đúng sai, tỉnh táo thì làm như chị Car nhg nếu ngược lại thì làm như chị dangducminh, phải hi sinh đời mẹ củng cố đời con vậy, biết làm sao được.
     
  20. giao lưu

    giao lưu Thành viên tập sự

    Tham gia:
    30/7/2011
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Bồ cũ của chồng dùng con riêng quấy rối, giúp em với.

    Mà chị chủ top ơi, chị thế nào rồi? Em mong tin chị quá.
     

Chia sẻ trang này