Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM hic.hic..lâu ko vào nhà, vào lại nghe tin buồn của ms Đạt. Biết bọn nào lấy mà ko làm được gì hả chị?
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Tối qua em ngủ nằm mơ mình sinh 1 baby boy , mà phải mang con theo đi làm[CV cua em là model chụp hình quản cáo] nó cứ khóc đòi bế ko thể nào chụp đc ... Ám ảnh đến trong giấc mơ luôn , hum nay là đúng 14 tuần , em chưa đi SA giới tính nữa .Con trai hay con gái cũng yêu hết, Chồng em lại rất thích con gái .EM cũng vậy hihih
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Chia bùn với mẹ nhé , thôi mẹ ạ, của đi thay người , biết đâu mất Future X mẹ lai trúng SH hay xe hơi thì sao hehehe
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Nếu mà nó rã ra để đem lên Tân Thành..thì chịu thua.................@ Còn nó cắm ở tiệm cầm đồ thì.................may ra còn có thẻ ?
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Đúng là bây giờ nhiều kiểu trộm cắp tinh vi quá. Tháng trước mình cũng mới bị osin giả danh chôm mất máy chụp hình, chỉ vì bí quá phải mò tới trung tâm tìm osin, ai ngờ gặp phải lừa đảo, tới nhà mình chưa đầy 2 tiếng, kiếm cớ chuồn, nó đi rồi mình mới phát hiện bị mất. Đúng là cảm giác bị lừa đau thật, giờ nghĩ lại vẫn ấm ức
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM vậy làm luôn đi cho giấc mơ thành hiện thực Hi hi cùng hội cọp nên cho để nhờ thôi chị ạ, lấy % niềm vui thôi ạ Chia buồn với mẹ nó, em gái mình cũng bị mất 1 xe Serious từ mấy tháng trước, tội nghiệp con bé, sinh viên mà, bây giờ phải đi cái xe cùi lủi.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Đi ra đi vô đọc mấy tin của các các mạ mà buồn, thôi coi như của đi thay ng đi Đạt à!!! Bởi vậy n khi cứ nói dân mình dữ, thấy đứa nào trộm cắp, lừa đảo bắt được là đánh cho 1 mạng sống, 9 mạng chết, bức xúc căm phẫn quá mà!!!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Thanks tất cả mọi người, đã báo công an rồi Mình giờ dằn vặt nhất là k biết báo cho bố mẹ chồng thế nào đây Cứ cầm điện thoại lên định báo rồi xin lỗi mà k làm được? huhu?
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Mẹ Sóc ơi, hội cọp sao mấy bữa nay yên ắng vậy, tui tính vô mà thấy bài post từ hồi tháng 7 cơ, ko có bài mới, định tham gia hội cho vui vì thấy mấy bà ọp ẹp dữ quá. Phải Sóc có ở SG thì hôm nào rảnh cho Ngọc qua nhà Sóc chơi rồi.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Chắc mẹ baongoc vào nhà cũ rồi, nhà mới 888 trên từng cây số mà, sao yên ắng được, link đây nhé http://www.lamchame.com/forum/showt...-NĂM-CANH-DẦN-2010-Tầng-3-Xây-cho-nhà-cao-cao
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Xin chia buồn với bạn nha, thôi đừng buồn nữa, của đi thay ng mà. Cố gắng vượt qua khó khăn bạn nhé!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Đúng là hội nhà Cọp này 888 cũng kinh lắm à, sáng ra, chiều vô hổng thấy cm của mình đâu luôn, kakakakaaka
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hi hi bởi vậy phải vào nhà thường xuyên chị ui, nhà này 3 tầng rùi đó,mới xây tầng thứ 3 hình như chưa được 1 tháng đâu, mà còn ít 8 hơn tầng 2 đóa chị
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Ra thía, nhà này còn lâu lâu mới đi nagng rẽ dọc, nhà kia chắc lâu lâu vô hù cho mọi ng nhớ thôi quá!!!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Sure ui lên lịch cho mọi người op ,ẹp đi cưng..hihi!chủ nhật rồi chị rãnh vì cho 2 đứa nhỏ đi làm nông dân 1 ngày,mà tiếc vì quên hú ọp vậy giờ em hú vậy
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Chị, chị khỏe ko? Em mechipngo đây, chị mua ô mai của em đó, chị nhớ ko? Chị còn bán giầy dép nữa ko? Ah chị còn hứa mời e bát bún riêu nữa đấy nhé!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Thế mẹ baongoc sinh năm nhiu thế? Con ko ở gần thì rảnh rỗi lên mạng thoai chứ seo À, chiều mai hội cọp ọp đó, mẹ baongoc có rảnh thì chở baongoc đi chơi, ở Super Bolw đó....
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Chị, chị sinh năm nhiu dzị? cho dễ xưng hô Nhà cọp mà chị lâu lâu mới vào là bơi đuối luôn đóa
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Chào cả nhà nhé! Mai mình về quê chồng rùi nên ít 888 với các mẹ, nhưng mừ mang laptop đi theo để tranh thủ, hehe