Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Thía là chiều nay ọp hả mẹ Sóc, để mẹ Ngọc coi tình hình sức khỏe sao đã, bệnh mấy hôm nay rùi, từ hôm giao khăn cho mẹ Sóc đó, mà sáng nay lại thấy mệt mệt trong người nè........
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Ah quên, mẹ Ngọc sinh năm 1984, còn mẹ Sóc và các chị em khác? la lên cho mọi người dễ xưng hô nha ^_^
Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Tối qua thằng nhỏ nhà mình nhận được đồ chơi rồi, nó sướng lắm, chơi suốt từ tối qua đến giờ. Thằng nhóc nhà mình thì thích các loại xe luôn. Thanks nhiều nhiều.
Re: Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Nó biết nó sắp có thêm một cái xe cẩu, nó phấn khích lắm, hỏi hoài "khi nào cậu Phú đến?" mà thằng cậu thì vửa là SV, vừa đi dạy lại vừa đi làm thêm nên hôm qua mới gặp. Ở giữa nhà hàng (vì có SN dì) mà nó ôm xe la "xe cẩu của tui, xe cẩu của tui" làm ai cũng buồn cười đấy.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM 84 là chuột mà chị! Em trâu đây! hí hí........ chị Sure cũng chuột nhg cầm tinh con voi, chị sure ha!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Còn mình là rắn đây .Rắn nước, mềm mại nữ tính lắm nha, hok phải rắn hổ mang đâu.ak ak.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Em bạn còn teen quá mà mình cứ tưởng là thanh niên đi làm rồi chứ .Em mình sinh năm 1992 , em bạn chắc lớn tuổi hơn ha.Mình cách em mình 15 năm lận.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Thế mà 2vc em lại là tứ hành xung đấy chị ạ (tí, ngọ, mẹo, dậu), mạng cũng khắc luôn (kim, hỏa) hi hi thế mà vẫn lấy nhau
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM mẹ BEPANDA sinh năm 77 hả chị, nhìn trẻ chán. Em 84 mừ đã già rùi, chuối chín mùi, hehe
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hí hí cứ vô tư đi cho đời trẻ mãi, chưa gì đã nhận mình già thì sao mà thấy trẻ được hả bà Quỳnh