Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM những chuyện khắc nhauu vậy có đáng tin như những lời mấy người thầy bói nói không nhỉ? mình chẳng tin nhưng cũng hơi sợ....
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Nhà em cũng thế đây (thìn - tuất - sửu - mùi) khắc khẩu nên suốt ngày cứ chí choé! Tính sanh thêm 2 đứa nữa cho đủ tứ hành xung xem có rôm rả hơn ko!
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Ôi trời, em chị còn nhỏ hơn em trai e 1 tuổi nữa cơ, 2 chị em cách nhau 6 năm là em đã thấy nhìu rồi, những 15 năm chắc được chị cưng lắm đây phải không!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Em chả tin, tin thì đã ko lấy nhau rồi. Mà em thấy vc em hợp đấy chứ có khắc gì đâu, hi hi iu nhau thắm thiết mờ
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Chơi luôn đi em ơi, lấy độc trị độc luôn . Biết đâu tứ hành xung nó lại hợp he he he.............
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM 2 vc em tý - sửu ai cũng bảo hợp mà khắc khẩu hoài, tính cách cũng khác nhau hoàn toàn. Các mẹ giúp em với, em có gặp trục trặc sau khi bị mất mật khẩu cũ, đổi mật khẩu mới.Mặc dù đăng nhập có 'ghi nhớ'' rồi mà lần nào vào cũng phải đăng nhập lại, rồi trong cùng 1 thời gian, từ trang nọ sang trang kia cũng bị thoát ra ngoài phải đăng nhập lại,có khi muốn viết bài nhìn lên lại thấy nick minh bị out, chán thế không biết.
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Em con cậu đấy, nó sinh năm 91, hồi nó 2-3 tuổi đi đâu mình cũng dắt nó theo, ai cũng hỏi sao lấy chồng sớm thế em???
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hôm đi xem bói, bà ấy nói vợ chồng mình hợp tuổi nhưng năm cưới k hợp, nên có những thứ k đi hết con đường,,nghe mà mệt, mình k tin vào điều đó, mình tin vào sự xây dựng và tình yêu của 2 vợ chồng. không biết tương lai sẽ như thế nào nhưng đó là tương lai,
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hic, seo lại là em, chị chủ xị đi, dạo này bị vịn hoài à, hổng được tung tăng n chị ui
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Bằng nhà ngươi đóa, kakakakaka:axe::axe::axe: Nhưng cứ yên chí gặp mặt cũng kêu chị hà, tuổi học sinh mừ mặt ba má phụ huynh luôn, khửa khửa khửa
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Bởi vậy bùn em út hết sức à, cứ nói xấu nhau hoài nhưng cũng được 1 cái... NÓI ĐÚNG, hahahahahaha
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Trời ạ, gì mà chuối chín cây, vừa phải thôi, gì cũng phải được chuối cau hay chuối sứ chứ
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM vì đó là những lời khẳng định, nên bị lung lay lúc đó tí thôi, chứ cũng k quan tâm.