Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) hóa ra nàng này đã mò mẫm thử rồi đấy à?
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Lâu rồi em ko vào nhà mình, lâu rồi em cũng ko chăm sóc "vườn"...hic...giờ còn mỗi thùng mùng tơi thỉnh thoảng hái nấu canh thui.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) dạo này tớ có nhìu hộp xốp quá.mà vẫn chưa có time đi mua hạt giống và đất,hic hic
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Nếu nhiều quá ko dùng hết thì ới em qua khuân về cho rộng nhà nhá
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Dạo này cứ hoạt động 2 mang nhiệt tình thế chị? Em bận làm nhiệm vụ "quốc tế" nên chẳng còn cây gì cả.Trưa nay em cũng chẳng đu dây theo được rồi.huhu
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Hôm qua mình đọc các bạn làm giá đỗ bị vất vả khâu nhặt rễ! Trước mình cũng đã vào đây 8 một chút về làm giá rồi! Các mẹ thử làm bằng lá tre xem. Mình thì chưa làm bằng khăn hay bao tải dứa nên k biết thế nào. Nhưng riêng làm bằng lá tre thì mình chưa thấy rễ bao giờ, nên k phải vất vả gì. Cứ thu hoạch là măm được luôn. Gửi tặng các mẹ mấy tấm ảnh nhé! Thu hoạch xong mình mang vào nhà, nhờ con gái làm mẫu luôn đây: Chụp gần: Bông và giá đỗ: Bonus thêm giá đỗ tương: (loại này lá mầm cứng, thân giòn, nhưng nếu k quen ăn sẽ k thích vì cái lá mầm cứng, ăn cứ sần sật!)
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Cái này k phải nhé! Mình có để tới 4, 5 ngày nó cũng chỉ dài và gầy giá thôi, k hề có rễ dài! Các mẹ ủ khăn nên rễ hạt đỗ mới có cơ hội bám và vươn ra đấy! Các mẹ có lót khăn dưới dáy nồi/chậu/vại làm giá k? Bình thường thì hạt đỗ mình đổ thẳng vào nồi hoặc vại sứ, sau đó phủ lá tre lên trên (có thể thay bằng lá nhãn, lá cúc tần; mình nghĩ ngay cả lá cỏ dài dài, hay vải bạt dứa cũng ok), như vậy theo mình, rễ chằng có cơ hội bám vào đâu. Tiếp theo là chèn 1 tấm phên tre đan (loại ng ta đan để muối dưa chèn đó), trên tấm phên đó thì các mẹ chèn vật nặng. Cái bước chèn từ đoạn tấm phên tre, có thể thay bằng que nứa, khoảng 4-5 que, cài chặt đan chéo phía trên lớp lá tre, cách này chèn rất chặt, hơn cả các mẹ chèn lên phía trên bằng những chai đựng nước hoặc vật nặng! Khi giá lên cao, mình nới dần các que nứa lên! Vậy là xong, mỗi ngày cho giá uống nước từ 2-3 lần. Mỗi lần cho giá uống nước cũng đổ nước vào, rồi đổ ra 2-3 lần, lần cuối dốc sạch nước rồi để vào vị trí (tránh cho giá bị úng). Chúc các mẹ thành công!
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Chị Mẹ Hải An là chị nào bên nhà rau WTT đấy ạ! Theo em, chanh leo chị mới trồng thì chưa ra quả được ngay đâu! Đợi leo giàn tốt thì sang năm có quả là vừa! Em nghĩ cây này giống gấc, nho, thiên lý, cái gốc đó trồng được nhiều năm, chứ k phải như bí, bầu, mướp gì đó ạ! Nên nếu xác định có chỗ cho leo thì hẵn trồng! Hơn nữa, ng ta cũng bảo chanh leo, thiên lý, hoa lan tiêu, 3 loại này hay dẫn dụ rắn! Nếu nhà chị khu phố thì chắc k sao. Chứ cứ khu nhiều cây cỏ um tùm, đất nhiều như chỗ nhà em và nhà chị Nấm (bachtue) thì thấy hơi sợ sợ!
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) @Winssa: Không nhận ra chị à ? Chị đi off 2 lần với em rồi đấy. Bên kia chị hỏi em là máy xã mua tặng là máy gì mà chưa thấy trả nhời ? Ah, này cho chị xin ít lá tre về làm giá đi. Chỗ nhà chị ko mần đâu ra lá tre hay lá cỏ, hay lá nhãn gì hết. Nên toàn làm giá bằng khăn vải thôi. Rễ nhìu lắm.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Có bác k chịu đọc bài thì có, trả nhời đầy đủ roài! K phải xã tặng máy, mà đưa 10.000k để mua máy! Link cái này em trả lời chị này! Bác lên nhà em em cho lá tre! Nhìn mẹ gì up ảnh ở mấy trang trước là em hiểu roài, úm hết đỗ vào trong khăn, chẳng lo rễ mọc! Điều kiện thuận lợi thế mà!
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Đến nhà em, lá tre đầy, nhưng em chẳng hái được. Vẫn làm bằng vỏ bao, cho tiện. Dạo này ăn nhiều, cả nhà có vẻ chan chán
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Thế này cuối tuần lại lên chi Winsa lấy lá tre thôi. Tuần nào em cũng có lý do lý trấu để phi lên nhà chị
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) @Winssa: ỪA nhỉ, bác mắt toét chạ nhìn ra ! Nhà em hình như trên Tây hồ nhỉ. Đi lấy lá tre ngại lém, em Huchi tuần nào cũng phi lên đó à ? Lúc nào tiện lấy giùm bác ít nhá. Hôm nay mưa gió thông báo với cả nhà là nhà tớ đã hạ thổ em Dưa hấu rồi ah: Nó đây: Cân lên xem ẻm đc nhiêu ta: hoành tráng chưa ? những 0.6kg đới, như một em dưa hấu bi vậy. Nhưng mờ chưa bổ vì thấy em í xinh quá bổ thấy tiếc, để ngắm thêm đã !
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Hi các mẹ, em cũng trồng rau ở nhà cho con Nhím nó măm. Nhưng điều kiện nhà cửa chật hẹp nên chỉ trồng trong hộp xốp đc thôi Vào đây hóng hớt kinh nghiệm của các mẹ ạ!
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) CẢ NHÀ CHO EM THAM GIA VỚI NHÁ. EM MỚI CHUYỂN ĐẾN CHỖ Ở MỚI, CÓ 30M2 ĐỂ LÀM VƯỜN RAU MÀ EM CHƯA BIẾT BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU ĐÂY. tHỜI TIẾT NÀY VÀ Ở HN THÌ GIỜ TRỒNG ĐC NHỮNG LOẠI RAU J CÁC BÁC NHỈ
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) chết rồi em định trồng thiên lý mà khu em thấy bảo rắn to lắm, thế là ko trồng đc nữa rồi huhu
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) C Lý ơi, c đã bao giờ làm món đậu phụ non bằng gelantine chưa? E đang đi mò mẫm mà chưa tìm thấy công thức
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) mấy chị ơi, tầm này trồng cà chua, dưa chuột, đậu đũa hoặc đậu cove có đc ko nhỉ? nhà mình đợt này đi đâu hết mà vắng thế
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Nhà em mà có 30m2 làm vườn thì chắc sắp có rau đi bán đây. Em vào trang 1 đọc đi, mẹ ĐẠt có ghi rõ tháng nào trồng rau gì rồi đới, rất chi tiết rùi đó.