Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Cái này thì xem lại trình duyệt web của mình... Đổi sang trình duyệt khác... Do diễn đàn mới nâng cấp lên bản VBB cao hơn nên có thể bị lỗi với trình duyệt cũ nhà bạn @
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Pó tay bà Sure này luôn, cho bà lên chức chị cho già chơi, để tui làm em cho đời nó trẻ he he he
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Phụ nữ mình có nhiều thứ khổ quá nhỉ? Em vẫn thích bản chất của đàn ông, họ có nhiều thứ và được xã hội ưu ái hơn Mình muốn con mình là con trai, để nó được sống sung sướng...
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Thì bản chất nó già mừ, cần gì cho lên chức, tùy à, muốn sao chiều vậy lun!!!
Chuyển qua đề tài tuổi tác mấy ngày rồi chưa hết. Hội này có ai giừ bằng tui không? Chuột lớn đó nha.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Đọc dòng này nhớ chuyện cô em họ. Cô nàng đi du học, quen 1 anh chàng bên kia là giảng viên, tết vừa rồi về tính làm lễ đính hôn, học xong gả. Thấy chú chàng kia cưng chiều hết mực, lại cũng công ăn việc làm ổn định, nói chung là tiểu thư nhà này cực phúc. Nhưng khi nghe cô nàng này tự hào" chị biết k, 2 năm nay anh ấy k về ăn tết với gia đình vì em đấy, bô mẹ anh ấy có mỗi anh ấy nhưng vì em k về VN, cũng k thích anh ấy về, vậy là anh ấy k về luôn, bố mẹ anh ấy qua kêu về ăn Tết cho ấm cúng gia đình, anh ấy nhất quyết hỏi ý em chịu k đó" Sau câu đấy, cấm cửa ngay anh chàng đó. Với lí do" nó mà là con cái nhà này chắc tức chết" Đúng là con gái mình được thế thì thích nhưng nghĩ nếu đó mà là con mình thì chắc tức chết thật
Ðề: Re: chào các mẹ ở Tp.HCM Ôi lo gì, già nhưng vẫn còn xuân mừ, ra đường vẫn phơi phới, ai dám bảo già, nói đi, SUre giải quyết liền
Re: Ðề: Re: chào các mẹ ở Tp.HCM Bởi vậy đi đâu cũng phải giới thiệu mình có quen với Sure, quen thân, rất thân nữa, nói xong tự dưng thấy yên tâm.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Chị thấy con gái, cho dù đẹp, giàu , hay gì gì đó thì nhìn chung vẫn có nhiều nỗi lo toan và muộn phiền nhiều hơn đàn ông .Cứ đọc báo, xem tin tức hằng ngày thì rõ .Bố mẹ lo cho con gái đến khi con lấy chồng, sinh con, vẫn chưa hết lo .. Nên dù thích con gái, vẫn không muốn sinh con gái .Hic.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM AK ak, chưa già mà cứ nhận mình già, là già thiệt đó .Cho chị xin can em ui .